Đồng chí Vũ Văn Hiếu (1907-1943) là một trong những đảng viên thuộc thế hệ đi trước, người bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh. Và thật là “hữu duyên” khi mà thời điểm chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Vũ Văn Hiếu, 20-3 (1907-2007) lại vào đúng dịp Đảng ta triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bởi lẽ, cuộc đời cống hiến và hy sinh cho lý tưởng của Đảng của đồng chí Vũ Văn Hiếu chính là bài học sâu sắc nhất về lẽ sống, đạo đức cách mạng mà sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên cần chú ý rèn luyện, tu dưỡng để đạt được.
“Đồng chí Hiếu là một đồng chí sống vì Đảng mà chết cũng không rời Đảng” - Lời phát biểu của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Côn Đảo từ năm 1976 đã nói lên tất cả về người chiến sĩ cộng sản Vũ Văn Hiếu; nó trở thành biểu tượng cho lẽ sống mà các thế hệ đảng viên hôm nay noi theo. Suốt cả cuộc đời, từ khi bước vào hoạt động cách mạng cho đến phút cuối cùng của đời mình, đồng chí Vũ Văn Hiếu luôn có ý thức trau dồi đạo đức cách mạng, đặt quyền lợi của Đảng và đất nước lên trên hết! Và vì thế, dù là khi mới bước vào con đường cách mạng hay khi đã trở thành một cán bộ, nắm giữ trọng trách trong Đảng, dù là khi đang được tự do hay khi bị kẻ thù giam cầm, tra tấn một cách dã man v.v... trí tuệ, tâm hồn đồng chí đều luôn trong sáng, thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, hy sinh quên mình cho lý tưởng của Đảng, cho sự sống còn của dân tộc... Chính lý tưởng và lẽ sống đó đã giúp đồng chí nhân lên sức mạnh để hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù, khiến chúng phải run sợ và khuất phục; cũng chính lý tưởng và lẽ sống đó đã giúp cho đồng chí vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy trên bước đường cách mạng đầy chông gai, trở thành một chiến sĩ cộng sản có bản lĩnh vững vàng... Và cũng chính lý tưởng và lẽ sống cao đẹp ấy đã đặt nền tảng cho lòng vị tha, luôn nhận hy sinh, gian khổ nhất về mình, sẵn sàng “vì mọi người” trong tâm hồn người chiến sĩ cộng sản Vũ Văn Hiếu!
Nói cách khác, cả cuộc đời đồng chí Vũ Văn Hiếu là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước mà mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay cần noi theo.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Vũ Văn Hiếu, người Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Quảng Ninh, thêm một lần nữa để chúng ta tìm hiểu đầy đủ hơn về con người, cuộc đời và những cống hiến cho Đảng, cho đất nước của đồng chí. Đồng thời, từ tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng của đồng chí Vũ Văn Hiếu, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về sự hy sinh vô cùng lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước cho sự nghiệp cách mạng củacả dân tộc nói chung, của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Càng nhận thức sâu sắc hơn về bổn phận và trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, mỗi cán bộ, đảng viên biết trau dồi đạo đức cách mạng, biết đặt lợi ích của Đảng và dân tộc lên trên hết, chính là đã làm cho sức mạnh của Đảng được nâng lên; và lớp lớp những cán bộ, đảng viên như thế sẽ tạo nên sức mạnh vô địch của đảng ta. Đây có lẽ cũng là tâm nguyện mà suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Vũ Văn Hiếu luôn mong mỏi và phấn đấu thực hiện.