Cuộc thi "Các đội truyền thông xuất sắc" vừa được Hội KHHGĐ Việt Nam tổ chức có sự tham gia của 4 đội tuyên truyền đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ.
Đội tuyên truyền của Quảng Ninh với 6 thành viên đều là những cô cậu học trò mới 16, 17 tuổi đã chinh phục khán giả và xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn cùng với nhiều giải phụ khác...
6 thành viên trong màn chào hỏi tại cuộc thi.
Đây là cuộc thi nhằm đánh giá hoạt động của các đội tuyên truyền ở 4 tỉnh đang thực hiện dự án VNM7R207 về chăm sóc SKSS, làm mẹ an toàn, SKSS vị thành niên/thanh niên của Hội KHHGĐ Việt Nam. Đội tuyên truyền của Quảng Ninh có 6 em - là những tuyên truyền viên xuất sắc được lựa chọn từ các trường THPT Chuyên Hạ Long và THPT Văn Lang (TP Hạ Long). Đây cũng là hai trong số các trường có "Góc thân thiện" trong khuôn khổ các hoạt động của dự án.
Trở về sau cuộc thi và tiếp tục đến trường nhưng dư âm từ cuộc thi dường như vẫn đọng lại trong các thành viên của đội. Vy Thanh Thanh, học sinh lớp 11 Văn Trường THPT Chuyên Hạ Long, kể lại: "Đội chúng em trẻ nhất trong số 4 đội tham gia cuộc thi. Ban đầu, chúng em cũng thấy hồi hộp và một chút lo lắng, nhưng khi được cổ vũ nhiệt tình, chúng em lấy lại tự tin để thể hiện kiến thức của mình...". Là học sinh chuyên Văn, Thanh đảm nhiệm phần viết kịch bản cho màn chào hỏi và màn thi tiểu phẩm cho đội. Nhanh nhẹn và hoạt bát, Thanh hào hứng kể: "Trường em có một đội tuyên truyền về SKSS VTN/TN với khoảng 60 bạn. Từ năm lớp 10, em đã tham gia vào đội tuyên truyền. Ở đó, em được đi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về SKSS tuổi mới lớn để về tuyên truyền, giải đáp cho các bạn trong trường. Hơn nữa, được sự giúp đỡ của các bác ở Hội KHHGĐ tỉnh nên em nắm được khá nhiều kiến thức, từ đó việc viết kịch bản cho tiểu phẩm để tham gia cuộc thi cũng không mấy khó khăn”. Kịch bản mà Thanh viết nói về chủ đề "làm mẹ an toàn". Nội dung câu chuyện xoay quanh việc một bà mẹ chồng bắt con dâu vừa sinh con phải kiêng khem quá nhiều thứ làm ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ của cả hai mẹ con. Sáu thành viên của đội đều là những cô cậu học trò tuổi teen nhưng khi vào vai, các em đã diễn khá tự tin và giành giải nhất phần thi tiểu phẩm.
Giành giải nhất phần thi hùng biện, Bùi Huyền My (lớp 11C Trường THPT Văn Lang) tâm sự: "Thực ra, so với các anh chị ở các đội, em là nhỏ tuổi nhất và có lẽ không có nhiều kinh nghiệm bằng. Nhưng vì đã có gần 2 năm là tuyên truyền viên tại trường, lại cũng từng tham gia các cuộc thi tuyên truyền viên SKSS tuổi vị thành niên nên em thấy khá tự tin và thoải mái". Còn Phạm Đức Sang, lớp 11H Trường THPT Văn Lang, cho hay: "Khi đi thi về, các bạn hay trêu chúng em là nhất sinh sản, chúng em không xấu hổ mà ngược lại, thấy vui vui... Bởi khi được giải nhất chính là chúng em đã khẳng định được sự hiểu biết của mình về SKSS lứa tuổi mình, từ đó sẽ tự tin hơn khi giải đáp các vấn đề tế nhị cho các bạn; các bạn cũng tin tưởng hơn mà tìm đến nhờ tư vấn...".
Có trong mình một vốn kiến thức khá vững về SKSS VTN, 6 bạn trong đội vẫn thấy đó là chưa đủ. Theo Vy Thanh Thanh thì "kiến thức mà chúng em có chỉ là một phần một nghìn so với những tình huống, những câu hỏi mà các bạn và chính chúng em thường gặp trong cuộc sống". Còn Huyền My thì nói rằng, em và các bạn luôn mong muốn có những lớp học mở, những buổi học ngoại khoá về kỹ năng sống, kỹ năng xử lý, đối mặt với các tình huống mà lứa tuổi teen các em hay gặp phải. Bởi vì bây giờ, theo My, lứa tuổi các em không chỉ có nhiều thắc mắc về SKSS nói chung, mà các em còn phải đối mặt với những quan hệ, những xung đột hoặc các tình huống khó trong tình bạn, tình yêu, trong quan hệ với mọi người xung quanh. My chia sẻ: "Khi làm một tuyên truyền viên về SKSS, em biết cách tự chăm sóc bản thân và giúp được bạn bè khi các bạn gặp những chuyện khó nói. Sau cuộc thi vừa rồi, em cũng học được nhiều điều hơn. Và chúng em muốn được trang bị nhiều hơn nữa để hiểu biết nhiều hơn các kiến thức chăm sóc SKSS, có như thế thì chúng em mới có đầy đủ kiến thức để tự tin bước vào đời..."