“Hoa biển” - Hoa học trò

Là hoa mà lại không giống những loài hoa bình thường khác. Hoa Biển, CLB Văn học của Trường THPT Chuyên Hạ Long với tờ báo bảng Trang Hoa là một sân chơi thú vị của học sinh nơi đây.

Không chỉ có văn chương, Trang Hoa còn có cả những bản nhạc do các bạn sáng tác, những bức ký họa sống động về các nhân vật bước ra từ các tác phẩm văn học nữa cơ... Và đâu chỉ học trò, còn cả sự tham gia của thầy cô nữa. Đó là những vần thơ, trang văn lãng mạn, bay bổng, đem lại phút thư giãn sau những giờ lên lớp, những đêm soạn giáo án căng thẳng...

Phong phú là vậy nhưng mảng có nhiều sáng tác nhất của CLB vẫn là văn học với những bài thơ, truyện ngắn, những bài bình luận văn chương, bút ký ngắn... thể hiện những rung động đầu đời trước cuộc sống với cái nhìn hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi hoa, tuổi ngọc. Mỗi trang viết là một trang trong tâm hồn sáng tươi, giống như cái tên Trang Hoa vậy. Những trang viết cho ta được sống lại cảm xúc một thuở. Đôi khi, đọc những cảm nhận, suy nghĩ của các em về cuộc sống với những trăn trở về nỗi vất vả, nhọc nhằn mẹ cha, sự khó khăn vươn lên của những bạn bè chịu nhiều thiệt thòi quanh mình lại cảm nhận sự ấm áp yêu thương từ những trái tim đang truyền lửa. Đâu phải học trò chỉ biết vô tư vui chơi, học hành, biết nhận, các em còn biết cho với tất cả sự trong sáng, vô tư, bằng sự cảm thông, chia sẻ...

Thật ra, hoạt động sáng tác của thầy trò nhà trường đã có từ những năm đầu mới thành lập, song song với các hoạt động ngoại khoá chuyên môn khác. Đáng nể hơn, hiếm có một CLB Văn học nào như Hoa Biển, suốt 5 năm nay cứ duy trì đều đặn được tờ báo bảng mà vẫn giữ được nét tươi mới, hấp dẫn như thế. Không chỉ sáng tác rồi đọc cho nhau nghe ở các buổi sinh hoạt, tờ báo bảng Trang Hoa đặt trang trọng bên một hành lang lộng gió luôn thay đổi các bài viết theo từng chủ đề để các bạn học sinh và thầy cô được xem tác phẩm của mình thường xuyên hơn, để các bạn cùng giao lưu với nhau, hiểu nhau hơn qua mỗi trăn trở, suy tư của tuổi teen, chia sẻ và bồi đắp cho tâm hồn bằng những sáng tác giàu chất thơ. Và dù đôi khi còn vụng về ở ý, ở từ nhưng không bao giờ mất đi sự trong sáng của tuổi học trò.

Có lẽ, không chỉ dân sáng tác mới ham đọc Trang Hoa đâu, cả các bạn chưa từng sáng tác cũng đọc chứ, để hiểu bạn, hiểu mình hơn. Cũng đừng tưởng chỉ dân chuyên Văn mới ham sáng tác, khối chuyên Lý, chuyên Toán - Tin, chuyên Hoá, chuyên Sinh, chuyên Anh... dù viết ít hơn nhưng ấn tượng thì không hề thua kém, có kém chăng là kém về độ trau chuốt, mượt mà thôi chứ ý tứ sắc sảo, lôgic thì nhiều khi cũng làm các bạn văn và cả thầy cô biên tập phải... xuýt xoa. Không ít trang viết của học trò CLB Hoa Biển nhiều lần được vinh danh ở các cuộc thi sáng tác văn học trẻ của tỉnh, ngành và Trung ương. Và Hoa Biển với tờ báo bảng Trang Hoa vẫn là một sân chơi bổ ích, một món ăn tinh thần không thể thiếu của học trò trường Chuyên, giúp các bạn rèn luyện các kỹ năng trong học tập và bồi đắp làm phong phú, làm đẹp hơn cho tâm hồn...

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm hệ chuyên, 20 năm thành lập Trường THPT Chuyên Hạ Long, QNCT xin trân trọng giới thiệu tới độc giả chùm thơ chọn lọc, chép từ báo bảng Trang Hoa trong những năm qua...

* Nguyễn thúy Liên
(Lớp 12 Toán 2, 1997-2000)

Thăm trường xưa

Đêm trở về trong tiếng gió xa xôi
Mang nỗi nhớ cuộn lòng khắc khoải
Mái trường xưa, ơi kỷ niệm nhớ mãi
Tiếng rì rầm của những bước chân quen
 
Này cây bàng, này gốc phượng ngày xưa
Có nhận thấy khuôn mặt nào thân thuộc
Ngăn bàn có còn là hòm thư bí mật
Nét chữ ai còn nhớ, nghiêng nghiêng...
 
