Về cõi thiêng Yên Tử

Năm nào cũng vậy, cứ dịp Tết đến, Xuân về, du khách thập phương lại hành hương tụ hội về Yên Tử để được đắm mình vào cảnh non sơn kỳ vĩ, với những con suối trong vắt uốn quanh rừng trúc, rừng tùng xanh bạt ngàn...

Hoà mình vào dòng người hành hương nơi đất Phật ấy, chúng tôi cảm nhận không khí lễ hội đang bừng lên rộn rã.

Về cõi thiêng Yên Tử ảnh 1
Hành hương lên Chùa Đồng lễ Phật.

Sáng sớm mùng 5 Tết, ngay lối rẽ từ quốc lộ 18A vào Khu Di tích -  Danh thắng Yên Tử đã tấp nập khách thập phương quần tụ về đây. Con đường dẫn vào trung tâm Khu Di tích được làm mới, như dải lụa mềm nằm vắt qua các đèo dốc; nắng xuân tãi dài trên những dãy núi dẫn vào Yên Tử đẹp như bức tranh thuỷ mặc do tạo hoá vẽ lên. Gần 8 giờ, tiết trời se lạnh, sương mù vẫn còn bảng lảng trên những mái chùa cổ kính nằm ẩn hiện trong rừng tùng, rừng trúc, tạo thêm vẻ thâm nghiêm chốn của thiền, chúng tôi có mặt tại bến xe Giải Oan và được chứng kiến cảnh từng đoàn người nườm nượp hành hương với tấm lòng hân hoan, thành kính, nói với nhau toàn những điều ân đức mà Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - Người sáng lập ra dòng thiền nơi đây đã từng răn dạy. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự bố trí khá hợp lý khu vực đỗ xe, quầy bán hàng lưu niệm… không còn thấy cảnh chèo kéo, cò mồi bán thuốc Nam như nhiều năm trước; các công trình được trùng tu, tôn tạo vừa lộng lẫy, vừa thâm nghiêm. Chúng tôi gặp anh Hoàng Trung Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích - Danh thắng Yên Tử, người có nhiều năm gắn bó với vùng đất này, đang điều hành lực lượng bảo vệ tăng cường cho các khu vực trọng điểm. Anh cho biết: “Để cho du khách có được những giờ phút thảnh thơi, thư giãn khi đến đây, trước khi chính thức khai Hội, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh và TX Uông Bí triển khai hàng loạt các công tác. Đến thời điểm này, mặc dù lượng khách hành hương tăng nhiều so với các mùa lễ hội trước, nhưng công tác đảm bảo ANTT, phục vụ vận tải hành khách bằng cáp treo vẫn được duy trì và đảm bảo tốt”.

Nhằm mục đích tổ chức Hội và đón khách tham quan với tinh thần tiết kiệm, trang trọng, vui tươi, lành mạnh, an toàn, đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ngày từ đầu quý IV-2010, UBND TX Uông Bí đã chỉ đạo tổ chức rà soát, đôn đốc sớm hoàn thành các hạng mục công trình đang đầu tư xây dựng tại Khu Di tích để kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ Hội Xuân năm 2011, gồm: Điện chiếu sáng dọc tuyến hành hương; mở rộng đường từ ngã tư Nam Mẫu đến cổng Chùa Lân; xử lý sạt lở khu tuyến đường khu vực Chùa Hoa Yên; trùng tu, tôn tạo Chùa Bảo Sái... Là cơ quan Thường trực giúp Ban Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công, ngay sau khi nhận được kế hoạch của TX Uông Bí, Trung tâm Quản lý Di tích - Danh thắng Yên Tử đã xây dựng các phương án triển khai: Đặt biển hướng dẫn; phối hợp tổ chức họp trụ trì các chùa thống nhất nội dung trang trí, sắp xếp nội tự, đón tiếp khách; xây dựng các phương án đảm bảo an toàn; tuyên truyền, vận động người bán hàng chấp hành tốt quy định… Dọc đường vào khu vực cáp treo, cờ, băng zôn, khẩu hiệu được trang hoàng lộng lẫy, nhất là khu vực tổ chức khai Hội được thiết kế khá hoành tráng… 

Hơn 3 giờ chiều, khách hành hương vẫn tấp nập lên, xuống Hoa Yên, Chùa Đồng... Người lên thì háo hức, kẻ xuống thì mãn nguyện sau một ngày hành hương, lễ Phật. Anh Bùi Chí Thành ở TP Hạ Long lau vội mấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, tâm sự: “Mấy năm trước hành hương Yên Tử, mình toàn đi bằng cáp treo. Năm nay nghe nói đường bộ đã được tu sửa lại, dễ đi hơn nhiều, vì thế mình quyết tâm một lần leo bộ cho biết”. Còn chị Trần Thanh Huyền ở Nghệ An thì cho biết: “Em chưa một lần đến Yên Tử, nên ước nguyện được một lần đến thăm. Năm nay, dù con còn nhỏ, em vẫn quyết tâm đi. Quả thật cảnh trí nơi đây đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Điều yên tâm là trong quá trình hành hương, không thấy cảnh mất ANTT, “chặt chém” khách...”.

Gần 5 giờ chiều, khi tiếng chuông chùa bắt đầu thỉnh lên giữa thinh không, tiếng tụng kinh văng vẳng xa đưa, chúng tôi rời Yên Tử với những niềm hân hoan, thành kính. Trên đường trở ra, chúng tôi còn gặp một số nhân viên bảo vệ của Trung tâm Quản lý Di tích - Danh thắng Yên Tử chuẩn bị leo rừng tuần tra, ngăn chặn tình trạng săn bắt thú rừng, khai thác măng trúc làm ảnh hưởng đến cảnh quan di tích. Trong cảm nhận của chúng tôi và nhiều du khách khi đến đây có hình ảnh đọng lại của những người đang ngày đêm vì sự an lành, thanh tịnh nơi non xanh Yên Tử.

Cùng chuyên mục