“Tôi mong muốn tất cả trẻ em đều có nụ cười xinh đẹp và hoàn thiện”

Tại chương trình khám chữa bệnh nhân đạo “Nụ cười trẻ thơ” (đang được thực hiện tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ 15 đến 24-11), phóng viên Báo Quảng Ninh đã có dịp trò chuyện với bà RosMarie Stromblad, Chủ tịch Hội Hữu nghị Blekinge (Thụy Điển), một trong ba đơn vị tổ chức hoạt động trên. Bà cho biết:

+ “Nụ cười trẻ thơ” là chương trình nhân đạo đã khá quen thuộc với mọi người, nhằm đem lại nụ cười lành lặn, hoàn thiện cho các cháu bị sứt môi, hở hàm ếch. Đối với Hội Hữu nghị Blekinge, lần này chúng tôi muốn dành sự quan tâm cho các cháu bị mắc các dị tật trên trên địa bàn Quảng Ninh. Chúng tôi đã phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Sở LĐ-TB&XH khám sàng lọc và phẫu thuật cho các cháu từ ngày 15-11. Các cháu sẽ được miễn phí toàn phần chi phí khám, phẫu thuật, được hỗ trợ tiền ăn, đi lại, được tư vấn cách chăm sóc trước và sau phẫu thuật…

- Được biết Hội Hữu nghị Blekinge đã từng tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo dành cho trẻ em thiệt thòi. Với chương trình lần này là dành riêng cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch. Có lý do cho sự lựa chọn này không, thưa bà?

Bà RosMarie Stromblad thăm khám cho trẻ bị sứt môi tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
Bà RosMarie Stromblad thăm khám cho trẻ bị sứt môi tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

+ Tôi đã có gần 40 năm làm việc trong bệnh viện, đã từng chứng kiến  không ít các trường hợp thai phụ Thụy Điển, khi phát hiện thai nhi mang dị tật sứt môi, hở hàm ếch đã quyết định bỏ con. Mặc dù nền y học của Thụy Điển khá tiến bộ, có thể phát hiện những dị tật trên ở giai đoạn sớm của thai kỳ. Tuy nhiên, việc những em bé mang dị tật sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh không được sinh ra trên đời vẫn luôn ám ảnh, day dứt tôi. Còn ở Việt Nam, tôi đặc biệt thương cảm với các cháu bị dị tật này mà gia đình không có điều kiện để phẫu thuật. Trong khi đó dị tật bị sứt môi, hở hàm ếch rất cần được phẫu thuật sớm để trẻ thuận lợi trong việc chăm sóc dinh dưỡng và phát triển ngôn ngữ. Bởi vậy tôi luôn mong muốn bản thân có thể làm được điều gì đó để giúp các thai phụ được phát hiện sớm tình trạng dị tật của thai nhi nếu có, để từ đó có tâm lý và kỹ năng chăm sóc sau khi trẻ ra đời. Đồng thời hơn hết tôi muốn giúp các trẻ nghèo bị sứt môi, hở hàm ếch không có điều kiện phẫu thuật được phẫu thuật sớm nhất, nhằm mang nụ cười xinh đẹp, hoàn thiện cho các cháu, tạo cơ hội cho các cháu phát triển bình thường như bao trẻ cùng trang lứa khác.

- Vậy để thực hiện được chương trình “Nụ cười trẻ thơ” lần này Hội Hữu nghị Blekinge đã có những bước chuẩn bị như thế nào?

+ Vâng, như nhiều hoạt động nhân đạo khác, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc men cần thiết và cả kinh phí hỗ trợ cho các cháu, kinh phí di chuyển ăn ở của cả đoàn… Đặc biệt các thành viên trong đoàn lần này đều là các bác sĩ, kỹ thuật viên và phẫu thuật viên có tiếng của Thụy Điển và Việt Nam. Trong đó có bác sĩ Magnus Becker, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ thuộc hiệp hội thế giới về “Phẫu thuật nụ cười”; bác sĩ Phan Kế Tạo; bác sĩ gây mê hồi sức Lasse Lundgren; bác sĩ tim mạch Hakan Stromblad; các bác sĩ điều dưỡng Petra Ersson, Elisabet Andersson, Annika Uvemark và Annelie Jonnerby.

- Chắc hẳn Hội Hữu nghị Blekinge có kinh phí để dành riêng cho các hoạt động này?

+ Không, chúng tôi phải đi huy động đấy. Cũng như cách làm ở Việt Nam các bạn, trước mỗi chương trình hoạt động nào đó chúng tôi đều tranh thủ sự đồng tình của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để huy động kinh phí. Chúng tôi cũng tự đóng góp phần của mình và tổ chức thêm các chương trình quyên góp từ thiện để lấy tiền gây quỹ. Ví dụ như đối với chương trình “Nụ cười trẻ thơ” lần này, trước đó hàng năm trời chúng tôi đã phải có kế hoạch vận động kinh phí như: Làm sản phẩm lưu niệm để bán lấy tiền gây quỹ; khám, tư vấn sức khoẻ cho một đơn vị nào đó để được ủng hộ thêm về tiền và thiết bị; rồi chúng tôi liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế để xin tài trợ… Chính bởi vậy nên lần này chúng tôi không chỉ hỗ trợ kinh phí khám, phẫu thuật cho các cháu trong chương trình “Nụ cười trẻ thơ”, mà còn chuyển giao cho Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí hệ thống các thiết bị cần thiết, hiện đại trong việc điều trị các di tật liên quan đến môi, vòm họng.  

- Được biết hiện bà đang đảm nhiệm cương vị Trưởng phòng đầu tư phát triển của 2 bệnh viện lớn của tỉnh Blekinge (Thụy Điển) là Kalshaml và Kalkrona. Vậy bà sắp xếp công việc như thế nào để có thể triển khai chương trình “Nụ cười trẻ thơ”?

+ Công việc chuyên môn của chúng tôi thực tế rất bận rộn, hầu như kín lịch. Để có khoảng 10 ngày tham gia chương trình tại Việt Nam như thế này, trước đó chúng tôi đã phải làm cả ngày nghỉ để được dồn phép. Ngoài ra, rất mừng là các chương trình nhân đạo từ thiện của chúng tôi luôn được lãnh đạo 2 bệnh viện quan tâm tạo điều kiện. Chính họ cũng đã giúp chúng tôi cả về thời gian, nhân lực và một số thiết bị khám, chữa bệnh cần thiết.

- Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này. Chúc bà sức khoẻ và tiếp tục dành nhiều quan tâm cho trẻ em thiệt thòi Việt Nam nói chung, trẻ em Quảng Ninh nói riêng.

Việt Hoa

Cùng chuyên mục