Ngày 20-7, trường ĐH Ngoại thương một trong những trường ĐH khởi đầu sớm nhất trong việc công bố thủ khoa và dự kiến cũng sẽ công bố điểm thi sớm. Và qua đó "lộ diện" một trong những thủ khoa đầu tiên của mùa tuyển sinh 2011: Lê Cao Nguyên, cậu học sinh đất mỏ.>>>Học sinh trường THPT chuyên Hạ Long đỗ thủ khoa ĐH Ngoại thương Hà Nội
* Thủ khoa đất mỏ: hiền lành và học cực "siêu"
Trò chuyện qua điện thoại Lê Cao Nguyên không giấu niềm vui, em chia sẻ: Em cũng thật bất ngờ khi kết quả có sớm. Vì trường chưa công bố nên em vẫn không biết mình bao nhiêu điểm. Em đã gửi tin nhắn để tra điểm nhưng đang chờ kết quả thì bạn bè, người thân đọc tin ở trên mạng nên báo cho em biết. Hiện giờ em thấy rất vui và tự hào".
Sau khi biết tin đỗ thủ khoa Trường đại học Ngoại Thương, Lê Cao Nguyên nhận được nhiều điện thoại chúc mừng của người thân, bạn bè
Lê Cao Nguyên nhà ở phường Yết Kiêu, TP Hạ Long. Nguyên sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, mẹ từng là giáo viên dậy môn Hoá của trường Chuyên Hạ Long. Khác với hình dung, Nguyên có dáng vẻ của một cậu học sinh hiền lành, có phần nhút nhát... như nhiều cậu học trò trường chuyên ham học khác. Suốt 12 năm liền Nguyên đều là học sinh giỏi.
Lê Cao Nguyên khiêm tốn chia sẻ bí quyết học tập: ngoài học bài trên lớp, tự học thì công rất lớn là từ một “gia sư”...đặc biệt. Đó chính là mẹ em, "gia sư" hướng dẫn những cách học, cách làm bài tập cũng như hệ thống lại kiến thức. Nhờ đó mà kiến thức trong sách giáo khoa em nắm khá vững.
Ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản, Nguyên bật mí về "bí quyết" của thủ khoa: “Trong ngày thi đại học Ngoại thương em có tâm lý khá thoải mái, làm từ bài dễ đến bài khó, khi làm xong kiểm tra lại bài khá kỹ lưỡng, nên đạt kết quả gần như tuyệt đối ở 3 môn: Toán, Lý, hoá. Em có đăng ký, thi thêm trường Đại học Y Hà Nội khối B, nhưng thấy làm bài ở đợt thi đầu tiên tốt nên em đã không thi trường này nữa mà ở nhà đợi kết quả đỉểm thi đợt một”.
Ở trường Nguyên còn nổi tiếng là một "cao thủ tin học". Với niềm đam mê tin học Nguyên được bố mẹ sắm cho một chiếc máy tính từ sớm. Tự mày mò học, tham khảo sách Nguyên còn được các thầy cô, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy thầy giáo chủ nhiệm dạy Toán - Tin: Nguyễn Hồng Thái. Nguyên sở hữu một bảng thành tích "đáng nể". Năm học 2009 - 2010 tại cuộc thi học sinh giỏi tin quốc gia giành cho học sinh, cái tên Lê Cao Nguyên đã được xướng lên với giải nhì. Chưa hết, năm học 2010 - 2011, Nguyên lại “ẵm” giải 3 tại cuộc thi quốc gia: tin học lập trình toán...
Cô Phạm Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hạ Long cho biết: Ở trường Nguyên được biết tới là một học sinh ngoan hiền, khiêm tốn, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Em là học sinh giỏi nhiều năm liền, đặc biệt đã mang về cho trường nhiều giải cao ở bộ môn tin học và nhiều giải thưởng quốc gia ở các bộ môn khoa học, sáng tạo trẻ...
* Bất ngờ thú vị về tân thủ khoa
Là một học sinh đam mê và đạt nhiều thành tích ở môn này nhưng thật bất ngờ khi Nguyên lại không đăng ký học chuyên ngành tin học ở các trường ĐH Bách Khoa hoặc chuyên nghành công nghệ. Nguyên đăng ký vào khoa Kế toán của trường đại học Ngoại Thương với mong muốn sẽ nối nghiệp người cha, một kiểm toán viên đang công tác ở TP Hạ Long và tiếp nối đam mê môn tin học.
Điều mà không ít ai ngờ là chàng tân thủ khoa khối A lại rất đam mê âm nhạc. Nhiều người nghĩ rằng, Nguyên say mê học khối A, chỉ yêu thích những phép toán, con số lập trình... Thế nhưng ngoài thời gian học, Nguyên còn tự học để đánh được đàn oóc-gan thành thạo. Nguyên chia sẻ đó là cách để tự cân bằng sau mỗi giờ học, em lại ngồi bên cây đàn, thư giãn bằng một vài bản nhạc yêu thích.
Mong rằng với sự khiêm tốn ham học hỏi và sự quan tâm định hướng của gia đình chàng thủ khoa đất mỏ sẽ đạt được nhiều thành công trong học tập.