Thiên nhiên chỉ ưu ái ban tặng cho vài vùng, vài quốc gia với những vịnh tuyệt đẹp đã trở thành đề tài hội thảo, bầu chọn và trở thành mục tiêu “phải được bảo vệ” như là kho báu tự nhiên, kho báu của tất cả cư dân trên địa cầu.
Bên lề Hội nghị Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới diễn ra tại TP Hạ Long vào ngày 30-4 vừa qua, PV Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò truyện với ngài Jerome Bignon, Chủ tịch Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới - một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được UNESCO coi là thành viên liên kết và là đối tác thường xuyên...
PV: Trước hết, xin được chào mừng ông và đoàn đại biểu đến Hạ Long tham dự hội nghị Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Khí hậu ở đây làm ông dễ chịu chứ?
Ông Jerome Bignon.
PV: Đây là hội nghị lần thứ 6 của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, cũng là lần đầu tiên được tổ chức ở Hạ Long. Mục đích của Hội nghị lần này là gì vậy, thưa ông?
Ông Jerome Bignon: Hội nghị này được tổ chức thường niên, luân phiên, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là một trong ba thành viên sáng lập vào năm 1997. Ông Ngô Hùng, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long hiện đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Câu lạc bộ phụ trách khu vực châu Á, người đã có những hoạt động tích cực giúp cho Câu lạc bộ (CLB) phát triển như ngày nay. Mục đích của Hội nghị diễn ra tại Hạ Long lần này nhằm đánh giá lại những hoạt động của CLB trong thời gian qua; thông qua quyết định điều chỉnh cơ cấu nội bộ; báo cáo tình hình ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010. Điều quan trọng nhất là chúng tôi, những thành viên của CLB các vịnh đẹp nhất thế giới, trao đổi những thách thức trong vấn đề bảo vệ môi trường vịnh. Từ đó chia sẻ cho nhau được những kinh nghiệm trong công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng để có hành vi ứng xử tốt hơn với các vịnh đẹp nhất thế giới.
Như các bạn biết đấy, vịnh là nơi thể hiện sự đa dạng về sinh thái, đồng thời cũng là nơi rất dễ bị tổn thương do sự tác động xấu của thiên nhiên và con người. Điều này sẽ gây ra những tổn hại trước mắt và lâu dài đến vịnh. Nó khiến chúng ta phải cùng nhau suy ngẫm nhiều hơn nữa về việc bảo vệ môi trường ở những nơi được coi như có món quà của tạo hoá.
Ngoài ra, hội nghị cũng nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của các vịnh thành viên; chia sẻ những khó khăn cũng như kinh nghiệm trong vấn đề phát triển du lịch...
PV: Phải chăng, đây cũng là mục đích chính của việc thành lập nên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới?
Ông Jerome Bignon: Đúng vậy! Nhưng ban đầu, nó chỉ nhằm mục đích hẹp hơn là quảng bá…
PV: Ông có thể nói thêm về lịch sử ban đầu hình thành nên CLB?
Ông Jerome Bignon: Jean Mancat, một người Pháp sống ở Vannes, là người mê du lịch năm châu bốn bể và là một “fan” cho rằng chỉ có vịnh Morbihan (Morbihan có nghĩa là “biển nhỏ”, nơi sông Vannes đổ ra biển, dài 20km, ngang 15km, có khoảng 40 hòn đảo) là đẹp nhất thế giới. Mỗi lần du lịch, ông đều lấy vịnh này ra làm thước đo để so sánh. Lần nọ, đứng trên mỏm núi đá phóng tầm nhìn rộng khắp vịnh Rio ở Brazil, ông thốt lên rằng: “Đẹp thật, nhưng cũng chưa bằng vịnh Morbihan!”. Những du khách đứng gần đó trố mắt nhìn ông, vẻ bất bình hiện rõ trên mặt họ. Rồi một thủy thủ tiến đến gần nói với Jean Mancat rằng còn có một vịnh đẹp tuyệt trần khác mà ông chưa biết. “Đó là Vịnh Hạ Long!”. Là người thuộc trường phái “không thấy, không tin” cho nên ngay sau đó không lâu ông đã bay sang Việt Nam du lịch. Và khi mắt đã thấy, tai đã nghe thì ông hoàn toàn đồng ý với nhận xét của chàng thủy thủ. “Vịnh Hạ Long đẹp lắm. Các ông nên ghép đôi vịnh này với vịnh Morbihan thành hai vịnh đẹp nhất thế giới mà giới thiệu cho du khách” - Ông nói với các viên chức ở Văn phòng du lịch Vannes. Văn phòng này lại cho rằng nếu làm theo đề nghị của Jean Mancat thì xem ra không công bằng cho lắm vì còn có nhiều vịnh tuyệt đẹp khác cũng cần được quảng bá. Họ nảy ra ý thay vì ghép đôi hai vịnh đẹp như gượng ép chàng trai cô gái phải thành vợ chồng không yêu thương nhau thì nên lập ra một tổ chức quốc tế chuyên về giới thiệu và bảo vệ các vịnh đẹp nhất thế giới.
