Lê Văn Thưởng, thợ lò trẻ tiêu biểu

Ngồi trước mặt tôi là một thanh niên dáng thị thành, quần áo gọn gàng, khuôn mặt ưa nhìn với cặp lông mày rậm, đôi mắt sáng, nụ cười luôn nở... Đó là Lê Văn Thưởng, thợ lò bậc 6/6, tổ trưởng tổ sản xuất số 3, Phân xưởng Khai thác 2 (XN Than Thành Công, thuộc Công ty Than Hòn Gai).

Năm nay, tính ra Thưởng đã có 10 tuổi Đoàn, 3 tuổi Đảng, là đảng viên trẻ tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ được Đảng bộ Than Quảng Ninh biểu dương, khen thưởng cuối năm 2009, nhân dịp sơ kết 3 năm phát động cuộc vận động... Thấy tôi tuổi cũng đã ngoại “lục tuần” nên trong cuộc trò chuyện, Thưởng gọi tôi là chú và xưng cháu, Thưởng tâm sự: “-Quê cháu (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) có rất nhiều người làm thợ lò ở Quảng Ninh. Gia đình cháu đến lúc này cả 4 anh em trai đều là thợ lò của XN Than Thành Công và có 3 người là tổ trưởng sản xuất. Học nghề xong ở Trường Công nhân Kỹ thuật mỏ Hồng Cẩm năm 1999, cháu về XN này luôn và trụ vững hơn 10 năm tại đây. Vốn là dân nông nghiệp, ngày đầu tiên vào lò cũng thấy run lắm! Tháng lương đầu tiên được 250.000 đồng, cầm tiền mà cứ xao xuyến... Có thể mua được nửa chỉ vàng chứ ít đâu!’’.

Ấy là ngày đầu, còn nay thì Lê Văn Thưởng đã là một thợ lò thực thụ và mức thu nhập của anh cũng kha khá, hầu như đều vượt con số 10 triệu đồng (tháng 12-2009, lương của Lê Văn Thưởng là 16,7 triệu đồng). Tôi nói vui: “-Có thể nuôi được... cả họ ở quê một tháng!’’. Thưởng cười tươi: “-Vâng! Thợ lò bây giờ cuộc sống cũng tạm ổn! Có một ngôi nhà kiên cố không phải là xa vời nữa! Bây giờ thợ lò ở XN Thành Công đã an tâm bám trụ với đường lò đến cùng rồi, chú ạ!’’. “-Mới 30 tuổi mà đã là thợ lò tột bậc (6/6) từ mấy năm rồi, vậy Thưởng có bí quyết gì không?’’ - Tôi hỏi. Thưởng cười: “-Làm nghề gì cũng phải chuyên tâm học hỏi để nâng cao tay nghề. Cháu được PX và XN chọn thi đạt thợ giỏi cấp Công ty và 2 lần được thưởng nâng bậc lương...”.
Nói về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’, Lê Văn Thưởng xúc động: “-Thực ra lớp thanh niên chúng cháu khi sinh ra thì Bác Hồ đã đi xa, nhưng ngay từ khi còn ở tuổi học trò, những hình ảnh đẹp đẽ về Bác đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng cháu. Khi đã là công nhân, là đoàn viên, là đảng viên; được tham gia phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cả tổ chúng cháu bảo nhau đoàn kết, thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mỗi người trong dây chuyền sản xuất để đạt năng suất cao nhất. Cháu nghĩ thế chính là làm theo tấm gương của Bác rồi. Tổ sản xuất của chúng cháu có 40 người đã đạt năng suất hơn 7T/ca/ công, vượt định mức 10%, luôn ở tốp đầu của PX...

Được biết, Chi đoàn PX Khai thác 2 có 133 thợ lò thì 70% là thanh niên. Sức thanh niên đã giúp cho PX đạt kỷ lục về năng suất của TKV hai năm liên tục 2007-2008. Năm 2009, PX đóng góp sản lượng 234.000T than vào sản lượng 561.000T/năm của XN. Phong trào thanh niên rèn luyện tay nghề ở đây rất sôi động. Chỉ tính năm 2009 đã có 3 người đạt thợ giỏi TKV (được thưởng 7 triệu đồng/ người), 7 người đạt thợ giỏi cấp Công ty (được thưởng 3 triệu đồng/người). Ngoài Lê Văn Thưởng, Chi đoàn còn có nhiều gương thợ lò đạt năng suất cao, tiền lương cao, như Trần Hồng Thanh, Nguyễn Nho Luân, Đỗ Văn Thắng, Đỗ Bình Dương v.v..

“Đoàn kết, giúp nhau cùng tiến, cùng đạt năng suất cao” - Đó là nét tiêu biểu dễ nhận thấy nhất ở lớp thợ lò trẻ - đoàn viên thanh niên, mà Lê Văn Thưởng là một tiêu biểu.

Cùng chuyên mục