Chuyện về những chàng trai làm nghề chăm sóc sắc đẹp

Trước đây, người ta thường cho rằng những nghề như gội đầu, làm tóc chỉ dành riêng cho phụ nữ, bởi phụ nữ tỉ mỉ, cẩn thận và nhất là có đủ kiên nhẫn - những đức tính cần thiết của nghề này.

Và hình ảnh một chàng trai cầm kéo, cầm máy sấy tóc, hoặc đang "vào thuốc"... bên một mái đầu của phái đẹp có lẽ còn xa lạ trong ý nghĩ nhiều người. Vậy nhưng hôm nay, trong lĩnh vực tưởng chỉ dành riêng cho nữ giới này, đã có rất nhiều chàng trai nhập cuộc và họ đã làm rất tốt.

Chuyện về những chàng trai làm nghề chăm sóc sắc đẹp ảnh 1
Bạn Cao Chung - Chủ hiệu tóc Cao Chung cùng các thợ tóc nam đang “làm đẹp” cho các khách hàng nữ.

Nếu bạn là một người hay đi đến các hiệu chăm sóc tóc hẳn sẽ không ngạc nhiên khi thấy ở Hạ Long hôm nay xuất hiện ngày càng nhiều các tiệm chăm sóc sắc đẹp do các chàng trai làm chủ. Đi loanh quanh trên nhiều con phố của Hạ Long có thể đếm không dưới hai mươi cửa hiệu như vậy, trong số đó có nhiều cái tên rất được chị em tín nhiệm như Cao Chung ở phố Chùa Long Tiên, Trung Sài Gòn trên đường Lê Thánh Tông, Nam’s ở đường 25-4.

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự thưởng cho mình một buổi đến các cửa hiệu chăm sóc tóc, nhưng trước đây tôi chủ yếu đến các hiệu của chị em. Chỉ đến khi nghe cô bạn gái giới thiệu, tôi mới đến hiệu làm tóc của các chàng trai trẻ và rất ưng ý với cách phục vụ của họ. Mỗi khi khách bước vào hiệu, thường thì chủ hiệu sẽ hỏi thăm yêu cầu của khách, sau khi xem xét chất tóc, kiểu tóc và họ có ngay những tư vấn để khách hàng có một kiểu tóc ưng ý. Vậy là, trong không gian của hiệu làm tóc thường được bài trí khá ấn tượng và tiếng nhạc nhẹ (điều ít thấy ở những cửa hàng làm tóc do phụ nữ làm chủ (!?)), khách hàng sẽ được gội đầu, sấy tóc rồi cắt hay uốn, ép, nhuộm… đều do các chàng trai thực hiện khá bài bản, chuyên nghiệp. Như đã được phân công từ trước, mỗi người phụ trách một việc, đến phần việc của ai, người đó làm, cứ răm rắp tuần tự và nhanh chóng khiến khách hàng không có cảm giác phải chờ đợi. Hỏi chuyện một chị đang được ép tóc ngồi ở ghế bên cạnh về lý do chị đến đây, chị cho tôi biết: "Người ta nói "mắt con trai tai con gái", kiểu gì với cách nhìn của nam giới mình cũng có kiểu tóc phù hợp. Hơn nữa, đến đây rồi, thấy các em phục vụ tốt nên không thích đến chỗ nào khác nữa"…  

