Mấy năm gần đây, tình trạng trẻ sơ sinh bị buôn bán ra nước ngoài có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng của tỉnh đã giải cứu được gần chục trường hợp và nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để tìm thân nhân cho các cháu, nhưng đều vô vọng...
Bù lại sự mất mát, thiệt thòi ấy, các CBCS Bộ đội biên phòng, Công an, các “mẹ bảo mẫu” ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh đã hết lòng yêu thương, chăm sóc và tạo dựng cho các cháu những mái ấm gia đình để các cháu được dạy dỗ, chăm sóc bình đẳng như bao trẻ em khác.
Đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB) tỉnh vào một ngày cuối tháng 5, nhìn chị Trần Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm đang âu yếm, cưng nựng bé Nguyễn Thành Hưng và trên môi bé luôn luôn nở nụ cười... chúng tôi thấy lòng mình ấm lại. Chị Hồng quay sang nói với chúng tôi: “Cháu Hưng rất ngoan, chịu khó ăn, mạnh khỏe và mau lớn”. Đúng thế, bé Hưng hôm nay da dẻ đã hồng hào, cử chỉ rất nhanh nhẹn, hoạt bát... Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, hôm đó là ngày 24-4-2010, khi bé được các cô chú Công an TP Móng Cái đưa vào Trung tâm, lúc đó bé mới được khoảng 10 ngày tuổi. Phải trải qua một chặng đường dài tới gần 2.000km (đối tượng mua bé từ Đồng Nai đem ra Móng Cái để đưa sang Trung Quốc bán thì được Công an Móng Cái giải cứu) nên da dẻ của bé nhăn nheo, vàng vọt; toàn thân bé èo uột; tiếng khóc thì khản đặc, yếu ớt, môi khô rộp và... chưa có tên. Đến Trung tâm, bé được các “mẹ” ở đây đặt tên là Nguyễn Thành Hưng với mong muốn cuộc đời của bé sau này sẽ thành đạt, hưng thịnh... (chị Hồng nói với chúng tôi vậy). Chị Hồng còn bảo: “Không chỉ cháu Hưng mà tất cả các bé sơ sinh bị buôn bán được giải cứu, khi đưa vào Trung tâm, việc đầu tiên chúng tôi phải làm là đặt cho bé một cái tên”. Chị Nguyễn Thị Hoan là bảo mẫu chuyên chăm sóc, nuôi dưỡng các trẻ sơ sinh, tàn tật, mồ côi của Trung tâm, có thâm niên công tác tại đây 15 năm. Vừa bế một bé trai trông bụ bẫm, xinh xắn, khoảng hơn 2 tuổi, chị vừa chỉ vào một bé trai nữa bên cạnh mắt tròn xoe, đang ngơ ngác nhìn chúng tôi và bảo: “2 đứa trẻ này, khi được đưa vào Trung tâm cũng chưa có tên. Các mẹ ở đây đã đặt tên cho một bé là Ngô Hiền Phúc, một bé tên là Ngô Hữu Thọ. Các bé bị buôn bán qua biên giới, được Bộ đội biên phòng và Công an giải cứu, đưa vào Trung tâm cùng một ngày (ngày 6-5-2008 - PV). Lúc đó các bé chưa rụng rốn, trông như con mèo hen, cứ khóc ngằn ngặt, ăn vào toàn nôn với trớ ra liên tục, tưởng không sống được. Vậy mà giờ đây... trông 2 bé như thiên thần. Mỗi tội chúng nhát lắm, thấy người lạ, sợ và cứ bám chặt lấy các mẹ. Thương bọn trẻ, chúng tôi không bao giờ muốn rời chúng”.
