Những năm gần đây, việc tổ chức và thu hút các em học sinh tham gia sinh hoạt hè ở nhiều phường, xã trên địa bàn TP Cẩm Phả khá khó khăn, vì những lý do khác nhau nên không ít khu phố chỉ sinh hoạt được vài buổi rồi bỏ hẳn. Vậy nhưng, có một nơi đã đổi mới cách làm và thu hút được nhiều em thiếu niên, nhi đồng đến sinh hoạt hè, đó là Đoàn Thanh niên phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả). Cách làm của đơn vị cũng khá đơn giản, đó là gắn chương trình sinh hoạt hè xen kẽ các buổi tham quan tại các địa chỉ lịch sử vốn rất phong phú trên địa bàn.
Điểm đến thường xuyên trong các buổi sinh hoạt hè của các bạn trẻ là đền Cửa Ông, nơi thờ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, người thân và các gia tướng nhà Trần. Tuy vậy, các địa chỉ khác như Nhà sàng Cửa Ông (nay thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin), hay Đại đội pháo phòng không C23 thuộc Tiểu đoàn tên lửa 105 thì không phải ai muốn đến cũng được. Vì vậy, Bí thư Đoàn phường lẫn bí thư các chi đoàn khu phố phải tìm cách liên hệ cho đoàn viên, các em thiếu niên, nhi đồng có thể đến tham quan, tìm hiểu. Các buổi đến thăm cầu Poóc Tích số 1 (nằm trong khuôn viên Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin), nơi người đảng viên trẻ tuổi Ngô Huy Tăng đã treo lá cờ đỏ búa liềm nhằm hưởng ứng Cách mạng Tháng Mười Nga hay các địa chỉ khác của các bạn đã diễn ra thật vui vẻ, ý nghĩa. Phó Bí thư Chi đoàn khu phố 9A Tô Mai Linh chia sẻ với chúng tôi: “Không chỉ các em thiếu nhi, ngay cả các đoàn viên thanh niên lớn tuổi như chúng tôi cũng thấy rất thích thú các buổi dã ngoại như thế này. Cũng đã nhiều lần tôi nghe người lớn nhắc đến người đảng viên trẻ tuổi Ngô Huy Tăng, nhưng có những buổi đi thực tế tôi mới thấy thật cảm phục tinh thần cách mạng của ông. Thời điểm đó, ông chỉ trạc tuổi chúng tôi bây giờ mà đã có những việc làm đáng tự hào như vậy. Tôi càng thấy yêu mến hơn quê hương Cửa Ông”.
Còn khi giao lưu với các chiến sĩ Đại đội pháo phòng không C23, thuộc Tiểu đoàn tên lửa 105, các bạn đã được nghe cán bộ lão thành cách mạng kể về truyền thống anh hùng của bộ đội ta bảo vệ vùng trời Cửa Ông - một trong những trọng điểm bắn phá của giặc Mỹ khi ấy, khiến ai nấy đều bồi hồi xúc động. Ngoài ra, các bạn còn được xem thực tế các anh bộ đội điều khiển pháo, sắp xếp quân trang, quân phục như thế nào. Anh Lê Hồng Phong, Bí thư Đoàn thanh niên phường Cửa Ông chia sẻ: “Sau các buổi tham quan, dã ngoại như thế này, chúng tôi thấy tình cảm, sự giúp đỡ, sẻ chia của đoàn viên và các em thiếu niên, nhi đồng đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ thân thiện hơn nhiều. Những ngày tháng 7 này, chúng tôi vận động đoàn viên và các em tham gia giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ thấy các bạn hăng hái lắm. Như vừa rồi, chúng tôi huy động hơn 80 đoàn viên và các em thiếu niên tham gia cuốc đất, dọn cỏ vườn chanh không hạt cho gia đình bác Nguyễn Thị Lan là cựu TNXP có chồng là thương binh, ai cũng nhiệt tình, nhiều bạn ở nhà được bố mẹ chiều chẳng phải làm gì vậy mà đến đây làm hăng ra trò. Nhiều bạn còn hứa sau này sẽ tiếp thị các cửa hàng mua chanh cho nhà bác ấy nữa”…
Những hoạt động ý nghĩa đó đã đem lại hiệu quả rõ nét. Anh Lê Hồng Phong nhận định: “Từ khi các chi đoàn thực hiện chương trình tham quan các địa chỉ đỏ, tỷ lệ các em thiếu niên, nhi đồng đi sinh hoạt hè đạt tới 98%, vì các em đều mong muốn có một buổi dã ngoại thú vị. Ở nhiều khu phố, các buổi sinh hoạt hè có khi thu hút hơn 100 em đến dự, trước đây con số được khoảng 1/3 thế đã là tốt rồi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các buổi dã ngoại đến hết dịp hè, vừa để tạo sức hút cho các em đến sinh hoạt hè, đồng thời giáo dục cho các em tình yêu quê hương, đất nước”.
Công Thành