Cậu học trò đam mê tin học

Đó là Vũ Đình Quang Đạt (SN 1995) học sinh lớp 9D1, Trường THCS Mạo Khê II (Đông Triều). Bằng niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, em đã giành giải khuyến khích quốc gia về giải toán trên máy tính Casio tháng 3-2009; giải nhất Hội thi tin học trẻ Quảng Ninh lần thứ 10; giải nhất Hội thi tin tài năng học trẻ toàn quốc lần thứ XV cuối năm 2009...

Vũ Đình Quang Đạt.

Vũ Đình Quang Đạt.

Gặp Đạt trong lần tham em dự lễ tuyên dương thanh thiếu niên tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Đông Triều năm 2009, em kể cho tôi nghe về lần tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XV. Hội thi này có 2 nội dung: Thi viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) theo chủ đề do giám khảo cung cấp để hỗ trợ tìm ra kết quả của một số bài toán cho trước; thi phần mềm sáng tạo được tổ chức chung cho cả ba khối, Tiểu học, THCS và THPT, học sinh tự hoàn thiện và trình bày. Đạt đã giành giải nhất với phần mềm “Lập trình giải một bài toán”. Nói về kinh nghiệm học tập của mình Đạt bảo: “Học tin không được cẩu thả, không được đơn giản. Vấn đề gì chưa biết phải tìm hiểu ngay và thực hành cho bằng thuộc”. Phương pháp học và lựa chọn giáo trình để học của Đạt đã được nhiều bạn trong trường học tập theo.

Được biết, Đạt làm quen với môn Tin học từ khi học lớp 5, và “em thấy yêu thích và đam mê ngay môn học mới lạ rất thú vị này”. Tuy nhiên, chỉ đến khi lên học THCS tại Trường Mạo Khê II, thì em mới có nhiều thời gian hơn để đầu tư cho môn học mà mình say mê. Đạt cho biết: “Học tin học chủ yếu là thực hành, chỉ cần thực hành là em nhớ được lý thuyết. Tin học đã giúp em rất nhiều trong học tập, đó là suy luận tốt và tư duy nhanh hơn”. Vì thế không chỉ giỏi tin học, Đạt còn là học sinh giỏi 8 năm liền. Đạt tâm sự: “Mỗi lần tham gia hội thi, em lại học thêm được nhiều kiến thức mới. Mỗi năm em thấy độ khó của đề thi tăng dần. Vì thế phần kiến thức nào mình làm tốt thì tiếp tục củng cố thêm, phần nào chưa nắm vững thì em lại tiếp tục học hỏi từ thầy cô, bạn bè, sách báo”. Đạt cho biết, em ước mơ sau này trở thành một lập trình viên giỏi.

Cùng chuyên mục