Sau câu chuyện chị Hoan kể, chị Hồng tiếp tục kể cho chúng tôi nghe việc chăm sóc, nuôi dưỡng 9 bé sơ sinh bị buôn bán qua biên giới, được các lực lượng chức năng giải cứu, đưa về Trung tâm từ năm 2007 đến nay... “Các trẻ sơ sinh bị buôn bán qua biên giới sang Trung Quốc được giải cứu, đưa về Trung tâm đều quá non nớt, chỉ hơn 10 ngày tuổi trở lại. Nhiều cháu chưa rụng rốn, rất yếu ớt; lại phải trải qua một chặng đường dài, không được bú mẹ, toàn ăn sữa ngoài... nên sức đề kháng rất kém và thường mắc các bệnh về hô hấp, ngoài da và đi ngoài... Ngoài việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe, theo dõi chặt chẽ sự phát triển của bé, các bảo mẫu phải có chế độ chăm sóc đặc biệt như dành rất nhiều thời gian để bế ẵm, ôm ấp bé. Vất vả nhất là khi các bé phải nằm viện, khi ấy, Trung tâm vừa cắt cử người ở viện chăm sóc, lại vừa phải bố trí người ở nhà chăm sóc các bé còn lại”. Chị Hồng kể: “Trung tâm hiện có 10/97 cháu ở diện phải chăm sóc đặc biệt, gồm: Trẻ bị buôn bán, trẻ tàn tật, bại não, trẻ bị bỏ rơi... Các cháu này chủ yếu ở tầm từ hơn 1 tháng tuổi đến hơn 2 tuổi. Nhiều đêm, các bé viêm họng, sốt, khó thở, các bảo mẫu phải thay nhau bế suốt đêm. Chị Vũ Thị Năm, một bảo mẫu của Trung tâm nói: “Tôi cũng có con (một học lớp 2, một được 2 tuổi), các cháu có đầy đủ sự chăm sóc và tình cảm của ông bà, bố mẹ, được mọi người yêu thương mà đôi khi tôi vẫn cảm thấy xót xa. Đằng này, các bé ở đây, nhất là những trẻ sơ sinh bị buôn bán... thiếu đủ thứ, thiệt thòi đủ bề. Vì thế, chúng tôi luôn động viên nhau phải chăm sóc, bù đắp phần nào những thiệt thòi, mất mát mà các bé phải gánh chịu. Nhiều khi hết ca làm việc, nhưng thấy các bé cứ quấn chặt lấy mình, chúng tôi chẳng lỡ rời các bé. Hay những khi thấy các bé trong giấc ngủ giật mình bất ổn, tôi không dám đặt bé vào nôi mà phải thức đêm bế ẵm cho bé ngủ ngon giấc. Các bé Phúc, Thọ, Hùng, Kiên, Trung... rất lười ăn; thậm chí ăn vào hay bị trớ nên phải kiên trì, chia ra cho ăn thành nhiều bữa; khi cho ăn xong phải luôn bế đứng hoặc dắt bé đi...”. Chị Năm cho biết thêm: Mức ăn của bé sơ sinh (dưới 18 tháng) từ năm 2009 trở về trước chỉ có 390.000đ/cháu/tháng, rất khó khăn. Nhưng từ tháng 1-2010 đã được nâng lên 1 triệu đồng/ cháu/tháng, nên cũng bớt hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn được các tổ chức xã hội, cộng đồng trên địa bàn và UNICEF hỗ trợ, nên Trung tâm cũng có điều kiện hơn để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu...
Hôm đến trung tâm, chúng tôi gặp Thượng tá Trần Xuân Trường, Phó trưởng phòng CSĐT về TTXH (Công an tỉnh), cùng anh em trong đơn vị đem 2 triệu đồng từ nguồn kinh phí phòng chống tội phạm của tỉnh, sang tặng cháu Nguyễn Thành Hưng, góp phần cùng Trung tâm chăm sóc bé. Anh tâm sự: “Mỗi khi nhận được thông tin trẻ em bị xâm hại, chúng tôi thấy rất đau lòng. Đặc biệt là những trường hợp trẻ sơ sinh bị bọn tội phạm buôn bán, càng khiến chúng tôi day dứt, ám ảnh hơn. Vì nếu không được giải cứu kịp thời, tương lai của những đứa trẻ này sẽ ra sao khi ở nước ngoài? Hoặc, khi các cháu được giải cứu rồi thì làm thế nào để các cháu thực sự có được một mái ấm, một cuộc sống đầy đủ?...”. Anh cho biết thêm: Mỗi khi phát hiện được 1 vụ việc buôn bán trẻ sơ sinh, các cơ quan điều tra luôn áp dụng đủ mọi biện pháp để tìm người thân, gia đình cho các cháu, nhưng hầu như đều vô vọng... Bởi, những đứa trẻ này không phải là do bị bọn bắt cóc mang đi Trung Quốc bán mà do người sinh ra chúng vì một lý do nào đó đã bán hoặc cho con đi ngay sau khi sinh nên họ đã giấu biệt tung tích, rất khó điều tra, làm rõ. Hầu hết các đứa trẻ này đều bị các đối tượng đem từ miền Nam ra. Để hạn chế tình trạng trẻ sơ sinh bị cho, bán, tiếp tay cho tội phạm buôn bán người hoạt động, cùng với việc quyết liệt điều tra, triệt phá các ổ nhóm thì công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như lên án các hành vi buôn bán trẻ em phải được các cấp, các ngành, đoàn thể... quan tâm thực hiện thường xuyên. Mặt khác, theo Thượng tá Trần Xuân Trường, Nhà nước cần có chính sách, quy định riêng hỗ trợ kinh phí để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ sơ sinh bị buôn bán và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các gia đình có nhu cầu đón nhận các cháu về làm con nuôi, để các cháu sớm có được những mái ấm gia đình thực sự.
| Từ cuối năm 2006 trở lại đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán trẻ sơ sinh qua biên giới. Những trẻ này đều là bé trai và đều ở tỉnh ngoài; khi được giải cứu đều được đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em có HCĐB tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện đã có 5/9 trẻ được các gia đình nhận làm con nuôi; số còn lại đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm. Các bé đều khỏe mạnh và phát triển bình thường. |