Tưng bừng ngày hội giao quân

Hơn 7 giờ sáng ngày 22-2, trong tiết xuân se lạnh, trên các ngả đường dẫn đến  rạp ngoài trời TX Cẩm Phả - địa điểm tổ chức lễ tiễn 215 người con ưu tú của Đất Mỏ lên đường làm nghĩa vụ quân sự (NVQS), dòng người nườm nượp đổ về, trên tay cầm những bó hoa tươi thắm, gói quà nhỏ, mong đến kịp giờ để trao cho người thân trước khi lên đường.

Tưng bừng ngày hội giao quân ảnh 1
Thiếu tướng Trần Thành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cài hoa cho tân binh trước giờ lên đường.

Những chiếc loa thùng đặt ở khu vực khán đài, phát những bài hát ngợi ca quê hương, đất nước, truyền thống Anh hùng bất khuất của Vùng mỏ, cùng hồi trống lệnh rộn rã liên hồi cũng không làm át đi được tiếng dặn dò của người thân: “Con đi nhớ giữ gìn sức khoẻ”, “Em vào bộ đội rồi không được ngủ dậy muộn đâu nhé!”… Chứng kiến hình ảnh ấy, mọi người có mặt đều thấy xúc động, bồi hồi. Mới hôm nào, các tân binh còn là những thanh niên đang tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Vậy mà hôm nay trông các anh thật chững chạc trong bộ quân phục mới, đều thể hiện ý chí, quyết tâm cao sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Bà Phạm Thị Sinh ở tổ 6, phường Cẩm Thạch, vừa vuốt nhẹ mái tóc cháu ngoại, vừa mắng yêu: “Mới hôm nào bà còn phải lên phòng gọi dậy đi học không muộn, thế mà hôm nay trở thành anh bộ đội còn dặn dò bà cơ đấy. Vào bộ đội rồi cháu phải nhớ ăn, nghỉ, ngủ đúng giờ giấc, thỉnh thoảng gọi điện về cho bà nhé!”. Gặp lại Nguyễn Mạnh Chiến, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, hôm nay Chiến trông rất “bảnh” trong bộ quân phục BĐBP đứng trang nghiêm trong hàng ngũ, trước cái nhìn cảm phục của bạn bè. Hôm chúng tôi đến nhà Chiến ở phố Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, cậu còn bẽn lẽn trả lời câu hỏi của chúng tôi... Những người đến tiễn tân binh hôm nay đều có chung cảm nhận tự hào vì có một người thân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 8 giờ, tiếng dặn dò, hò hẹn nhỏ dần và chấm dứt khi Ban tổ chức bắt đầu làm việc. Ngọn lửa truyền thống và tiếng trống được các đồng chí lãnh đạo Thị uỷ, UBND TX Cẩm Phả thắp và gióng lên. Các tân binh đứng trang nghiêm. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã căn dặn: “...là những thanh niên sinh ra và lớn lên trên quê hương Vùng mỏ Anh hùng, hôm nay, các bạn thay mặt quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hơn lúc nào hết, cần phải phát huy truyền thống cha ông, ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng tiếp thu những kinh nghiệm quý, bài học hay để mai này trở về góp phần xây dựng thị xã giàu đẹp, văn minh… Thay mặt cấp uỷ, chính quyền địa phương, tôi cam kết, hậu phương luôn ở bên cạnh các bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúc các bạn lên đường chân cứng, đá mềm, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình và quê hương Vùng mỏ Anh hùng!”. Tiếp lời đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, đại diện 215 tân binh hứa quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Gần 9 giờ, sau phần tặng quà lưu niệm cho các tân binh, các đơn vị triển khai giao nhận quân. Lúc này, không khí như vỡ oà. Những giọt nước mắt của các mẹ, các chị lăn dài trên gò má; tiếng người cha, người anh như nghẹn vì xúc động, họ nắm lấy bàn tay con, em mình cố dặn thêm những điều cần thiết… Từng chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi khuất dần sau những hàng phố thân quen, để lại sau lưng những cánh tay vẫn vẫy không ngừng.

Tưng bừng ngày hội giao quân ảnh 2
Lễ giao nhận quân tại TX Uông Bí.