Từ cách gội đầu, sấy tóc, uốn hay ép tóc đều được họ thực hiện rất tỉ mỉ, cẩn thận. Trong quá trình làm tóc, khách hàng cũng được họ góp ý, tư vấn về cách chăm sóc để có mái tóc luôn đẹp. Họ cũng rất cởi mở khi kể về mình, về lý do đưa họ đến với nghề chăm sóc sắc đẹp này. Người thì do học lực hoặc hoàn cảnh gia đình không thể tiếp tục học lên đại học, người thì do bạn bè rủ, người khác do bản thân cũng thích chăm chút đầu tóc nên chọn nghề vừa là phục vụ khách vừa đáp ứng ngay chính nhu cầu của mình… Nhưng dù là nguyên nhân gì họ cũng rất yêu nghề và làm việc chăm chỉ, trách nhiệm. Bạn M.Tuấn, một thợ ép tóc khá lành nghề ở một hiệu làm tóc tôi thường đến, kể: "Công việc của bọn em không theo giờ giấc. Có lúc rất rỗi nhưng nhiều khi khách đến dồn dập từ sáng đến tối mịt, ăn uống cũng phải rất tranh thủ". Khi được hỏi vì sao lại chọn nghề này, Tuấn vui vẻ cho biết, em quê ở Hải Dương, học xong phổ thông, sau mấy năm đi nghĩa vụ quân sự, ra quân đang không có việc làm thì cậu em gọi ra Quảng Ninh học nghề làm đầu. Ban đầu em cũng ngần ngại vì là thanh niên con trai ai lại đi làm nghề của phụ nữ, nhưng khi ra đây rồi, nhìn mọi người cũng thanh niên như mình làm việc rất khéo léo, chuyên nghiệp và nhất là thu nhập không đến nỗi, thế là em quyết tâm học nghề và càng làm càng thấy thích. Bạn Q. Linh, với gương mặt rất trẻ con và mái đầu cắt tỉa kiểu hip-hop, chuyên làm nhiệm vụ gội đầu, sấy tóc cho khách (vì mới vào học nghề) thì cho biết, bạn đến với nghề này là vì rất ngưỡng mộ các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp thường xuất hiện trên ti vi... Linh cũng biết, để trở thành một nhân vật như thế không dễ dàng gì nhưng bạn rất hứng thú với việc sẽ trở thành một thợ làm tóc lành nghề, có thể thiết kế và tạo được cho khách những kiểu tóc ưng ý…

Cuộc sống càng phát triển, nhu cầu làm đẹp của chị em ngày một tăng lên. Mỗi người với những đặc điểm riêng về khuôn mặt, phong cách đều muốn có một kiểu tóc ưng ý, phù hợp, mái tóc được chăm sóc tốt và vì thế họ không ngại dành cho đầu tóc những món tiền kha khá. Đây là một trong những lý do khiến ngày càng có nhiều người tham gia vào nghề này cũng như ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cửa hiệu chăm sóc sắc đẹp, trong số đó có sự góp mặt của không ít chàng trai trẻ. Họ bước vào nghề này với không ít những gian nan, trong đó lớn nhất vẫn là quan niệm của nhiều người cho rằng nam giới làm nghề của phụ nữ "cứ làm sao đó"... Bạn V.Trung, thợ chính của một hiệu làm tóc có uy tín ở Hạ Long, cho biết, để trở thành một thợ làm tóc lành nghề, ngoài thời gian học nghề phải thực hành từng bước một, bắt đầu từ những việc nhỏ, dần dần mới được làm những công việc chính và để làm thợ chính như em bây giờ phải mất vài năm. Khi tôi hỏi bạn nghĩ sao khi nhiều người không mấy thích con trai làm những việc chỉ dành cho phụ nữ, chủ hiệu làm tóc Cao Chung - một hiệu khá có uy tín ở Hạ Long, nói: "Em chỉ quan tâm đến công việc của mình, để bất cứ khách hàng nào, dù nam hay nữ, ở mọi lứa tuổi, ngành nghề khi đến đây đều cảm thấy ưng ý. Đã là một nghề thì là ai cũng đều phải làm cho giỏi. Còn ai đó cho là thế này thế khác thì cứ đến đây thử sẽ thấy con trai chúng em làm như thế nào...".

Nhìn những chàng trai còn rất trẻ, chỉ ngoài hai mươi tuổi, có những em vừa tốt nghiệp trung học mới mười chín, đang cẩn thận gội đầu, sấy tóc, ép tóc hay vào thuốc nhuộm, thuốc ép tóc cho khách, tôi thấy thật thiện cảm. Họ đã tìm được một công việc yêu thích và lao động chăm chỉ để góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Bỗng nhiên tôi liên tưởng đến rất nhiều những thanh niên khác đang từng ngày tiêu tốn tuổi trẻ và sức lực của mình vào đua xe, cờ bạc hay những thú ăn chơi nhàm chán khác mà thấy tiếc…

Cùng chuyên mục