Tóc cô thầy đã bạc dấu thời gian
Của những tháng năm qua không trở lại
Bài học xưa tưởng chừng quên lãng
Lại tìm về mang tiếng nói yêu thương
 
Đã xa rồi sao mãi vấn vương
Nỗi nhớ một thời thơ và mộng
Sao vẫn nghe tiếng thì thầm lay động
Trường xưa...

* Nguyễn Như Ngọc,
(Lớp chuyên Văn khoá 1997-2000)

Viết cho thầy
(Kính tặng thầy giáo Nguyễn Thư Phong)

Thầy đã truyền niềm trăn trở cho em
"Văn tế chúng sinh" - giảng bài thầy khóc
Cả lớp xót xa trước bài đã học
Trái tim thầy nhân hậu biết bao nhiêu!
 
Năm mươi sáu năm, trải nghiệm bao điều
Hạnh phúc, đắng cay, ngọt bùi, gian khó...
Cuộc đời thầy cũng nhiều sóng gió
Trái tim thầy giản dị đến bình yên
 
Ngọn gió thời gian thổi đến trăm miền
Những bài giảng về tình yêu bay mãi
Thầy ơi! Có ngày tình yêu quay trở lại
Đến bên thầy tạ lỗi sự vô tâm...
 
Thầy đã gieo hạnh phúc biết bao lần
Vẫn day dứt mình chưa làm đủ
Vẫn thức đêm chấm bài quên ngủ
Cuộc đời thầy chắp cánh chúng em bay!

* Nguyễn Thị Bảo Ngọc
(Chuyên Văn khoá 2004-2007)

Chiều trên sông quê

Chiều về trên sông quê
Hoàng hôn buông màu tím
Bờ đê hiền cỏ lịm
Ngơ ngác bông lục bình
 
Chiều về trên sông quê
Vầng trăng nghiêng còn đó
Tiếng gọi đò vang nhỏ
Xa dần, xa dần xa...
 
Chiều về trên sông quê
Dáng mẹ hiền hối hả
Đôi vai gầy vất vả
Mẹ gánh gồng sớm trưa.
 
Mẹ gánh cả chiều mưa
Tím làn môi lạnh giá
Mẹ gánh cả ngày nắng
Loang áo đẫm mồ hôi...
 
Mẹ ngước mắt nhìn trời
Ước ngày mai mạnh khoẻ
Để trên dòng sông nhỏ
Nuôi con mình lớn khôn...

* Hoàng Hồng

  Mười bảy

Mùa thu nằm ngả trên giàn gấc
Thả từng bông nắng nhỏ lung linh
Mẹ bảo hôm nay em mười bảy
Mùa thu mười bảy cũng ưa nhìn
 
Thẹn thùng em giắt bông thiên lý
E ấp giắt lên mái tóc dài
Cứ ngỡ hương thu đang chuốt sợi
Cho tóc thơm mềm hơn nắng mai
 
Con chuồn chuồn ớt bay lờ lững
Đỏ mặt liếc mình qua giếng trong
Đôi cánh mảnh mai tràn mơ ước
Có phải chuồn chuồn mười bảy không
 
Em xao xuyến trong mười bảy tuổi
Tiếng hát vu vơ thả bên đường
Ánh mắt nào nhìn em trìu mến
Trái tim bối rối nhịp yêu thương.

* Lê Thị Thanh Thơ
(Lớp 12 Văn khoá 1997-2000)

   Em có về

Em có về lớp chúng mình xưa
Để sống lại những cái đã qua mình còn tiếc nuối
Âm thanh nào sẽ là lời sau cuối
Gương mặt nào tươi ký ức hôm nay?
 
Em có về trong chút men say
Chuyếnh choáng trong kỷ niệm một thời áo trắng
Những nụ cười, những giọt buồn cay đắng
Phấp phỏng lo âu trước mỗi mùa thi
 
Em có về nhớ lúc chia ly
Bông phượng ép, cánh hồng bối rối
Trang lưu bút... ngập ngừng... lời sau cuối
Ánh mắt ai như muốn nói điều gì?
 
Lên tới bến sông, em có nghĩ suy
Tới chuyến đò đã qua và người cầm lái
Con sóng nào sẽ làm em tê tái
Tiếng chèo đò còn gợi nỗi xa xăm
 
Em có tần ngần nhớ những tháng năm
Nhìn bụi phấn trắng vương vương màu áo
Thấy ánh nắng chiều lung linh huyền ảo
Lấp lánh mắt thầy trong mỗi lời thơ
 
Em có sống lại mình trong ký ức ngày xưa
Với những lỗi lầm để xin lời tha thứ
Có chạnh lòng trước những gì đã cũ
Có bâng khuâng trong tiếng trống trường?

Cùng chuyên mục