Trò chuyện cùng những người bạn Nga

Sasha (tên đầy đủ là Nosov Alexandr), Vlađik (tên đầy đủ là Isaev Vladlen), Nastia (tên đầy đủ là Kartavxeva Anataxia) và Lena (tên đầy đủ là Podoxviettava Lena) là những sinh viên đang học ngành Kiến trúc tại Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia thành phố Tambov (CHLB Nga). Họ đều là những người luôn nhiệt tình, sôi nổi với các hoạt động xã hội của thanh niên Nga hiện nay. Và vì thế, họ thực sự rất vui vẻ, hào hứng khi chúng tôi đề nghị tham gia cuộc trò chuyện này...

Trò chuyện cùng những người bạn Nga ảnh 1
Phong trào NASI - Phong trào thanh niên vì tự do, dân chủ và chống phân biệt chủng tộc là một trong những phong trào lớn hiện nay của giới trẻ CHLB Nga (Trong ảnh: Học sinh, sinh viên Nga và các nước (trong đó có Việt Nam) ở TP Tambov đang mít tinh hưởng ứng phong trào này tại hội trại Seliger - 2007).

- Chào các bạn! Vào những ngày này, tôi thấy ở thành phố Tambov đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười, 7-11 (1917-2007). Vậy, là những người Nga mới, các bạn nghĩ gì về lớp người Nga cũ, thế hệ cha, ông của mình, những người đã làm nên Cách mạng Tháng Mười, cũng như những chiến thắng vĩ đại của nước Nga trong thế kỷ trước?

+ Nastia: Tôi quê ở thành phố Varonhet. Khi còn bé, ông tôi rất nhiều lần kể cho tôi nghe về cụ tôi; cụ là một chiến sỹ dũng cảm, đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Vì thế, tôi luôn giữ trong mình những hình ảnh đẹp về cụ và những người bạn cùng thế hệ với cụ. Tôi rất xúc động mỗi khi nói về chủ đề này; thậm chí tôi đã nhận được điểm tối đa trong một bài văn viết về cụ tôi hồi học ở trường trung học. Khi ông tôi kể về họ, tôi đã khóc...

+ Sasha: Tôi nghĩ họ là những người rất đáng kính trọng! Có thể, với những người đã làm nên Cách mạng Tháng Mười năm 1917 thì quá lâu rồi, chúng tôi giờ chỉ biết qua sách, báo thôi; nhưng với những người đã tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại thì khác, họ là những người thân, hay ít ra là người quen của ông bà, bố mẹ chúng tôi. Bà tôi cũng từng tham gia sản xuất lương thực, thực phẩm cho hồng quân trong những năm tháng khó khăn đó. Và tôi rất tự hào về bà...

+ Vladik: Tôi thấy họ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Và mỗi người chúng tôi phải dành cho họ một sự tôn trọng lớn...

+ Lena: Tôi cũng nghĩ vậy, tôi rất biết ơn họ, vì họ đã tặng tôi cuộc sống hôm nay!

- Thế nhưng tôi thấy cũng có những người Nga trẻ tuổi suy nghĩ khác với các bạn, họ có những đối xử không thực sự đúng mực...?

+ Nastia: Đúng vậy! Trong giới trẻ chúng tôi hiện vẫn có người thờ ơ với quá khứ, không biết tôn trọng quá khứ vinh quang của Tổ quốc... Tôi không hiểu sao họ lại như vậy!

+ Lena: Tôi không biết từ đâu mà họ có những suy nghĩ, hành động ấy, tôi phản đối!

+ Sasha: Tôi nghĩ rằng những người như thế không đại diện cho giới trẻ của nước Nga hôm nay. Những người Nga mới luôn tôn trọng những gì những người Nga cũ đã làm...

(Từ chuyện quá khứ, chúng tôi trở về với hiện tại, cả Sasha, Nastia, Vladik và Lena đều tỏ ra rất sôi nổi...)

+ Sasha: Bây giờ nước Nga là một nước mạnh và sẽ còn mạnh hơn trong tương lai. Nước Nga đang chứng minh điều đó cho toàn thế giới biết...

+ Nastia: Với tôi, nước Nga bây giờ đang phát triển đúng hướng và tôi tin tưởng vào tương lai sau này!

+ Vladik: Tôi yêu tổ quốc của mình; với tôi nước Nga trong quá khứ hay hiện tại, lúc nào cũng tuyệt vời!

+ Lena: Bây giờ, cuộc sống của chúng tôi đã đầy đủ hơn xưa. Và chúng tôi đang làm mọi điều để nước Nga ngày một lớn mạnh hơn! Bạn có nghe nói về cái gọi là ''KẾ HOẠCH PUTIN'' chứ? Chúng tôi, những người Nga mới sẽ lấy đó làm kim chi nam và chắc chắn nước Nga sẽ tiếp tục phát triển...

