Chuyến tình nguyện đáng nhớ

Tháng 3 - Tháng Thanh niên, đến đâu chúng tôi cũng dễ dàng bắt gặp sắc xanh của những chiếc áo tình nguyện. Và càng thiết thực, ý nghĩa hơn, khi chúng tôi được hoà chung không khí ấy. Cụm đoàn số 3 - Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh tham gia tình nguyện giúp bà con thôn Nà Lộc, xã Yên Than (Tiên Yên) bê tông hoá tuyến đường nối nhà văn hoá thôn tới trục đường trung tâm. Công việc chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng ai nấy đều vui mừng trước công sức, thành quả mà mình đã làm được.

5h30, xe ô tô đón chúng tôi xuất phát. Đoàn của chúng tôi có gần 40 ĐVTN. Ngồi kế bên tôi, chị Trịnh Thị Nga, 25 tuổi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng UBND tỉnh cười nói: “Mình đi tình nguyện  nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đi làm đường đó. Chắc mọi người cứ nghĩ con gái thì sợ vất vả đúng không? Riêng bản thân mình thì thấy háo hức lắm, chẳng sợ khổ đâu!”. Vậy là cứ mải cười nói rôm rả trên xe, chưa đầy hai giờ đồng hồ, chúng tôi đã tới xã Yên Than.

ĐVTN Cụm đoàn số 3 tham gia làm đường giao thông tại thôn Nà Lộc, xã Yên Than (Tiên Yên). Ảnh: Đỗ Phương
ĐVTN Cụm đoàn số 3 tham gia làm đường giao thông tại thôn Nà Lộc, xã Yên Than (Tiên Yên). Ảnh: Đỗ Phương

Tôi xuống xe đầu tiên, phóng tầm mắt ra xung quanh, thôn Nà Lộc hiện ra trước mắt không khác mấy so với hình dung của tôi. Vẫn là sự thơ mộng của núi rừng với những con suối chảy qua hiền hoà, xa xa là vài mái nhà nhỏ được xây bằng đất. Gương mặt của bà con trong thôn đều hồ hởi, vui mừng, riêng đám trẻ em thì xúm xít vây quanh các anh chị áo xanh tình nguyện. Đón chúng tôi ở trục đường chính, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Than nói: “Có hai cách để vào tới Nhà văn hoá thôn Nà Lộc. Một là lội qua suối, hai là đi bộ men theo đường ruộng. Lội qua suối thì nhanh hơn, nhưng hôm qua trời mưa, nước dâng cao đến gần một mét. Còn đi bộ men theo đường ruộng mất gần một cây”. Đúng là thanh niên, đoàn chúng tôi chẳng ai thấy ngại trước cả hai phương án này. Sau khi được thông báo, mọi người lấy ủng, lấy dép tổ ong đã chuẩn bị sẵn ra để làm “hành trang” tới thôn. Khác hẳn với nét mặt ngái ngủ lúc sáng sớm, ai cũng tươi tỉnh, người chọn phương án một, người chọn phương án hai. Nhưng nhìn chung đều thú vị, mỗi người tự tìm kiếm cho mình một trải nghiệm khác nhau nơi làng quê vùng cao này.

Tại Nhà văn hoá thôn Nà Lộc, trên 20 ĐVTN của huyện, của xã và của thôn đã đợi sẵn để phối hợp với đoàn. Chúng tôi phân chia thành từng nhóm để công việc đạt năng suất và hiệu quả cao. Nhóm trộn bê tông, xúc cát, sỏi, đá có khoảng 30 ĐTVN; nhóm xách nước có khoảng 15 người; số nữ thanh niên còn lại thì vào bếp vo gạo, thổi cơm. Bắt tay vào làm chưa được nửa giờ đồng hồ, cơn mưa to như trút nước từ đỉnh núi, dội xuống xối xả, khiến “công cuộc” làm đường trở nên gian truân hơn bao giờ hết. Chỉ sau vài phút, trời đột nhiên tối sầm, kèm theo sấm chớp và... mất điện. Để trấn an tâm lý mọi người, anh Nguyễn Thành Công, Cụm trưởng Cụm đoàn số 3 nói: “Mọi người bình tĩnh, trú mưa một lúc, rồi ngớt ngớt, mấy chị em lấy áo mưa cho cánh đàn ông. Mọi người không được nghỉ, cố gắng làm tiếp để kịp tiến độ làm trong hôm nay”. Đúng là trong cái rủi có cái may, cơn mưa cũng đã cung cấp cho đoàn một lượng nước lớn để làm đường. Hơn thế, có lẽ càng khó khăn bao nhiêu, chuyến tình nguyện của chúng tôi càng ý nghĩa, đáng nhớ bấy nhiêu.

Sở dĩ, chúng tôi chọn Nà Lộc là điểm đến của chuyến tình nguyện lần này, bởi đây là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Yên Than. Thôn có 62 hộ với 310 nhân khẩu, 100% là dân tộc Dao. Đời sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hệ thống giao thông. Hiện trên 90% đường giao thông trong thôn là đường đất, ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt và sản xuất của bà con. Anh Lý Say Coóng, người dân thôn phấn khởi nói: “Con đường này trước nhỏ và khó đi lắm, nhất là khi trời mưa, lầy lội, trơn trượt vô cùng. Nghe tin có đoàn tình nguyện vào giúp bà con làm đường, ai nấy trong thôn đều vui mừng. Không ai bảo ai, chúng tôi gác công việc gia đình ra làm cùng cho nhanh”. Bí thư Huyện Đoàn Tiên Yên, Tạ Vĩnh Thắng có mặt trong chuyến tình nguyện này, chia sẻ: “Xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần tạo động lực phát triển cho Nà Lộc, làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc đóng góp công sức để xây dựng nông thôn mới”.

Sau một ngày làm việc cật lực và vất vả, với sự tập trung và hăng say của các ĐVTN, gần 100m đường bê tông dẫn vào Nhà văn hoá thôn Nà Lộc đã hoàn thành. Trong chuyến tình nguyện này, cùng với đóng góp ngày công làm đường, Cụm đoàn số 3 còn trao tặng cho người dân trong thôn một máy trộn bê thông trị giá 12 triệu đồng và 20 suất quà (mỗi suất trị giá 50 nghìn đồng) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Thành Công, cho biết thêm: “Các ĐVTN của 11 Đoàn, Chi đoàn trong Cụm đã tự đóng góp kinh phí để mua máy trộn bê tông, chi phí đi lại, ăn uống. Hoạt động tình nguyện lần này tuy chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng là dịp tốt để ĐVTN hiểu sâu hơn về cuộc sống khó khăn của bà con dân tộc vùng cao...”.

Một ngày làm đường vất vả nhưng không ai thấy mệt mỏi. Thay vào đó, chúng tôi đều rất vui vì được tham gia một chuyến tình nguyện ý nghĩa, được đóng góp một phần công sức nhỏ bé nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng còn khó khăn trong tỉnh.

Lan Anh

Cùng chuyên mục