Ngay từ ngày vào học lớp 1 tại Trường Tiểu học Vĩnh Khê (Đông Triều), khi chưa có hiểu biết về tin học, nhưng Vũ Hồng Vân (ảnh) đã say sưa với máy tính tại phòng tin học của nhà trường. Em luôn tìm thấy sự hấp dẫn ở môn tin học, với năng khiếu về tin học cùng với sự chăm chỉ đọc cuốn sách liên quan đến tin học để trau dồi kiến thức cho bản thân mình cộng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo nên em thường là vai trò hướng dẫn các bạn cùng lớp học môn tin học.
Chỉ đến khi học lên lớp 4, bố mẹ mới trang bị cho Hồng Vân bộ máy tính mới tại nhà là điều kiện để Hồng Vân vừa học kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa, vừa có thể giải nhiều bài toán khó và tham gia tự luyện các cuộc thi giải toán và thi tiếng Anh qua mạng Internet ở nhà.
Vừa qua, Vũ Hồng Vân đã đạt giải nhất kỳ thi tin học trẻ cấp huyện và cấp tỉnh, được chọn vào đội tuyển của Quảng Ninh tham gia thi tin học trẻ toàn quốc năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh vào những ngày đầu tháng 8 vừa qua. Khi chia sẻ kết quả đạt được Vũ Hồng Vân đã hiểu được ý nghĩa của sự nỗ lực và cố gắng của mình những ngày đi học, đó là sự nỗ lực cùng với niềm vui là hai điều mà em luôn hướng tới. Theo Hồng Vân thì: Nỗ lực sẽ mang lại thành công còn niềm vui giúp em cảm thấy phải có trách nhiệm hơn với cuộc sống, bởi thế em luôn tìm cách tạo ra niềm vui cho chính mình và cả niềm tin của thầy cô giáo qua các kỳ thi... Chính vì nỗ lực đã đem lại cho em đạt giải nhất trong hội thi tin học trẻ cấp huyện, cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp toàn quốc. Em luôn suy nghĩ: Nếu không giành được giải đi chăng nữa thì em vẫn vui bởi là được đi và được học thêm không chỉ các bạn cùng cấp mà cả các anh, các chị lớn tuổi... Có lẽ từ suy nghĩ đó mà tâm lý lo lắng trước khi vào thi không làm ảnh hưởng nhiều tới em. Kinh nghiệm của em khi đi thi là đề thi khó và dài thì em sẽ phân bố thời gian hợp lý cho mỗi bài thi và kết quả đã làm được thật xứng đáng với những gì em đã thể hiện. Mỗi khi được nhận phần thưởng mà ban tổ chức trao, lúc đó em tràn ngập niềm tin và người đầu tiên em nghĩ đến đó là bố mẹ, thầy cô giáo của nhà trường và những bạn học là những người đã tiếp thêm sức mạnh để em vững vàng đi thi.
Vũ Hồng Vân luôn học giỏi ở tất cả các môn từ những năm học lớp 1 tại trường, trong 5 năm liên tục đều được nhận giải cấp huyện, cấp tỉnh. Không chỉ học giỏi, em còn là lớp trưởng và cả Liên đội phó có nhiều tài năng trong các hoạt động đội thiếu niên nhà trường, với khả năng ăn nói cộng với sự năng động hoạt bát Hồng Vân luôn tỏ rõ năng lực hoạt động đội của mình làm bạn bè và thầy cô hết sức yên tâm. Không tự hài lòng với những thành tích mà mình đã đạt được, Hồng Vân luôn không ngừng cố gắng để những năm học tới đạt kết quả cao hơn. Những thành tích học tập xuất sắc của em là tấm gương sáng để các bạn trong trường học tập và noi theo.
Gặp Vũ Hồng Vân tại Trường THCS Mạo Khê II, ngôi trường mới em sẽ vào học lớp 6 của năm học này. Em tâm sự: Nhà trường sẽ là môi trường để em tiếp tục thi đua học tập tốt, đặc biệt là môn tin học thì em sẽ phấn đấu được tham gia kỳ thi tin học trẻ toàn quốc lần sau...
Nguyễn Xuân (CTV)