Bùi Nữ Thanh Tú là gương mặt học sinh xuất sắc của Trường THCS Lý Tự Trọng (TX Cẩm Phả). Không chỉ học giỏi, em còn là một Liên đội trưởng gương mẫu, năng nổ trong các hoạt động của trường, của Đội.
Gặp Tú trong một chiều đầu hè, tôi có ấn tượng ngay với Tú. Đó là cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và gương mặt rất thanh tú - giống như tên của em. Tú vừa trải qua một tháng bận rộn với việc học để thi hết kì và học ôn thi học sinh giỏi. Còn từ tháng 5 này, Tú lại tiếp tục lao vào học để thi lên lớp 10.
Bùi Nữ Thanh Tú đọc bản tin cho chương trình phát thanh măng non của Liên đội. Điểm mạnh của Tú là các môn tự nhiên, nhất là môn Toán. Chỉ trong năm học lớp 9 này, Tú đã đạt 3 giải liên quan đến môn Toán, đó là giải Ba cuộc thi giải toán bằng máy tính bỏ túi cấp tỉnh; giải Nhì cấp thị xã và giải Ba toàn tỉnh học sinh giỏi toán. Không chỉ đam mê toán, Tú còn yêu thích môn Văn, tiếng Anh và dành nhiều thời gian cho các môn học phụ khác. Chính vì vậy mà Tú luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với số điểm tổng kết các môn học khá cao. Hỏi em về bí quyết để học giỏi, Tú chỉ cười và nói rất đơn giản: “Em không có bí quyết gì, chỉ là vì yêu thích các môn mà thôi...”. Theo Tú, vì yêu thích các môn nên phải tìm hiểu về nó, và càng hiểu thì càng muốn khám phá hơn. Mỗi khi giải được một bài toán khó là một lần cảm thấy mình biết nhiều hơn một điều. Và càng học, Tú càng thấy chúng có sức lôi cuốn, hấp dẫn. Học giỏi không có nghĩa là sẽ trở thành “mọt sách”. Tú vẫn giữ được vẻ nhí nhảnh, nhanh nhẹn của một cô bé tuổi “teen” thời nay. Đặc biệt, Tú còn là một Liên đội trưởng đầy kinh nghiệm, là “chị cả” của hơn 1.000 học sinh - đội viên trong trường. Có thể nói, Tú có thâm niên làm “lãnh đạo” bởi từ lớp 1 đến nay em đều là lớp trưởng, và hồi học cấp I, Tú cũng là một Liên đội trưởng. Tú tâm sự với tôi: “Làm Liên đội trưởng ngốn khá nhiều thời gian của em. Nhưng bù lại, nhờ các hoạt động đó mà em cảm thấy mình tự tin hơn, dễ hoà đồng với các bạn hơn”. Rồi Tú nói về những hoạt động của Liên đội mình một cách say sưa. Nào là tổ chức các hoạt động theo chủ đề từng tháng, nào việc viết Nhật ký thanh, thiếu nhi làm theo lời Bác, nào cuộc thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rồi chương trình phát thanh măng non... Ở mỗi hoạt động, tuy không nói ra nhưng đều thấy bóng dáng cô Liên đội trưởng nhỏ bé trong đó: Khi thì là người dẫn chương trình một cuộc thi, đôi lúc là “ca sĩ” hoặc “phát thanh viên”, có lần lại là thí sinh trong các cuộc thi kể chuyện. Các bạn nhỏ trong trường giờ đây đã rất quen với guơng mặt và giọng nói của cô liên đội trưởng “đa năng” Thanh Tú. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là công nhân viên chức ngành than, lại có em trai đang học lớp 4, Tú tự biết mình cần phải cố gắng để là con ngoan, trò giỏi, người chị gương mẫu. Ngoài giờ học ở trường và tự học ở nhà thời gian còn lại Tú tự giác giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.
Sắp rời mái trường THCS, Tú đang vừa cố gắng học thật tốt, vừa tích cực tham gia các hoạt động của Liên đội như: Kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ... Giờ đây, Tú đang phấn đấu thi đỗ vào lớp chuyên Toán, Trường Chuyên Hạ Long. Bởi với em, đó không những là phần thưởng cho sự cố gắng, nỗ lực học tập không ngừng mà còn là món quà em muốn dành tặng cho cha mẹ và các thầy cô giáo.