Khát vọng đẹp toả sáng biển Vân

"Tôi chưa phải là một người giàu có, chính vì vậy tài sản của tôi chỉ có sức trẻ và lòng nhiệt huyết cách mạng để tham gia "nhiệm vụ của đất nước". Tôi cũng không phải là một người tài, cho nên "nhiệm vụ của đất nước”  mà lòng nhiệt huyết cách mạng của tôi đảm nhiệm được chỉ có thể là sống cho thật tốt, lao động cần cù, biết lắng nghe, biết học hỏi và từ đó tôi sẽ cố xây dựng cho mình những khát vọng to lớn hơn, tốt đẹp hơn để thực hiện". 

Nhân dịp Tết độc lập 2-9-2005, trong bức thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (được đăng trên báo Lao Động), anh Nguyễn Vĩnh Hải - người con đất đảo Vân Đồn, hiện đang là Giám đốc điều hành Công ty Taiheiyo Shinju Việt Nam đã viết những dòng đầu tiên như thế.

Cử nhân báo chí làm doanh nghiệp

Cảm nhận của tôi cũng như bao người khác đã từng nói rằng lần đầu tiên gặp Nguyễn Vĩnh Hải là một cái gì đó khắc khổ hơn người thường. Sự khắc khổ ấy được thể hiện qua nước da rám nắng, thân hình dỏng cao lại gầy gò và dáng đi còng xuống tất tưởi. Đó là những phác hoạ hơi khác với nhiều Giám đốc doanh nghiệp thời nay. Tôi nói vậy bởi lẽ, Nguyễn Vĩnh Hải hiện đang giữ cương vị Giám đốc điều hành Công ty Taiheiyo Shinju Việt Nam. Đây là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang triển khai dự án nuôi cấy, chế tác và kinh doanh ngọc trai hàng đầu Việt Nam. Thế nhưng, cái sự bề ngoài đậm chất “ngư dân vùng biển” ấy lại không phản ánh được tính cách của anh. Đó là sự nhanh nhẹn, đĩnh đạc, hiểu biết, tự tin và hài hước đến bất ngờ.

a

Nguyễn Vĩnh Hải (bên phải), Giám đốc điều hành Công ty Taiheiyo Shinju Việt Nam kiểm tra khu nuôi ngọc trai của công ty.

Nguyễn Vĩnh Hải, sinh ra và lớn lên tại huyện đảo Vân Đồn vùng quê mà anh rất tự hào bởi vị mặn mòi của biển với đầy nắng và gió. Tốt nghiệp THPT, anh xung phong lên đường nhập ngũ để làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc và để được rèn luyện trong môi trường quân đội. Sau khi xuất ngũ, anh thi đỗ và theo học chuyên ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2004 khi anh nhận tấm bằng cử nhân báo chí cũng đúng lúc người mẹ yêu quý ra đi vì bệnh. Thực hiện ước nguyện của mẹ anh trở về quê hương xin việc làm, phụ giúp cha nuôi hai em ăn học.

Những ngày đầu trở về, anh mất nhiều đêm thức trắng, trăn trở trước những lựa chọn cho tương lai. Đó là, vào làm cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Vân Đồn hay làm trợ lý cho Ban Giám đốc Công ty Taiheiyo Shinju Việt Nam? Thời gian và những đòi hỏi của cuộc sống không cho phép chàng thanh niên với nhiều ước vọng này được suy nghĩ, cân nhắc nhiều. Và anh đã không chần chừ, do dự khi biết mình với trách nhiệm người anh cả trong gia đình cần phải làm gì! Tháng 10 - 2004, anh quyết định ký hợp đồng thử việc với cương vị trợ lý cho Phó Tổng Giám đốc công ty Taiheiyo Shinju Việt Nam hưởng mức lương khởi điểm là 2.000.000đ (gấp 3 lần mức lương Nhà nước lúc bấy giờ).

Những ngày đầu với công việc mới và những đồng nghiệp chưa quen biết lại dưới sự điều hành quản lý của bộ máy lãnh đạo Công ty một nửa là người Việt Nam, một nửa là người Nhật anh gặp không ít trắc trở. Nhớ lại những ngày ấy, Nguyễn Vĩnh Hải tâm sự rằng, khó khăn đến mức nản lòng và đôi khi cũng thoáng gặp những suy nghĩ cực đoan về con đường mình đã chọn. Nhưng rồi sau những va vấp ban đầu và hơn hết là nhờ ý chí, nghị lực và trách nhiệm của một người gần như đóng vai trò trụ cột về kinh tế trong gia đình, anh đã mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và lạc quan hơn để làm việc. Có những thời điểm anh dành trọn cả tháng trời cho Công ty, lênh đênh trên biển mà không về nhà. Có nhiều lắm những đêm anh thức trắng để suy nghĩ về giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty. Để rồi sau đó, anh bất chợt giật mình bởi bị sút cân nhanh chóng. Đã có cả tuần anh chỉ  ăn mì tôm và uống nước lọc... Các em anh, một trai, một gái đều lần lượt đỗ vào đại học. Anh như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để làm việc trở thành một trợ lý giỏi và được tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng trong công việc của công ty.

