(Ông Đỗ Đăng Hành, Chủ tịch Chi hội UNESCO Thơ Đường Việt Nam tại TP Hạ Long, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh).
Trước ngày diễn ra Ngày hội Thơ Đường toàn quốc lần thứ VII-2012, trò chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Đăng Hành, Chủ tịch Chi hội UNESCO Thơ Đường Việt Nam tại TP Hạ Long, đã “tiết lộ”, rằng từ hơn năm nay, khi được biết Quảng Ninh sẽ đăng cai tổ chức sự kiện “đặc biệt quan trọng” này, từ Ban chấp hành đến các thành viên trong Chi hội đều rất phấn khởi, náo nức...
“- Với những người yêu thơ Đường, được gặp gỡ, giao lưu cùng bạn bè thi hữu đã là vui. Nay lại còn gặp gỡ giao lưu ngay tại “sân nhà” Hạ Long thì niềm vui ấy nhân lên gấp đôi...” - Ông Đỗ Đăng Hành nói.
- Còn nhớ trong một lần trò chuyện trước đây, khi nói về trào lưu sáng tác Thơ Đường ở Quảng Ninh nói chung, TP Hạ Long nói riêng, ông từng có một nhận xét rất hay, rằng Thơ Đường ở đây giống như “một mạch nguồn thi ca đang chảy”… Vậy cái “mạch nguồn” ấy hiện nay như thế nào, thưa ông?
- Ồ, phải, ở Quảng Ninh, mà rõ nhất là ở Hạ Long, từ khoảng gần chục năm nay, trào lưu sáng tác Thơ Đường dường như được nhiều người quan tâm hơn, nhất là trong lớp người cao tuổi. Tất nhiên, ý tôi không hẳn là trước đây Thơ Đường ít được mọi người yêu thích, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng trong bối cảnh những năm vừa qua, cùng với việc thành lập Hội UNESCO Thơ Đường Việt Nam, Chi hội Thơ Đường Hạ Long, cũng như một số CLB Thơ Đường ở Mạo Khê, Đông Triều v.v. ra đời đã quy tụ được những người yêu thích thể thơ truyền thống này vào một mối; từ đó, những bài thơ, những câu thơ Đường mà các tác giả sáng tác ra được nhiều người biết đến hơn… Và cứ thế nó như một “mạch nguồn”, không khoa trương, không ồn ào, nhưng cứ bền bỉ “chảy” trong đời sống văn hoá xã hội…
Còn anh hỏi cái “mạch nguồn” ấy hiện nay như thế nào ư? Xin thưa, giờ đây nó lại càng “mở rộng dòng chảy” hơn. Hồi ấy cả Chi hội chúng tôi chỉ có 18 thành viên, đến nay con số này đã là 60; nhưng sự tăng lên về số lượng hội viên chưa phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng hơn, theo tôi cảm nhận, chính là về ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hoá xã hội… Thơ Đường không đơn thuần chỉ là thú vui nhàn tản của một số người “rỗi việc”, mà nó đã mang hơi thở của cuộc sống, thể hiện tình cảm vui, buồn, yêu, ghét hay nỗi trăn trở v.v. của nhiều người trước những cái hay, cái dở trong cuộc sống thường nhật hôm nay…
- Điều ấy quả là rất đáng trân trọng! Nhưng làm thế nào để một thể thơ cũ, với những niêm luật gò bó như Thơ Đường, lại có “đất sống” ở một thành phố công nghiệp - du lịch hiện đại như TP Hạ Long, thưa ông?
