Khuôn mặt sáng thông minh, cách nói chuyện hóm hỉnh, đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi tiếp xúc với cậu bé Nguyễn Trường An, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hạ Long).
Tại kỳ thi Olympic tiếng Anh Phonics-LBUK cấp tiểu học toàn quốc lần thứ II năm học 2010-2011, Trường An đã đạt giải vàng xuất sắc. Và tháng 6 vừa qua, em vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Quảng Ninh, tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế tại Singapore.
Nguyễn Trường An bắt đầu say mê môn học tiếng Anh ngay từ khi em bước vào học lớp 1. Và đến năm học lớp 2, năng khiếu học tiếng Anh của cậu học trò nhỏ này được nhà trường chính thức phát hiện. Trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường, cấp tỉnh, Trường An luôn giành giải nhất. Và năm học 2010-2011, tại kỳ thi Olympic tiếng Anh Phonics-LBUK cấp tiểu học toàn quốc lần thứ II năm học 2010-2011, Trường An đã đạt huy chương Vàng. Để học giỏi môn ngoại ngữ này, Trường An cho biết, ngoài học tiếng Anh ở lớp, về nhà em chăm chỉ học từ mới và ôn luyện ngữ pháp. Ngoài ra, Trường An thường xuyên mua sách, truyện tiếng Anh để tham khảo và xem phim bằng tiếng Anh để luyện nghe và nói.
Trường An khoe, em rất thích xem các kênh hoạt hình bằng tiếng Anh trên truyền hình cáp như kênh: Cartoon Network và Disney Channel. Ở nhà, thấy Trường An ham học tiếng Anh, kỳ nghỉ hè năm lớp 2, bố mẹ Trường An bắt đầu đăng ký cho em theo học thêm lớp tiếng Anh ở Trung tâm Ngoại ngữ Language Link (Hà Nội). Trong một môi trường đào tạo Anh ngữ chuyên nghiệp và hiện đại, cậu bé có dịp bộc lộ hết những khả năng cũng như năng khiếu về môn học này. Kết thúc khoá học, Trường An giành được số điểm tuyệt đối và được các giáo viên giảng dạy tại Trung tâm đánh giá cao về khả năng học tiếng Anh. Trong năm học lớp 4, để kiểm tra khả năng nghe, đọc, nói, viết của mình, Trường An đã đăng ký tham gia kỳ thi tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học của Đại học Cambridge và em đã giành được chứng chỉ Cambridge Flyers (cấp cao nhất dành cho học sinh tiểu học). Đạt được chứng chỉ Cambridge Flyers thực sự là một khởi đầu tốt cho việc học Anh ngữ của Trường An.
Tiếp xúc với Trường An có thể nhận thấy rất rõ là tuy còn nhỏ tuổi nhưng Trường An khá tự tin và nhanh nhẹn trong giao tiếp. Chị Vũ Thị Liên, mẹ của Trường An tự hào về cậu con trai của mình: “Trường An rất ngoan và có tính tự lập cao trong học tập. Mặc dù vẫn còn mải chơi, nhưng ở nhà bố mẹ rất ít khi phải nhắc nhở Trường An trong việc học tập, hầu hết mọi việc đều để cháu làm theo ý mình. Tuy nhiên, Trường An rất tự giác trong học tập...”. Chị Liên cho biết thêm, Trường An giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt. Trong đợt Trường An được đi Singapore tham dự trại hè vừa qua, anh chị cũng có dịp thu xếp đi cùng và cậu bé đã làm “hướng dẫn viên” cho bố mẹ đi tham quan, mua sắm ở nhiều nơi một cách thuận tiện nhờ vốn tiếng Anh rất tốt của mình.
Không chỉ học giỏi tiếng Anh, Trường An học giỏi đều tất cả các môn học. Trong 4 năm học vừa qua, em luôn đứng đầu lớp. Ngoài ra, Trường An còn là một lớp trưởng, một Liên đội phó gương mẫu, luôn được thầy cô và bạn bè quý mến.
Khi nói về ước mơ của mình sau này, Trường An cho biết, em sẽ cố gắng học thật giỏi môn ngoại ngữ để trở thành một phiên dịch viên giỏi. Thời gian tới, Trường An dự định sẽ học thêm ngoại ngữ thứ 2 đó là tiếng Pháp. Với vốn kiến thức tiếng Anh hiện nay cùng với quyết tâm cao, Trường An có thể hoàn toàn tự tin để thực hiện ước mơ của mình. Chúc ước mơ của em ngày càng bay cao, bay xa hơn.