“Tôi rất ấn tượng với không khí đón Tết ở các làng chài trên Vịnh Hạ Long”

Đã vài tháng nay, hình ảnh cô giáo người Tây với nụ cười thân thiện, hàng ngày dạy tiếng Anh ở Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn đã trở nên quen thuộc, gần gũi không chỉ với các nhân viên ở Trung tâm mà cả với người dân làng chài này. Đó là cô giáo Gabrielle Corser (người Australia), cô là tình nguyện viên thuộc mạng lưới tình nguyện viên toàn cầu đang dạy tiếng Anh tại đây. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúng tôi đã gặp gỡ với chị và cuộc trò chuyện diễn ra thật thú vị…

Cô giáo Gabrielle Corser

Cô giáo Gabrielle Corser

+ Con đường nào đã đưa chị đến với Việt Nam và đến với Vịnh Hạ Long?

- Tôi hoạt động trong một tổ chức xã hội ở Australia. Tôi có điều kiện đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Cách đây khoảng hơn 1 năm, tôi đã đến Việt Nam. Trong khoảng thời gian 3 tuần ở Hà Nội làm việc với tổ chức UNESCO ở Việt Nam, tôi đã được đi tham quan Vịnh Hạ Long. Tôi đã rất ấn tượng về cảnh đẹp nơi đây và mong một ngày nào đó được trở lại Vịnh Hạ Long. Và khi  về nước, nhân có một đợt tình nguyện đến Việt Nam, ông trưởng nhóm của chúng tôi đã hỏi tôi có ý định quay trở lại Việt Nam và đến Vịnh Hạ Long dạy tiếng Anh không, tôi đồng ý ngay.

+ Như vậy đây là lần thứ 2  chị trở lại Việt Nam và đến Vịnh Hạ Long?

- Vâng, tháng 10-2008, tôi đã đến Vịnh Hạ Long rồi. Còn đợt tình nguyện này của tôi kéo dài trong 6 tháng và sẽ kết thúc vào tháng  4-2009.

+ Thế công việc hàng  ngày  của chị ở đây là làm gì vậy?

- Từ thứ hai đến thứ năm, tôi đến và ở tại Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn để dạy tiếng Anh cho các học viên ở Trung tâm và các em học sinh làng chài Cửa Vạn với mục đích giúp họ nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, có thể sử dụng tiếng Anh giới thiệu với du khách về bảo tàng như: những dụng cụ, phương tiện đánh bắt hải sản và trong sinh hoạt của người Việt cổ sống trên Vịnh Hạ Long, cũng như đời sống của những cư dân làng chài trên Vịnh xưa và nay... Để họ trở thành cầu nối giữa du khách quốc tế với dân làng chài Cửa Vạn; thứ sáu, tôi trở về đất  liền  làm việc ở trụ sở chính của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Tại đây, tôi giúp họ tìm ra cách phát triển du lịch tốt nhất và cách bảo vệ môi trường…

+ Chị đã có hơn 3 tháng sống, gắn bó và dạy học ở làng chài Cửa Vạn. Vậy chị  có cảm nhận như  thế  nào  về con người và cuộc sống của người dân nơi đây?

- Tôi rất ấn tượng về một làng chài sống trên Vịnh, ở đất nước tôi không có làng chài nào như thế cả. Tuy cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng mọi người ở đây rất tuyệt, họ rất vui tính và chịu khó. Tôi rất yêu quý các học viên của mình mặc dù trình độ nhận thức của họ còn hạn chế. ở đây, tôi cũng tranh thủ học thêm được tiếng Việt từ những học viên, người dân, tôi hiểu được những nét văn hoá độc đáo, tuyệt vời và cuộc sống bình yên của họ. Theo kế hoạch, đợt tình nguyện này sẽ kết thúc vào tháng 4 năm nay, nhưng tôi muốn kéo dài thêm 2 tháng nữa. Một phần giúp lớp học củng cố thêm được kiến thức và tôi cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về bản sắc văn hoá, cũng như cuộc sống của cư dân làng chài Cửa Vạn.

+ Những ngày này, không khí đón Tết cổ truyền của Việt Nam đang đến gần, chắc hẳn  năm nay là năm đầu tiên chị đón Tết cổ truyền của người Việt?

- Tôi cũng đã được biết đến phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt Nam qua phim ảnh, tài liệu sách báo và qua cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đất nước tôi. Còn đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết cổ truyền của người Việt trên chính quê hương của họ. Không khí chuẩn bị đón Tết ở đây thật nhộn nhịp, hàng hoá được bày bán khắp nơi, nhiều nhất vẫn là các loại hoa và cây cảnh. Người Việt Nam chuẩn bị đón Tết chu đáo hơn người dân quê hương tôi.

+ Chắc hẳn, phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt có nhiều điểm khác với tết của người dân Australia?

- Tất nhiên là có nhiều điểm khác nhau; bởi mỗi đất nước đều có một phong tục tập quán, truyền thống văn hoá... khác nhau. Như tôi đã nói, Tết của người Việt Nam thường được chuẩn bị trong khoảng một thời gian khá dài nên chu đáo. Vào dịp Tết, mọi người trong gia đình dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Còn Tết ở đất nước tôi, việc chuẩn bị đón năm mới đơn giản hơn rất nhiều, có khi chỉ vài 3 ngày. Họ quan niệm Tết là dịp nghỉ ngơi và mọi người thường dành nhiều thời gian cho bạn bè, cho những chuyến đi du lịch cùng gia đình. ở Australia, đón năm mới, người dân thường đoàn tụ ngồi ăn với nhau bữa tối, sau đó ngồi nói chuyện tới gần giao thừa. Đến đúng thời khắc bước sang năm mới, họ nhìn đồng hồ và đếm ngược thời gian “3, 2, 1” cho đến khi chiếc kim đồng hồ chỉ đúng số 12 rồi cùng mở champagne và chúc nhau những câu chúc tốt lành.

+ Chị  ấn tượng gì nhất với Tết ở Việt Nam?

- Điều mà tôi ấn tượng nhất với Tết ở Việt Nam đó là khoảng thời gian đặc biệt mà tất cả mọi người đi làm xa trở về đoàn tụ với gia đình, không khí đầm ấm quây quần của người Việt bên bữa cơm.

+ Ngày mai đã là 30 Tết, chị có dự định gì không?

- Tôi sẽ đi thăm bạn bè ở khu vực Bãi Cháy và Hòn Gai. ở đó tôi có rất nhiều bạn là người Việt. Buổi tối tôi trở về Bãi Cháy và đón giao thừa tại khách sạn. Sáng mồng một Tết, tôi sẽ ra Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn đón Tết với người dân làng chài và ở đó đến  mồng 4 Tết. Tất nhiên, là không quên mang theo phong bao lì xì cho trẻ em ở làng chài. Tôi nghe nói cư dân làng chài sống dưới nước nên họ có rất nhiều phong tục đặc biệt, rất riêng khi đón năm mới như: tục cúng cá, thả cá... để cầu cho một năm mưa thuận, gió hoà, gặp nhiều thuận lợi. Tôi rất thích cuộc sống nơi đây, nhất là cách mọi người  quan tâm, chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Mặc dù người dân làng chài còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng họ đã vượt lên tất cả. Tôi coi người dân làng chài Cửa Vạn như gia đình thứ 2 của mình.

Tôi hy vọng năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn cho người dân Quảng Ninh nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

+ Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Nhân dịp năm mới chúc chị có nhiều sức khoẻ và niềm vui!

Cùng chuyên mục