| Thơ Đường không đơn thuần chỉ là thú vui nhàn tản của một số người “rỗi việc”, mà nó đã mang hơi thở của cuộc sống, thể hiện tình cảm vui, buồn, yêu, ghét hay nỗi trăn trở v.v. của nhiều người trước những cái hay, cái dở trong cuộc sống thường nhật hôm nay… |
+ Thơ Đường là một thể thơ của Trung Quốc được du nhập vào nước ta từng có bề dày truyền thống hàng ngàn năm, nhưng với những ai hiểu và yêu thích thể thơ này thì nó không bao giờ cũ cả. Điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi nếu coi thể thơ Đường luật như một “cái bình” thì những cảm xúc, tư tưởng mà tác giả gửi gắm vào trong bài thơ chính là “men rượu”… “Bình” có thể “cũ”, nhưng “rượu” phải “mới” thì mới chinh phục được người ta chứ! Anh cứ ngẫm mà xem, suốt chiều dài lịch sử, những bài thơ Đường nổi tiếng được lưu truyền từ đời này sang đời khác, tất cả đều mang hơi thở cuộc sống hiện thực, là “hồn cốt” của thời đại mà tác giả đang sống đó thôi. Vậy nên ai bảo Thơ Đường không có “đất sống” ở thành phố công nghiệp - du lịch hiện đại nào? (cười). Ấy là chưa kể, Quảng Ninh là một tỉnh có bề dày truyền thống văn hoá lâu đời, có những di tích, danh thắng nổi tiếng trong nước và trên thế giới như Vịnh Hạ Long, Yên Tử v.v. Những điều kiện về tự nhiên, xã hội như vậy thực sự là nguồn cảm hứng dồi dào cho Thơ Đường, một thể thơ mà nét đặc trưng rõ nhất, như các cụ thường nói, là “thi trung hữu hoạ”… Vấn đề còn lại chỉ là làm thế nào để “khơi gợi”, khích lệ những người yêu Thơ Đường đi vào khai thác những “mạch nguồn cảm xúc” này. Sự tồn tại của Chi hội UNESCO Thơ Đường Hạ Long suốt 7 năm nay, xét cho cùng, cũng không ngoài mục đích ấy!
- Trở lại với sự kiện Ngày hội Thơ Đường Việt Nam lần thứ VII diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 23-3-2012. Theo ông, đây có thể là một “cú hích” để Thơ Đường Hạ Long nở rộ hơn trong thời gian tới không?
+ Chắc chắn là thế! Như tôi nói ở trên, với những người yêu Thơ Đường, được giao lưu, gặp gỡ đã là vui, nay lại còn được gặp gỡ, giao lưu với đông đảo các thi hữu trên cả nước, trong đó có rất nhiều người nổi tiếng trong Hội Thơ Đường Việt Nam, ngay tại Hạ Long này, thì hẳn là rất rất vui rồi! Mà không chỉ vui đâu, qua những cuộc trao đổi, toạ đàm, rồi đọc thơ, ngâm thơ v.v. tôi nghĩ các thành viên trong Chi hội Thơ Đường Hạ Long sẽ “học” được nhiều điều bổ ích…
- Còn về phía bạn bè, liệu việc có mặt tại Hạ Long trong Ngày hội Thơ Đường lần thứ VII này có để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với họ?
+ Với tư cách chủ nhà, chúng tôi đang cố gắng hết khả năng có thể để làm được điều đó. Và tôi tin tưởng chắc chắn rằng mọi người sẽ hài lòng; bởi anh biết đấy, mặc dù hiện nay Quảng Ninh đang tập trung vào rất nhiều vấn đề quan trọng, mang tầm chiến lược nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh, nhưng các đồng chí lãnh đạo tỉnh vẫn dành cho sự kiện này một sự quan tâm ưu ái; các ban, ngành hữu quan, đặc biệt là Hội VHNT tỉnh và Sở VH,TT&DL, đã không đứng ngoài cuộc mà tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ. Tất cả những điều đó đã cổ vũ chúng tôi rất nhiều…
Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng, cùng với đó thì việc Ngày hội Thơ Đường Việt Nam lần thứ VII diễn ra tại Hạ Long còn là dịp để quảng bá, tôn vinh Di sản - Kỳ quan Vịnh Hạ Long, niềm tự hào không chỉ của người Quảng Ninh mà là cả nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần làm cho bạn bè, các vị khách quý có mặt trong Ngày hội có những ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất, con người Quảng Ninh hôm nay…
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này và chúc Ngày hội Thơ Đường Việt Nam lần thứ VII diễn ra tại TP Hạ Long thành công tốt đẹp!
Trung Luận thực hiện