Tại TX Uông Bí, thời tiết thật đẹp như ủng hộ lòng người. Từ sáng sớm, cán bộ Ban CHQS và các ban, ngành, đoàn thể chức năng của thị xã đã khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, để đúng 8 giờ sáng thị xã tổ chức lễ giao nhận quân. Trong khuôn viên của Sân vận động thị xã, chúng tôi gặp chị Vũ Thị Lan Chi có con trai Ngô Văn Mạnh hôm nay lên đường nhập ngũ. Chị tâm sự: Cháu trúng tuyển vào quân đội, gia đình chúng tôi rất yên tâm, phấn khởi. Vì cháu đi làm nghĩa vụ của người thanh niên với Tổ quốc, đồng thời là cơ hội tốt để cháu rèn luyện, phấn đấu...”. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã cho biết: Năm nay, Uông Bí được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 145 công dân giao cho các đơn vị là Đoàn Pháo binh B54 (Quân khu 3), Đoàn B90 (Binh chủng Pháo binh) và Bộ đội Biên phòng. Cùng với quá trình thâm nhập, Ban CHQS thị xã đã chủ động tham mưu cho Thị uỷ, UBND thị xã tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho anh em sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Chính vì vậy nên anh em rất yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Trong tổng số 145 công dân nhập ngũ đợt này, 69% có sức khoẻ loại 1 và loại 2; hơn 80% tốt nghiệp phổ thông trung học.

Giờ tiễn các tân binh lên đường đã đến. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo TX Uông Bí cùng các vị đại biểu xuống tặng hoa và ân cần dặn dò các tân binh trước giờ về đơn vị. Người thân, bạn bè lưu luyến, chia tay, dặn dò, chúc các tân binh luôn “chân cứng, đá mềm”, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc giao…

Ở 6 địa phương còn lại trong tỉnh, cũng trong sáng qua đã hoàn thành công tác giao quân đợt 1 năm 2011 đúng, đủ thành phần, đảm bảo tốt về chất lượng.

Tâm sự tân binh

Đoàn Quang Tuấn, thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá (Vân Đồn):

Từ nhỏ, em được bà nội kể rất nhiều về tấm gương hy sinh của ông trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc nên em luôn ước mơ, sau này được khoác trên mình bộ quân phục bộ đội. Học xong THPT, em đi làm phụ giúp gia đình và dành tiền sau này đi học nghề. Cuối năm vừa rồi, bố mẹ dự định cho em đi học nghê, thì có đợt gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau nhiều vòng sơ loại, em trúng tuyển vào Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), gia đình em ai cũng vui. Bản thân em tự nhủ, phải phấn đấu, học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với truyền thống của gia đình.

Nguyễn Thế Linh, phố Ngô Quyền, phường Cẩm Đông (Cẩm Phả):

Sinh ra và lớn lên ở gần biển, nên em muốn có điều kiện tìm hiểu nhiều hơn về biển, đảo của đất nước mình. Vì thế từ hôm được nhận quân phục bộ đội hải quân, em rất vui, nghĩ đến nhiệm vụ sắp tới là tham gia  bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cảm thấy thật hãnh diện. Vẫn biết rằng, ở môi trường quân đội sẽ phải vất vả, nhưng em tin rằng mình sẽ vượt qua được. Tâm nguyện lớn nhất của em là được ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ, góp phần cùng đồng đội bảo vệ vững chắc vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, nơi mà ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để giữ gìn.

Tằng Thái Thanh, thôn 4, xã Quảng Sơn (Hải Hà):

Em vừa tốt nghiệp Trường Dân tộc nội trú tỉnh. Như nhiều bạn bè cùng lớp, em cũng có cơ hội để đi học tiếp ở một trường cao đẳng, đại học, nhưng em lại thấy môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành nhanh hơn, nên đã làm đơn tình nguyện đi bộ đội và đã trúng tuyển. Em đã xác định, trong thời gian tại ngũ, bên cạnh tích cực rèn luyện, sẽ dành thời gian để tìm hiểu những kinh nghiệm hay trong sản xuất, cũng như công tác vận động nhân dân tham gia củng cố thế trận quốc phòng - an ninh ở cơ sở, để khi xuất ngũ, em sẽ mang những kiến thức đó về thôn vận dụng, thiết thực cùng đồng bào phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn.

Điệp Văn Chung, thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất (Hoành Bồ):

Gần nhà em có một anh đi làm nghĩa vụ quân sự, nhờ có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện, nên được đơn vị giữ lại và cử đi học. Lúc đầu ở nhà, anh ấy nhút nhát lắm, vậy mà qua thời gian rèn luyện trong quân đội, bây giờ anh ấy chững chạc, trưởng thành nên rất nhiều, ai cũng khen. Em luôn mong được như anh ấy. Đợt này trúng tuyển, em rất vui. Gia đình và bạn bè đều động viên em cố gắng rèn luyện, phấn đấu để có cơ hội phục vụ lâu dài trong  quân đội.

Cùng chuyên mục