Tôi thực sự xúc động khi hay tin Vịnh Hạ Long được NewOpenWorld, một tổ chức phi chính phủ tại Thuỵ Sỹ, giới thiệu để mọi người trên toàn cầu bầu chọn là một trong 7 kỳ quan tự nhiên của thế giới qua trang web:www.natural7wonders.com.
Hãy bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới LTS: Từ trung tuần tháng 7 đến nay, một trong những sự kiện được các báo, đài, các trang web v.v... nhắc đến nhiều nhất là việc Tổ chức NewOpenWorld, có trụ sở tại Thuỵ Sỹ, do một tỷ phú người Thuỵ Sỹ điều hành, đã đề xuất bầu chọn 7 kỳ quan tự nhiên của thế giới qua mạng Internet. (Trước đó, Tổ chức NewOpenWorld cũng đã tiến hành bầu chọn 7 kỳ quan nhân tạo thế giới theo hình thức này, kết quả đã được công bố vào ngày 7-7-2007). Điều đặc biệt khiến mọi người quan tâm là trong số các danh thắng trên thế giới mà Ban tổ chức giới thiệu để bầu chọn có Vịnh Hạ Long của chúng ta... Và như Báo Quảng Ninh đã đưa tin, Tổng cục Du lịch, cũng như UBND tỉnh Quảng Ninh, đều đánh giá đây là cơ hội tốt để quảng bá cho Vịnh Hạ Long trên trường quốc tế. Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Nguyên Nhiệm đã ra lời kêu gọi mọi người hãy bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan tự nhiên thế giới. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, bắt đầu từ số báo này, chuyên mục ''DIỄN ĐÀN-TRAO ĐỔI'' sẽ cung cấp thêm những thông tin cần thiết, cũng như để bạn đọc tham gia thảo luận xung quanh vấn đề này. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi gửi về tham gia chuyên mục, theo địa chỉ: Báo Quảng Ninh-Số 71-Đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long; hoặc qua Email: qncuoituan@yahoo.com...
Nỗi xúc động của tôi cũng giống như cái ngày cách đây hơn hai mươi lăm năm trước, khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy Vịnh Hạ Long. Hồi ấy, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và nhiều bạn bè đã gia nhập quân đội và được điều động về Đặc khu Quảng Ninh. Buổi chiều hôm trước, từ Hà Nội, chúng tôi đi tàu hoả tới Hải Phòng, sau đó xuống tàu thuỷ về thị xã Hòn Gai (nay là TP Hạ Long) ngay trong đêm. Thú thực, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào trong mấy tiếng đồng hồ trên chuyến tàu ấy. Tôi như đang lạc vào một thế giới huyền diệu, với những đảo đá muôn hình vạn trạng, mờ ảo trong sóng nước lung linh bởi ánh đèn pha của con tàu và bởi những ngọn đèn từ các tàu, thuyền đánh cá của ngư dân lập loè, nhấp nhô, khi mờ, khi tỏ trên mặt nước...
Khoảng độ hơn hai giờ sáng thì chúng tôi tới nơi đóng quân của đơn vị mới, nằm trên một quả đồi ở khu vực Cột 5 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long ngày nay). Và cũng như khi đêm, sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, chúng tôi đã thực sự “bị choáng”... Từ trên cao nhìn xuống, Hạ Long hiện ra trước mắt đẹp như một bức tranh khổng lồ, vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng, mà trước đó dẫu đã từng biết đến Hạ Long qua sách báo, tranh, ảnh v.v... rồi, nhưng tôi vẫn khó tưởng tượng nổi là nó lại có thể đẹp đến thế!
Đó là ấn tượng ban đầu của tôi về Vịnh Hạ Long! Sau này, khi đã sống ở ngay trên bờ Vịnh này suốt hơn hai mươi lăm năm nay, đã không biết bao lần đi tham quan các hang động nổi tiếng trên Vịnh, đã lên núi Bài Thơ ngồi hàng giờ liền ngắm mặt Vịnh trong ánh hoàng hôn, đã lênh đênh trên tàu thuỷ qua đêm trên Vịnh... Và đặc biệt là qua tham khảo các tài liệu nghiên cứu, sách, báo hay qua các cuộc hội thảo khoa học mà tôi được tham dự, trong vốn kiến thức của mình, tôi đã có thêm rất nhiều hiểu biết về các giá trị thẩm mỹ, giá trị văn hoá, giá trị địa chất, địa mạo v.v... của Vịnh Hạ Long. Thế nhưng, cái cảm xúc khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long thì vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Có lẽ tôi yêu mến mảnh đất này, gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất này, bắt đầu từ cái cảm xúc đầu tiên ấy! Vì thế, tôi rất đồng tình với ông Weber, nhà điều hành của Tổ chức NewOpenWorld, khi ông nói hôm công bố 7 kỳ quan nhân tạo mới của thế giới (7-7-2007), rằng: ''Muốn bảo vệ điều gì, trước tiên bạn phải thật sự quý trọng nó!''. Tôi nghĩ, với Vịnh Hạ Long của chúng ta cũng vậy! Muốn bảo vệ nó thì trước hết chúng ta hãy thực sự (tôi nhấn mạnh) quý trọng nó!
Và việc làm cụ thể nhất lúc này để thể hiện sự quý trọng nó chính là hãy tôn vinh nó qua việc bầu chọn nó là kỳ quan tự nhiên của thế giới. Một khi Hạ Long được công nhận là 1 trong 7 kỳ quan tự nhiên của nhân loại, mọi người sẽ càng trân trọng, càng nhận chân giá trị của ''vật báu'' mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng này, để gìn giữ, nâng niu cẩn thận hơn...
Tôi nghĩ vậy và đã vào ngay trang web www.natural7wonders.com để bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan tự nhiên của thế giới...