Tôi biết Mỹ Anh lần đầu tiên và ngay lập tức có ấn tượng đặc biệt với cô bé khi xem em biểu diễn màn múa Vũ điệu hoang dã tại hội thi Giai điệu tuổi hồng năm 2009.
Gương mặt biểu cảm, sự linh hoạt của đôi tay, sự uyển chuyển của đường nét cơ thể khi Mỹ Anh thể hiện vũ điệu về con chim rừng Tây Nguyên khoẻ khoắn, mạnh mẽ... rất có lửa, rất chuyên nghiệp. Không chỉ riêng tôi thán phục và ngưỡng mộ mà đông đảo khán giả bên dưới đều vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt khi em cúi chào. Một số người tỏ vẻ sành sỏi bảo: Con nhà nòi mà lại...!
Mỹ Anh trong giờ học múa.
Tìm hiểu kỹ mới hay, bố Mỹ Anh là một cây thể thao có tiếng, những người khác trong gia đình đằng nội của em cũng có gien nghệ thuật nhưng thiên về thể thao nhiều hơn. Có lẽ năng khiếu múa của Mỹ Anh được thừa hưởng từ mẹ, chị Lê Thị Thanh Thuỷ. Chị bảo hồi trẻ chị cũng không được học hành gì nhiều nhưng khi thi vào Đoàn Nghệ thuật Quân đội chị trúng tuyển cùng với lớp của Lê Vi, được tiêu chuẩn sang Nga học 7 năm. Nhưng vì gia đình neo người quá nên ông bà ngoại không đồng ý cho đi. Từ ấy, chị cũng thôi không theo đuổi nghiệp múa nữa...
Kể về con gái Mỹ Anh, chị cười bảo: Hồi nhỏ, Mỹ Anh nghịch vô cùng, cứ nhảy chồm chồm như con trai ấy nên bố mẹ không nghĩ là cháu lại có năng khiếu múa... Mãi tới khi vào học tiểu học rồi mới thấy cháu có vẻ thích múa. Chẳng là gia đình hay mở đĩa có bài hát Alibaba, ngoài lời hát là vũ điệu thì thấy Mỹ Anh bắt chước múa theo rất giống. Có cô giáo Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch tỉnh thấy em múa đẹp mới đem tập hợp những động tác ấy dàn dựng thành một bài múa hoàn chỉnh và dạy lại cho Mỹ Anh. Với bài múa đầu tiên ấy, Mỹ Anh đã đoạt giải nhất ở hội diễn học sinh của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Năng khiếu bộc lộ ngày càng rõ hơn, Mỹ Anh còn tham gia nhiều cuộc thi của trường rồi của tỉnh như Giai điệu tuổi hồng, Họa my vàng nữa và lần nào cũng xuất sắc đoạt giải A, chiếm trọn tình cảm khán giả với nội dung múa rất đẹp, rất thu hút người xem. Những bài múa sô lô như Vũ điệu Caribe, Cánh chim hoà bình và gần đây nhất là Vũ điệu hoang dã được người xem biết đến qua sự biểu diễn của Mỹ Anh, khẳng định sự trưởng thành dần lên về năng khiếu múa của em. Cô giáo Hoàng May Quý, người sát sao với từng bước đi của Mỹ Anh nhận xét: Em ấy hình thể nhỏ nhắn, xinh xắn, có năng khiếu và rất say mê múa. Ở bộ môn múa balê tôi giảng dạy, em múa rất tốt...
Mỹ Anh năm nay học lớp 7 Trường THCS Trọng điểm (TP Hạ Long), đồng thời cũng đang theo học năm thứ 2 lớp Cao đẳng múa K5 của Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long. Thật đáng nể bởi với chương trình học khá nặng về văn hoá cộng với học năng khiếu mà Mỹ Anh vẫn giữ được thành tích học tập tốt. Em có 5 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và 2 năm đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, đạt học bổng của trường khi học môn năng khiếu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Mỹ Anh phải cố gắng rất nhiều. Khi các bạn cùng tuổi chỉ học riêng về văn hoá thôi, được nghỉ ngơi, vui chơi nhiều hơn thì những buổi tối Mỹ Anh lại miệt mài bên sàn tập trong những giờ học múa. Niềm đam mê, yêu thích múa đã giúp em chiến thắng tất cả. Chị Thuỷ, mẹ Mỹ Anh bảo: Sợ cháu mệt quá, có lần tôi đã bảo hay con nghỉ múa đi tập trung học văn hoá thôi. Vậy là cháu khóc ròng mấy ngày liền... Giờ thì có vẻ Mỹ Anh đã biết cân đối việc học múa và học văn hoá rồi. Những lúc tự học ở nhà, tay cầm quyển sách em cũng tranh thủ xoạc chân tập ép luôn. Không chỉ múa, Mỹ Anh còn đang tập làm một biên đạo nhí cho lớp nữa, hơn thế, tiết mục múa do Mỹ Anh dàn dựng đã từng đoạt giải nhất tại hội diễn của trường. Mỹ Anh thỏ thẻ là ngoài ước mơ trở thành nghệ sỹ múa em còn muốn trở thành một biên đạo múa nữa cơ!
Ước mơ thật là đẹp và cũng thật táo bạo, nhưng đó là chuyện của sau này, cần Mỹ Anh phải cố gắng một thời gian dài, Còn bây giờ, ngoài những giờ học vất vả, cây múa nhí Mỹ Anh vẫn là một cô học trò hồn nhiên. Em tâm sự, em thích cùng bạn bè đi ăn chè, ăn kem, những lúc thư giãn thì nghe hát và thích xem vũ đạo sôi động của các ban nhạc trẻ... Chúc Mỹ Anh luôn học giỏi và ngày càng múa đẹp hơn nữa.