Để hoạt động tình nguyện thêm hiệu quả

* Chị Bùi Thị Huyền, sinh viên K35 Khoa Hóa - Sinh, ĐH Hạ Long: “Nhân rộng hơn nữa những hoạt động tình nguyện”

Trong chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2016, tôi cùng các sinh viên của ĐH Hạ Long đã tình nguyện hướng dẫn các em và người nhà vào chỗ trọ, ký túc xá, hướng dẫn các em tìm địa điểm thi, phòng thi, phân luồng giao thông, phát tài liệu thông tin tuyển sinh của nhà trường… Nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đến dự thi ở trường như miễn phí chỗ trọ trong ký túc xá, phát cơm, nước uống miễn phí cho các thí sinh. Nhóm tình nguyện của chúng tôi có tất cả 30 người, dù trời nắng, nóng nhưng ai cũng đều rất cố gắng, nhiệt tình chỉ dẫn các em thí sinh và người nhà tận tình, chu đáo. Tôi mong muốn không chỉ có hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi, mà cần nhân rộng hơn nữa những hoạt động tình nguyện như giúp nhân dân các xã biên giới, hải đảo làm nông thôn mới hay giúp bà con thu hoạch mùa màng, bảo vệ môi trường biển… Như vậy, sinh viên chúng tôi sẽ được cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho cộng đồng.

* Anh Lê Văn Nhất, Thôn 2, Xã Tiền Phong, TX Quảng Yên: “Phong trào cần gắn liền với hoạt động cụ thể”

Hưởng  ứng  cuộc  vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tôi và các đoàn viên, thanh niên trong thôn đã tình nguyện làm vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các đối tượng khó khăn sửa chữa nhà và công trình phục vụ sinh hoạt. Cùng với đó, đã tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân; vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tham gia phong trào bảo vệ ANTQ… Tôi mong muốn mỗi tổ chức đoàn thể, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên cần gắn các phong trào với từng hoạt động cụ thể; cần có sự đoàn kết, hợp lực của không chỉ đoàn viên, thanh niên, mà của cả cộng đồng thì công việc mới hiệu quả, thiết thực.

* Chị Đào Thị Lan Bình, Phó Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh: “Cần lắm những tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng”

Là một cán bộ Hội Chữ thập đỏ của tỉnh, trách nhiệm của tôi là tham mưu về công tác nhân đạo. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi cố gắng tuyên truyền, vận động mọi người, đặc biệt những người thân tham gia hiến máu cứu người. Bản thân tôi cũng đã hiến máu 2 lần, ngoài ra còn vận động chồng và người thân đi hiến máu. Những năm gần đây, tôi thấy phong trào hiến máu đã đạt được những kết quả cao. Chỉ tiêu hiến máu đề ra hằng năm đều vượt, nhưng các chương trình hiến máu chưa đáp ứng được nhu cầu máu đang cần của các bệnh viện. Các giường máu còn thiếu nhiều, nơi để hiến máu chưa có chỗ cho người sau hiến máu đến nghỉ ngơi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản máu là sản phẩm đặc biệt và muốn hiến tặng tới những bệnh nhân và luôn mong muốn họ nhanh phục hồi sức khỏe.

Long Vũ (thực hiện)

Cùng chuyên mục