Thông minh, nhanh nhẹn và tự tin, đó là những ấn tượng mà ai gặp “cây toán” lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Uông Bí) Nguyễn Duy Hưng cũng có thể cảm nhận được.
Hưng học giỏi toán từ những ngày còn học tiểu học. Đến nay em đã sở hữu một bảng thành tích toán rất “đáng nể”: Liên tục, hoặc đạt nhất hoặc đạt nhì các cuộc thi giải toán tuổi thơ cấp thành phố trong suốt từ năm 2002 đến 2007. Riêng năm học 2006-2007, Hưng còn giành được thành tích kép với vị trí quán quân ở sân chơi này của cả cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Năm học 2010-2011 này Nguyễn Duy Hưng tiếp tục đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay các cấp thành phố và tỉnh. Riêng cấp quốc gia em đạt giải nhì. Và em chính là thí sinh duy nhất của Quảng Ninh đạt giải trong cuộc thi này.
Nguyễn Duy Hưng bên góc học tập của mình.
Có được thành tích này, theo Duy Hưng, công đầu thuộc về mẹ. Em tâm sự: Chính mẹ đã truyền cho em tình yêu, sự hứng thú với những phép toán khô cứng... Mẹ Hưng vốn là giáo viên dạy toán, ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc với các con số, rồi sắm cho em những cuốn sách ôn luyện, các quyển đố vui hay các tạp chí về toán học tuổi thơ. Đối với Hưng, trong ký ức tuổi thơ ngọt ngào ấy thì những buổi tối em và mẹ cùng nhau nghiên cứu các phép toán chính là những giờ chơi hào hứng nhất. Nay thì Hưng tự học là nhiều. Em ngoài nghe giảng trên lớp còn chăm chỉ học toán trên mạng internet. Các địa chỉ diễn đàn toán học, như http://diendantoanhoc.net, v.v.. đã trở nên quen thuộc với Duy Hưng. Và cũng vì vậy mà theo từng ngày, kiến thức cùng tư duy toán của Duy Hưng cứ dầy dặn dần lên. Và theo đánh giá của các thầy cô trong trường, kiến thức toán của Hưng giờ đây rất vững; nếu được đào tạo chuyên sâu, khả năng của Hưng có thể được phát triển cao hơn. Tâm sự với chúng tôi, Duy Hưng cho biết: Em thật sự khâm phục giáo sư Ngô Bảo Châu, một tài năng toán học của nước nhà. Em không dám mơ ước đạt được những kỳ tích lớn lao như giáo sư Châu, mà chỉ nghĩ mình phải cố gắng hết sức để học môn toán giỏi hơn nữa, để sau này có thể làm được một điều gì đó, dù là nhỏ bé, cho quê hương, đất nước.
Không chỉ giỏi toán, Nguyễn Duy Hưng còn “siêu” môn tin học và là một Liên đội trưởng năng động. Hưng đã từng đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tin học trẻ không chuyên của TP Uông Bí. Liên đội của Hưng cũng được đánh giá xuất sắc với rất nhiều phong trào sôi động, ý nghĩa, thu hút nhiều đội viên tham gia. Thầy Nguyễn Văn Thiềng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, tự hào nhận xét về cậu học trò nhỏ của mình: Hưng chăm ngoan, học giỏi, chịu khó tìm tòi, sáng tạo. Tôi tin đó là những đức tính sẽ giúp em đạt được thành công trong tương lai.
Thời điểm hiện nay Duy Hưng vừa tốt nghiệp bậc THCS, chuẩn bị thi vào cấp III. Mục tiêu của em chính là được vào học tập tại lớp chuyên toán của Trường THPT Chuyên Hạ Long. Theo Hưng, ở ngôi trường này, với một tập thể yêu môn toán sẽ giúp em có môi trường học tập chuyên nghiệp hơn, và hơn hết chính là sự phấn đấu vượt qua bản thân để có thể đạt thành tích tốt nhất đối với môn học mà em ưa thích. Chúc Duy Hưng tiếp tục phấn đấu và đạt thêm những thành tích mới với niềm say mê của mình.