Mặc dù đã ở tuổi 80, mái tóc đã bạc, đôi mắt đã mờ, nhưng không như người ta thường nói: “Lão giả an chi”, nhà giáo Trần Duyệt vẫn rất say sưa với các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở địa phương...
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng, nhà giáo Trần Duyệt tiếp chúng tôi với một tình cảm thân thiết như con cháu lâu ngày gặp lại. Nhâm nhi tách trà, ông kể cho chúng tôi nghe quãng thời gian công tác của mình. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Trung ương khoá đầu tiên, thầy giáo Trần Duyệt về mảnh đất Quảng Yên dạy học tại Trường cấp I xã Liên Hoà. Một thời gian sau, thầy được cử đi học tại Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi học xong, thầy vẫn về trường cũ nhận công tác. Trong thời kỳ bao cấp, để giữ được tấm lòng trọn vẹn với nghề thực không dễ dàng. Có những người vì đồng lương nhà giáo quá thấp, không nuôi nổi gia đình nên đã phải bỏ nghề. Nhưng thầy Duyệt vẫn một lòng say sưa với sự nghiệp trồng người. 30 năm cống hiến cho nghề, vừa trực tiếp giảng dạy vừa làm công tác quản lý, thầy giáo Trần Duyệt đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách. Thế nhưng, sau những lần ấy, thầy hiểu hơn về giá trị con người, giá trị cuộc sống. Xuất phát từ một nhà giáo dạy Văn nên trong tâm hồn thầy luôn chứa đựng những cảm xúc văn chương. Thầy tâm sự: Văn chương chính là hơi thở cuộc sống của tôi.
Ngay từ những ngày còn công tác, bên cạnh việc giảng dạy, tôi vẫn thường sáng tác thơ, truyện ngắn… Khi về nghỉ hưu, niềm đam mê ấy không những không tắt mà còn bùng cháy mạnh hơn. Thầy tham gia vào Câu lạc bộ thơ Bạch Đằng Giang, TX Quảng Yên; Câu lạc bộ thơ Việt Nam (chi nhánh Quảng Ninh); Câu lạc bộ Thi đàn người cao tuổi Việt Nam… Tính đến nay thầy đã cho ra mắt 3 tập thơ, đó là: Tình quê, Nắng ngả đường thu, Quê hương yêu dấu. Thầy bảo: “Những bài thơ tôi viết là để chia sẻ cảm xúc của mình về tình yêu quê hương đất nước, nỗi lòng trăn trở của một người con mang nặng tình quê!”. Ba tập thơ là kết quả của sự trải nghiệm lòng mình với những cảm xúc về quê hương đất nước, về những người nông dân một nắng hai sương, bám đất, bám biển, những con người chất phác, thật thà, đôn hậu. Có thể nói, đọc những bài thơ của ông, thấy trong đó đau đáu một mối tình với quê hương, con người vùng đảo Hà Nam. Hiện nay, trong làng thi ca TX Quảng Yên, thầy giáo Trần Duyệt là một trong số những cây bút tích cực. Năm 2013, thầy được nhận Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp thơ ca Việt Nam”.
Không chỉ đam mê văn chương, thầy Trần Duyệt còn rất say sưa với các hoạt động phong trào văn hoá, giáo dục. Năm 1986 thầy được Bộ Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen và huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. năm 1987 thầy được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì. Còn năm 2012, thầy được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng… Ngoài ra, thầy còn tham gia biên soạn, là chủ biên cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Liên Hoà. Hiện nay, đã ở vào độ tuổi bát tuần nhưng thầy Duyệt vẫn tham gia tích cực các hoạt động của Hội Cựu giáo chức TX Quảng Yên, thầy là Uỷ viên Thường vụ của Hội phụ trách khu vực Hà Nam và từng được tặng nhiều giấy khen của Hội giáo chức tỉnh, Trung ương về những hoạt động tích cực trong phong trào Hội.
Chia tay chúng tôi, thầy Duyệt nói: Thời gian tới, tôi sẽ viết một cuốn tự truyện về cuộc đời bao năm tháng trong nghề dạy học và con đường đi đến văn thơ. Ðây cũng là đam mê nhất của tôi lúc này!.
Chúc cho niềm đam mê của thầy sớm trở thành hiện thực.
Long Vũ (CTV)