“Tôi không muốn nhắc lại quá khứ lỗi lầm, nhưng có thể qua câu chuyện của tôi, nhiều bạn trẻ sẽ lấy đó làm bài học mà tránh đi vào vết xe đổ như tôi. Đừng vì một phút ham chơi bồng bột mà đánh mất bản thân” - Vũ Đức Long, thôn Cửa Khâu, thị trấn Quảng Yên (Yên Hưng) mở đầu câu chuyện...
Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, dù điều kiện kinh tế eo hẹp, Long vẫn được cha mẹ tạo điều kiện cho ăn học bằng chúng, bằng bạn. Nhưng Long lại không biết thương cha mẹ, không chịu khó học hành, mà chỉ thích ham chơi. Ngay cả khi đã xây dựng gia đình riêng, Long vẫn không có trách nhiệm, trái lại còn thường xuyên tụ tập với những đối tượng xấu cờ bạc, rượu chè. Để có tiền lao vào những cuộc ăn chơi vô bổ, Long đã tìm mọi cách, từ vay, xin, lừa lọc người thân, bạn bè, làng xóm, đến trộm cắp. Long kể về “bước ngoặt” trong cuộc đời: Năm 2007, trong một lần theo đám bạn xấu xuống TP Hạ Long chơi, sau khi nhậu nhẹt say sưa cùng lũ bạn, trên đường về nhà, Long bỗng nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường. Nghĩ là làm, nhưng vừa ra tay thì Long đã bị người dân tri hô, bị các chiến sĩ công an bắt tại trận. Bị khởi tố vì tội cướp giật tài sản, chịu mức án 24 tháng tù giam, những ngày đầu vào trại, Long suy sụp nặng nề, ân hận và tự trách mình đã không làm chủ được bản thân, đã hành động bồng bột mà không nghĩ đến hậu quả. Những ngày tháng trong tù đã giúp Long nhìn lại bản thân, nhận ra những sai lầm, từ đó hạ quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Nhờ cải tạo tốt, Long được đặc xá tha tù trước thời hạn 3 tháng. Thời gian đầu trở về, Long không tránh khỏi tình cảnh bị xóm làng ghẻ lạnh, bạn bè xa lánh, ai nấy đều tránh, không muốn gặp Long “thằng đi tù về”. Long tâm sự: “Ban đầu tôi cũng rất hoang mang, lo lắng; bởi ngay cả người tử tế tìm việc làm đã khó, huống hồ… Đang chưa biết làm gì để kiếm sống, thì nhận được sự giúp đỡ kịp thời của chính quyền, đoàn thể ở địa phương, người thân trong gia đình, nhất là sự động viên của vợ, đã giúp tôi vượt qua mặc cảm, tự tin để thực hiện quyết tâm của mình”. Long xin đi làm công nhân xây dựng các công trình trong thôn. Khi đã thành thạo với công việc, anh quyết định đứng ra làm ăn riêng, thành lập đội xây dựng, nhận thầu các công trình có quy mô nhỏ và vừa của người dân trên địa bàn. Nhờ luôn quan tâm giữ chữ tín, đội nhận được nhiều đơn đặt hàng. Công việc thuận lợi, không chỉ giúp anh có thu nhập, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên khác ở địa phương. Sau hơn 2 năm, đến nay đội xây dựng của Long đã mạnh dạn mở rộng quy mô, được người dân tin tưởng, thuê xây dựng nhiều công trình lớn hơn. Long bảo, nghề xây dựng vất vả, bên cạnh mang lại thu nhập đảm bảo cuộc sống, nhưng quan trọng hơn đã giúp Long đoạn tuyệt được với cái xấu, khẳng định được giá trị bản thân, tạo được niềm tin với những người xung quanh. Không chỉ hăng say lao động, Long còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên thị trấn tổ chức, nhất là thường xuyên tham gia tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Anh Đoàn Phú Long, Phó Bí thư Huyện Đoàn Yên Hưng nhận xét: “Anh Long từ khi ra trại đến nay luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn - Hội; có nhiều đóng góp cho địa phương trong việc cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tiến bộ, tuyên truyền, vận động các bạn trẻ tránh xa tệ nạn xã hội…”. Với những cố gắng trên, cuối năm 2010, Vũ Đức Long đã vinh dự được T.Ư Đoàn tặng bằng khen “Đã có thành tích tiến bộ và tích cực tham gia các hoạt động thanh niên với phong trào phòng, chống tội phạm”. Chàng trai từng một thời lầm lỗi với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của cộng đồng đã vươn lên trở thành một người có ích cho gia đình, xã hội. Anh chia sẻ: “Tôi mong tất cả những ai một thời lầm lỗi, hãy cố gắng đứng lên, làm lại không bao giờ là muộn. Người thân, cộng đồng hãy giúp đỡ động viên họ trong lúc khó khăn, để họ sớm hoà nhập, tự tin tạo dựng cuộc sống mới”.
Lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà anh Vũ Đức Long.