Cô bé “có duyên” với giải thưởng

Đó là em Vũ Thùy Linh (lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng - một học sinh xuất sắc của xã khó khăn Thượng Yên Công (TP Uông Bí).

Gặp Linh, tôi thấy em không chỉ là cô bé xinh xắn, đáng yêu mà những thành tích em đạt được càng chứng tỏ em là cô bé học giỏi, tài năng. Đặc biệt, 5 năm qua, em đã có một ''bộ sưu tập'' giải thưởng rất đáng tự hào bởi ''kỳ thi nào Linh cũng có giải và đạt giải cao'' - đó là lời cô giáo chủ nhiệm kể về em.

Vũ Thùy Linh

Vũ Thùy Linh

Thùy Linh là con út trong nhà, trên Linh có một anh trai đang học cấp ba. Bố Linh làm doanh nghiệp tư nhân, mẹ là giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng. Có mẹ là giáo viên, Linh có ''lợi thế'' là được mẹ bồi dưỡng, rèn rũa cho từ nhỏ. Tuy nhiên, em cũng bảo, điều này càng khiến em phải cố gắng nhiều hơn để không làm bố mẹ buồn và thất vọng.

Ngay từ nhỏ, Linh đã bộc lộ năng khiếu của mình. ở lớp mẫu giáo, Linh đã được cô giáo ''chỉ định” làm lớp trưởng, giúp cô ''quản'' các bạn trong lớp. Không chỉ có thế, Linh còn cùng cô giáo và các bạn tham gia nhiều cuộc thi của trường và giành giải cao. Từ những hoạt động này mà gia đình, nhà trường phát hiện được năng khiếu của Linh, đồng thời chú ý bồi dưỡng cho em nhiều hơn. Cũng từ đó, Linh bạo dạn, tự tin tham gia tất cả những hoạt động của nhà trường.

Lên lớp 1, Linh tiếp tục được cô giáo và các bạn bầu làm lớp trưởng. Cũng năm học này, Linh đã giành giải Nhất kỳ thi viết chữ đẹp cấp thành phố. Lớp 4, Linh còn ''kiêm nhiệm'' thêm công việc của một Liên đội trưởng. Từ lớp 1 đến lớp 5, Linh giành không biết bao nhiêu giải của các cuộc thi, hoạt động cấp trường, cấp thành phố, tỉnh và quốc gia. Đặc biệt, Linh không học lệch môn nào cả mà giành giải ở tất cả các môn như Toán, Văn, hát, kể chuyện v.v... Chỉ tính riêng năm học lớp 5 vừa qua, Linh giành nhiều giải cao như: Giải Nhất giao lưu Văn Toán tuổi thơ cấp thành phố, cấp tỉnh và đạt Huy chương Đồng Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm học 2010-2011, giải nhì Violympic Toán 5, giải C đơn ca Hội thi Họa mi vàng, giải Nhì hội thi ''Tuyên truyền nước sạch và bảo vệ môi trường'' (cùng với 5 bạn ở trường Tiểu học Yên Thanh, Quang Trung).

Sinh ra và lớn lên ở một xã miền núi còn nhiều khó khăn, điều kiện để học tập cũng không được đầy đủ như các bạn ở thành phố, thị xã, nhưng những điều này không hề làm cản trở Linh trong con đường học tập, rèn luyện. Tuy còn nhỏ nhưng Linh luôn có ý thức cố gắng, nỗ lực trong học tập. Thêm vào đó, việc bồi dưỡng của gia đình và nhà trường cũng là phần quan trọng giúp cho Linh có kết quả như ngày hôm nay. Tháng 9 sắp tới, Linh chia tay ngôi trường em đã gắn bó suốt những năm tiểu học để đến học tại Trường thực hành thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh. Linh bảo, lên cấp hai là em phải học xa nhà, bắt đầu những ngày tháng ''tự lực cánh sinh” nhưng nhất định, em sẽ tiếp tục cố gắng để luôn trở thành ''con ngoan, trò giỏi''...

Cùng chuyên mục