Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet: Niềm vui của thành viên thứ một triệu

Chiều ngày 30-12-2010, tại Trường THCS Bình Khê, Ban Tổ chức cấp toàn quốc cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông (Bộ GD-ĐT) đã trực tiếp trao Cúp kỷ niệm IOE cho thành viên thứ 1 triệu của cuộc thi. Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 9E của Trường, là người may mắn lọt vào "số độc đắc" này...

Như Nguyễn Thị Hồng Nhung kể lại với chúng tôi thì may mắn đã đến với em thật bất ngờ. Buổi chiều ngày 22-12, Nhung cùng các bạn đến trường, cô Dương Thị Phượng, giáo viên tiếng Anh, đã gọi em cùng một số bạn nữa vào phòng tin học đăng ký tham gia cuộc thi IOE để rèn luyện khả năng tiếng Anh...

 Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet: Niềm vui của thành viên thứ một triệu ảnh 1
Tiến sĩ Lê Thống Nhất, Phó Ban Tổ chức cuộc thi cấp quốc gia trao cúp kỷ niệm IOE cho Nguyễn Thị Hồng Nhung, cùng sự chứng kiến của mẹ và bà ngoại em.

Sau khi đăng ký xong, các em đều bị cuốn hút vào những câu hỏi thi và cùng say mê giải các bài thi tự luyện. Thời điểm đó, các thành viên trên toàn quốc dự thi trên Website: ioe.vn đã đang tham gia tự luyện vòng thứ 14. Nhung đã tham gia tự luyện được 3 vòng; vòng 1 chỉ được có 270 điểm với thời gian 5 phút 42 giây, vòng 2 cao điểm và mất ít thời gian hơn, đã khích lệ em thi tiếp vòng thứ 3 và luyện tiếp vòng thi các vòng tiếp theo...

Không ngờ, sáng hôm sau, Nhung được nhà trường thông báo: em có may mắn là thành viên thứ 1 triệu của cuộc thi… Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Ngô Thị Phin, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Khê, tỏ ra rất vui. Cô bảo: May mắn của trò cũng chính là niềm vui của thầy! Cô còn cho biết thêm: Nhung là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, song đã có nghị lực vươn lên vượt khó, học giỏi từ lớp một đến nay. Mẹ của Nhung bị tàn tật 2 chân từ hồi còn nhỏ. Hai mẹ con đang ở với bà ngoại và người cậu, gia đình có thu nhập thấp...

Việc thành viên thứ 1 triệu của cuộc thi là một học sinh nghèo vượt khó học giỏi đã trở thành niềm tự hào của ngôi trường ở xã miền núi huyện Đông Triều này. Càng tự hào hơn khi nghe chính Tiến sĩ Lê Thống Nhất, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC o­nline), Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi IOE cấp toàn quốc, chia sẻ về "cái duyên" với thành viên thứ 1 triệu của cuộc thi. Ông cho biết, chiều ngày 22-12, khi ông đang công tác tại Quảng Ninh thì được bộ phận kỹ thuật thông báo cuộc thi IOE đã đón chào thành viên thứ 1 triệu là Nguyễn Thị Hồng Nhung, lớp 9E, Trường THCS Bình Khê, huyện Đông Triều. Ngay lập tức, Tiến sĩ Lê Thống Nhất đã liên lạc với Sở GD-ĐT và nhà trường. Khi biết Nhung là một học sinh nghèo, học giỏi tiêu biểu của trường, chiều ngày 23-12, trên đường về Hà Nội, ông đã về thăm nhà trường, vào tận nhà thăm Nhung. Bằng tình cảm với học trò vùng quê nghèo khó, ông đã tặng Nhung 500.000đ để em có tiền mua thêm sách vở.

Đồng thời, khi biết hoàn cảnh đặc biệt của Nhung, trong buổi trao Cúp kỷ niệm IOE (vào chiều ngày 30-12 vừa qua tại trường), Ban Giám đốc VTC o­nline, đơn vị tài trợ cuộc thi, cũng đã tặng gia đình Nhung 5 triệu đồng. Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty Cổ phần sách Giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục) đã gửi sách tham khảo cùng nhiều đồ dùng học tập để Nhung sử dụng trong một năm học và hứa sẽ hỗ trợ Nhung trong các năm học tiếp theo. Huyện ủy - UBND Đông Triều đã tặng Nhung một bộ máy vi tính để em có nhiều điều kiện học tập tốt hơn. Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT và chính quyền xã Bình Khê cũng gửi tặng gia đình Nhung nhiều phần quà giá trị khác. Cùng trong buổi chiều đó, Công ty Cổ phần Điện tử Việt Nhật cũng đã thông tin tới Ban tổ chức cuộc thi, sẽ gửi tặng Nhung một máy tính Vinacal 570MS.

Trao đổi với chúng tôi về cuộc thi này, ông Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, đã khẳng định: Cuộc thi IOE rất bổ ích đối với giáo viên và học sinh trên cả nước và thực sự là sân chơi hấp dẫn đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại Quảng Ninh đang là địa phương có số thí sinh tham dự cuộc thi đứng thứ 2 toàn quốc (sau tỉnh Thừa Thiên-Huế). Nhà giáo ưu tú Lưu Xuân Giới, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều, cũng cho biết: Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet đã được học sinh trong huyện hưởng ứng từ những ngày đầu tiên phát động. Các trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc thi. Bộ phận chuyên môn của Phòng đã phối hợp với tổ Công nghệ thông tin chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo đường truyền Internet ổn định đến từng phòng máy của các trường, giúp các em vào thi tốt. Từ khi chính thức phát động cuộc thi đến nay, Đông Triều luôn luôn có số học sinh tham gia đông nhất nhì của tỉnh trên website: ioe.vn…

Nhận Cúp kỷ niệm IOE và các món quà đầy ý nghĩa là dấu ấn lớn trong cuộc đời Nguyễn Thị Hồng Nhung. Em nghẹn ngào nói: -Con sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Từ khi sinh ra, con chưa biết cha mình là ai. Mẹ con, một người mẹ tảo tần rất mực thương con, lại bị tật nguyền, mất khả năng lao động. Chính vì thế, tình yêu thương đùm bọc của các thầy cô giáo và các bạn học là nguồn an ủi to lớn với con. Con nghĩ phần thưởng ngày hôm nay của con là của tất cả những tấm lòng các cô các bác, của các thầy cô giáo và của tất cả mọi người yêu thương dành cho con. Con hứa sẽ học thật chăm để vượt qua hoàn cảnh, trở thành người con ngoan, có ích cho xã hội…

Cùng chuyên mục