Tôi gặp cô giáo Vũ Thị Thanh Huyền (Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hạ Long, TP Hạ Long) vào một sáng thứ bảy. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, cô cười, nói với tôi: "Trường mình sắp tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, nên hôm nay dù vào ngày nghỉ, mình cũng đến trường dạy các em tập văn nghệ”.
Nói chuyện với cô, tôi mới hay công việc của một tổng phụ trách Đội "ngốn" khá nhiều thời gian của cô. May mà có gia đình ủng hộ nên cô có thể dồn toàn tâm sức của mình cho hoạt động của Đoàn, của Đội.
Cô giáo Vũ Thị Thanh Huyền hướng dẫn học sinh tập văn nghệ.
Sinh ra và lớn lên ở Hạ Long, cô giáo Huyền từ cấp 1 đến cấp 2 đều làm lớp trưởng. Lên cấp 3, cô là Phó Bí thư Đoàn trường. Học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, cô cũng là Phó Bí thư Liên chi đoàn. Ra trường, công tác được 9 năm thì có 7 năm cô là Tổng phụ trách Đội. "Có phải vì thế mà hoạt động Đoàn, Đội đã trở nên đơn giản hơn đối với cô?" - Cô Huyền trả lời: "Không đâu. Thực ra trước đây, mình cũng còn rất bỡ ngỡ, thậm chí nhiều hoạt động không biết triển khai như thế nào để phù hợp với các em. Sau đó, mình cứ học hỏi các trường, các bạn khác, rồi hoạt động nhiều nên cũng tích luỹ được kinh nghiệm hơn. Giờ đây các hoạt động của Đoàn, Đội đều được mình làm và lưu lại trên máy vi tính. Điều này vừa khiến mình nhàn hơn mà cũng có tài liệu lưu lại để tham khảo khi tổ chức các hoạt động cho các em...".
Trường Tiểu học Hạ Long nằm trên địa bàn phường Hồng Gai, một phường trung tâm của thành phố. Trường có 32 lớp, gần 1.200 học sinh, học hai ca sáng và chiều. Cô Huyền tâm sự: "Trường không có sân chơi rộng rãi, học sinh lại học hai ca nên cũng rất khó khăn cho các hoạt động Đội. Hơn thế, thời gian các em dành cho học tập khá nhiều. Có bậc phụ huynh, ngoài giờ học ở trường còn cho con em mình học thêm ở ngoài, rồi mời gia sư đến dạy tại nhà. Điều này làm cho các em "quá tải", lúc nào cũng lo việc học mà không có thời gian để hoạt động ngoại khoá. Do đó, tôi muốn những hoạt động Đội là nơi không chỉ để các em rèn luyện bản thân, mà còn là một sân chơi để các em thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng...".
Để làm được điều đó, cô Huyền đã đầu tư nhiều thời gian, công sức cho hoạt động Đội của nhà trường. Giờ học nhạc, hoạ được cô xin dạy, chuyển thành những tiết học mới lạ cho học sinh. Vẫn là học hát, vẫn là học vẽ, nhưng học sinh được học bằng hình thức khác như: Thi hát, thi vẽ, đóng kịch, chơi trò chơi... để tránh căng thẳng. Bài thể dục giữa giờ của các em được cô thay đổi bằng những bài thể dục nhịp điệu, múa tập thể hoặc trò chơi dân gian. Trong các ngày lễ lớn, cô tổ chức cho các em thi hát, múa, đá bóng, cắm trại, vẽ tranh, kéo co, cắm hoa, đóng kịch... Hầu như những hoạt động này đều do cô tự nghĩ ra, làm kịch bản kiêm luôn "đạo diễn", dẫn chương trình. Chính sự hấp dẫn, thoải mái như vậy đã khiến cho không chỉ học sinh trong trường thích thú mà các giáo viên khác cũng hào hứng tham gia.
Ngoài là một Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt tình với phong trào, cô Huyền còn dành thời gian dạy đội tuyển học sinh giỏi văn và luyện viết chữ đẹp của nhà trường. Tâm huyết với các hoạt động Đội, luôn sáng tạo trong công việc, cô Huyền được công nhận là Tổng phụ trách Đội giỏi và đã góp phần giúp cho Liên đội trường Tiểu học Hạ Long nhiều năm liền là liên đội xuất sắc của tỉnh và thành phố.