Toả sáng những khát vọng đẹp

Năm 2004, thời điểm Nguyễn Vĩnh Hải mới vào làm việc tại Công ty Taiheiyo Shinju Việt Nam, số lượng công nhân chỉ có trên 70 người. Thế nhưng, đến nay đã tăng lên trên 300 công nhân với thu nhập ổn định bình quân 2.200.000đ/người/tháng. Doanh thu của Công ty ngày càng tăng, sản phẩm ngọc trai Vân Đồn do Công ty làm ra đã bắt đầu có tiếng trên thị trường trong nước và quốc tế. Anh mạnh dạn tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty và trực tiếp đứng ra đảm nhận việc mở mô hình liên cửa hàng trong cả nước để giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Việc ra đời hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm cùng với những phương pháp nhạy bén, năng động trong nghệ thuật maketting do anh tham mưu thực hiện đã giúp cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một phát triển mạnh.. Không những thế, anh còn đảm nhiệm vai trò quản lý và triển khai các nhóm dự án của công ty như: Dự án nâng cao chất lượng trong điều hành sản xuất; dự án sinh sản các loài nhuyễn thể; dự án đầu tư nuôi ngọc trai trên vùng biển Cô Tô, Hạ Long... Những đóng góp tích cực của anh đã góp phần đưa Công ty đạt được nhiều thành tích cao và vinh dự được nhận giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” năm 2005, giải thưởng “Sao vàng Trung du Bắc bộ năm 2009”. Ngọc trai Vân Đồn đã thực sự là thương hiệu có tiếng tăm và uy tín trên thị trường quốc tế.

Thấy Công ty phần lớn là lao động trẻ (thanh niên chiếm trên 90%) anh đã trực tiếp tham mưu với lãnh đạo thành lập tổ chức Đoàn để thông qua các hoạt động Đoàn phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh. Được sự đồng tình của lãnh đạo Công ty và sự giúp đỡ, hướng dẫn của Huyện Đoàn Vân Đồn, ngày 21-2-2007, Đoàn thanh niên Công ty được thành lập và đi vào hoạt động. Anh được lãnh đạo, ĐVTN Công ty và BTV Huyện Đoàn tín nhiệm giao vị trí Bí thư Đoàn TN Công ty. Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vân Đồn khoá XXII, nhiệm kỳ 2007-2012, anh được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Với cương vị mới anh càng thấy mình phải phấn đấu và quyết tâm hơn trong công việc và trong cả hoạt động phong trào thanh niên. Thời gian dành cho Công ty và cho hoạt động Đoàn gần như chiếm hết thời gian của anh cho gia đình. Vợ anh - một cô giáo trường làng rất thấu hiểu và chia sẻ với chồng đã giúp anh hoàn thành công việc và luôn động viên chồng những lúc anh gặp khó khăn, trở ngại. Các em anh tốt nghiệp ra trường, anh lại xoay sở lo việc cho em, rồi lo cho cô út lấy chồng. Đã có người đùa vui với Nguyễn Vĩnh Hải rằng, gương mặt anh không biết cười mà chỉ biết nhăn. Những vết nhăn hằn sâu trên trán cho thấy cả một sự gánh vác, lo toan, xoay sở. Nhưng điều làm tôi và biết bao người đã từng gặp Nguyễn Vĩnh Hải phải bất ngờ và thú vị là khi nói chuyện. Anh không chỉ hài hước, dí dỏm mà đối đáp thông minh. Đây cũng chính là câu trả lời cho sự  tín nhiệm của tuổi trẻ Vân Đồn với Nguyễn Vĩnh Hải.

a
Công nhân Công ty Taiheiyo Shinju Việt Nam chế tác ngọc trai.

Nhìn vào thành tích hoạt động chuyên môn và hoạt động Đoàn của anh lại càng khâm phục hơn. Đoàn Thanh niên Công ty anh liên tục nhiều năm liền được BTV Huyện Đoàn Vân Đồn công nhận là đơn vị vững mạnh và xuất sắc, năm 2009 được BTV Tỉnh Đoàn tặng giấy khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện hè. Cá nhân anh được nhận khen thưởng “Tài năng trẻ” huyện Vân Đồn năm 2006. Năm 2009, Nguyễn Vinh Hải vinh dự là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng thanh niên 15-10. Anh còn được được Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn, LĐLĐ huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong hoạt động chuyên môn, anh luôn là người có sáng kiến trong việc ứng dụng KHKT, công nghệ mới vào sản xuất. Năm 2009 anh vinh dự được UBND tỉnh trao bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ với giải thưởng giải ba cho sáng kiến “Áp dụng phương pháp kỹ thuật nuôi trai lấy ngọc theo công nghệ Nhật Bản vào Việt Nam”...

Sự nỗ lực và những kết quả ban đầu mà “thủ lĩnh” trẻ Nguyễn Vĩnh Hải đạt được đến ngày hôm nay sẽ là tiền đề vững chắc để anh tiếp tục cống hiến và thành công hơn nữa trong sự nghiệp và cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn là tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh. Tôi bỗng liên tưởng tới tên anh và vùng quê biển đảo nơi anh sinh ra, lớn lên và đang lập nghiệp. Vĩnh Hải –mãi mãi là biển lớn hướng ra đại dương xanh mênh mông.

Cùng chuyên mục