(...)

Trò chuyện cùng những người bạn Nga ảnh 2
Tác giả (ngồi hàng đầu, bên phải) chụp ảnh lưu niệm với các bạn Nga tại Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật quốc gia TP Tambov.

- Các bạn đều biết người dân hai nước Việt Nam và Liên Xô trước đây, CHLB Nga ngày nay, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống rất tốt đẹp. Vậy bạn biết gì về đất nước, con người Việt Nam?

+ Nastia: Tôi thỉnh thoảng có xem qua ti vi và có đọc được trên báo những thông tin về đất nước các bạn. Mỗi khi có những thông tin như vậy tôi thường mang đến lớp và hỏi lại những người bạn Việt Nam của tôi...

+ Vladik: Tôi biết thủ đô Hà Nội của các bạn rất cổ kính và đặc biệt là có Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng trên thế giới. Các bạn Việt Nam học cùng lớp đã cho tôi xem những bức ảnh về Vịnh Hạ Long. Thú thực là tôi thấy rất mê và mơ ước được đến đó trong tương lai...

+ Lena: Trong lớp tôi có 3 bạn sinh viên đến từ Việt Nam và tôi đã nghe họ kể rất nhiều về Việt Nam. Tôi còn xem các bài tập của các bạn viết, vẽ về các công trình kiến trúc cổ của các bạn, tôi rất thích chúng; đặc biệt ấn tượng nhất là kiến trúc ngôi chùa trên một cái cột (...) ở thủ đô Hà Nội! (cười).

+ Sasha: Trước đây tôi cũng không quan tâm lắm đến Việt Nam, ngoài các thông tin về chiến tranh, nhưng khi tôi được tiếp xúc với các bạn người Việt Nam, tôi bắt đầu chú ý hơn. Năm vừa rồi, tôi có một bài tập kiến trúc về một công trình của các bạn. Đó là một ngôi chùa rất đẹp, và tôi đã rất hứng thú khi làm bài tập này...

- Thế còn về sinh viên Việt Nam thì sao?

+ Vladik: Các bạn rất chăm chỉ, thông minh, tốt bụng, các bạn có mối quan hệ khá tốt với người bản địa. Các bạn cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, ví dụ trong việc học tập...

+ Sasha: Lần đầu tiếp xúc, cũng giống như sinh viên các nước khác, tôi không có ấn tượng lắm về các bạn. Nhưng qua thời gian, tôi nhận thấy các bạn có rất nhiều điểm mạnh và tốt đẹp. Và chúng ta đã trở thành những người bạn tốt, đúng không? (cười ).

+ Nastia: Tôi thấy các bạn rất thân thiện. Đặc biệt, ai trong số các bạn cũng rất ham học. Và qua các bạn, tôi thấy yêu thích những nét văn hoá truyền thống của đất nước, con người Việt Nam. Nếu các bạn cố gắng hơn chút nữa để hiểu hơn về văn hoá của chúng tôi, các bạn cũng sẽ cảm thấy rất thú vị...

+ Lena: Tôi thì tôi đang nghĩ là mình sẽ lấy chồng người Việt Nam... (cười).

- Tuyệt quá, tôi nghĩ đây là một cách gợi mở cho tôi một cơ hội; tôi sẽ tóm lấy cơ hội này ngay! (cười vui vẻ)... Nhưng dù sao, những sinh viên Việt Nam như chúng tôi cũng có điều gì đó mà các bạn thấy chưa hài lòng chứ?

+ Sasha: Có lẽ đó là trong số các bạn, cũng có người chịu ảnh hưởng của những thanh niên xấu trong giới trẻ Nga, (ở nước nào thì cũng có những thanh niên như vậy mà!). Và họ tưởng lối sống của những người ấy là một phần của văn hoá Nga mà mình cần hoà nhập! Thực ra những bạn đó đã nhầm lẫn! Tôi nghĩ văn hoá có thể khác nhau, nhưng cái gì tốt vẫn là tốt, cái gì xấu vẫn là xấu. Hẳn bạn đồng ý với tôi như vậy, đúng không?

- Rất cảm ơn các bạn vì cuộc trò chuyện này! Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người bạn ở quê hương tôi muốn được biết về những điều các bạn vừa kể!

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc trong không khí vui vẻ, cởi mở. Và sau đó, các bạn Nga đã rủ chúng tôi cùng đi dự một hoạt động trong khuôn khổ của phong trào NASI - phong trào thanh niên vì tự do, dân chủ và chống phân biệt chủng tộc của thanh niên Nga...

Cùng chuyên mục