Thư nêu ý định được soạn ra rồi gửi đến các viên chức phụ trách các cảnh quan thiên nhiên đẹp ở mọi nơi trên thế giới. Ngày 12-11-1996 đã diễn ra tại London cuộc họp đầu tiên đặt ra nền móng cho hiệp hội chuyên về những vịnh đẹp nhất thế giới. Ngày 10-3-1997, trong cuộc họp thứ hai diễn ra tại Berlin (Đức), Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới (Club The most beautiful bays in the world) được khai sinh với tư cách là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận.
Chiều vàng Hạ Long.
Ảnh: Đỗ Khánh
PV: Hơn 10 năm hình thành và phát triển, điều gì khiến ông tự hào nhất về sự tồn tại của CLB?
Ông Jerome Bignon: Kể từ khi được sáng lập vào tháng 3-1997, Câu lạc bộ các Vịnh đẹp nhất thế giới (một tổ chức liên kết với UNESCO), đã từng bước trưởng thành trên bình diện quốc tế. Số thành viên của CLB đã không ngừng tăng lên và có mặt ở khắp các châu lục. Tính đến nay, Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới có 30 thành viên chính thức. Câu hỏi đặt ra là tại sao ngày càng nhiều các thành viên muốn tham gia vào CLB? Đó là vì những lợi ích mà họ có khi được xét chọn và tham gia. Trước hết, đó là lợi ích phát triển kinh tế du lịch. Qua nhiều kênh thông tin khác nhau, chúng tôi đã cố gắng đưa đến công chúng khắp nơi trên thế giới hình ảnh của các vịnh thành viên; liên kết những nhà đầu tư với các vịnh để ký được những hợp đồng du lịch, mang lại tương lai cho một số địa điểm chưa thu hút được nhiều du khách. Tiếp đến, chúng tôi thúc đẩy ý thức tôn trọng vẻ đẹp của vịnh thành viên và những biện pháp bảo vệ môi trường.
Chúng tôi cũng đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới" và lôgô tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Từ đây, nếu không có sự cho phép của CLB sẽ không được khai thác nhãn hiệu này.
PV: Đặt địa vị thuần tuý là khách du lịch, nếu cần ở ông một lời nhận xét về Vịnh Hạ Long, ông sẽ nói gì?
Ông Jerome Bignon: Cùng với Vịnh Hạ Long, Việt Nam còn có 2 thành viên khác đã được kết nạp vào CLB là Vịnh Nha Trang và Vịnh Lăng Cô. So với tất cả các vịnh thành viên trong Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, không thể nói vịnh nào đẹp hơn vịnh nào, vì mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng. Nhưng tôi có thể nói: Tôi yêu Vịnh Hạ Long!
Nếu ví von các vịnh như những cô gái đẹp, đứng trước những cô gái ấy, bạn đều nhận thấy vẻ đẹp khác nhau của họ nhưng chỉ rung động, yêu thương 1 người. Tôi yêu Hạ Long vì vẻ đẹp lãng mạn, trầm mặc và dịu dàng như những nét đẹp của người phụ nữ Á Đông.
Tôi nghĩ đã và sẽ có rất nhiều người yêu Vịnh Hạ Long như tôi, bằng chứng là việc vịnh Hạ Long thường xuyên xếp ở tốp đầu trong số 28 ứng cử viên lọt vào vòng chung kết cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Cá nhân tôi cũng như các thành viên khác trong CLB luôn theo dõi và ủng hộ Hạ Long của các bạn. Qua đây cũng mong các bạn trân trọng Vịnh Hạ Long hơn nữa, vì vẻ đẹp ấy không phải nơi nào cũng có được.
PV: Cảm ơn ông đã yêu Vịnh Hạ Long của chúng tôi. Chúc ông cùng đoàn đại biểu có một chuyến đi nhiều ấn tượng! Chúc CLB sẽ làm thêm được nhiều điều ý nghĩa!
Ông Jerome Bignon: Cảm ơn! (nói bằng tiếng Việt hơi ngọng).