Một chủ doanh nghiệp trẻ đầy triển vọng

Những ngày giáp Tết Tân Mão, thị xã Uông Bí tựa như một guồng máy, nơi nào cũng hối hả, gấp rút hoàn thành những công trình đảm bảo tiến độ để đón mừng xuân mới.

Đặc biệt là các công trình xây dựng trong lộ trình lên thành phố vào cuối năm 2011. Nếu ai có dịp ngồi trên xe buýt từ phường Nam Khê về tới Dốc Đỏ thì sẽ ngỡ ngàng bởi các công trình đã và đang mọc lên như nấm, đa dạng, đủ mọi kiểu cách. Trong những công trình đó, có rất nhiều công trình được mang tên nhà thiết kế kiêm chủ xây dựng - Mai Văn Phương.

Một chủ doanh nghiệp trẻ đầy triển vọng ảnh 1 
Giám đốc Mai Văn Phương bên công trình do anh tự thiết kế và chỉ đạo thi công.

Tốt nghiệp phổ thông trung học năm 1983, Mai Văn Phương chọn Quảng Ninh để lập nghiệp. Thời gian đầu, Mai Văn Phương vào làm công nhân ở Công ty Xây dựng 18. Năm 1985 anh được cử đi học tại trường công nhân Xây dựng 18. Sau ba năm học, anh đã tốt nghiệp loại giỏi và được nhà trường cử đi bồi dưỡng thêm nghiệp vụ sư phạm về làm giáo viên giảng dạy tại trường. Năm 1989, Mai Văn Phương tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Anh được biên chế về Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 395 đóng tại huyện Tiên Yên. Do có nhiều thành tích trong huấn luyện, Mai Văn Phương đã được đơn vị tín nhiệm cử đi học trường quân chính Quân khu 3. Tốt nghiệp, anh được nhà trường giữ lại làm giảng viên cho tới ngày ra quân.

Là một thanh niên giàu nghị lực, muốn được cống hiến và có chí làm giàu nên vừa xuất ngũ anh đã tự mình đứng lên làm chủ một doanh nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp của anh đã có mặt trong các công trình ở Hải Dương, Hà Nội... Công trình nào cũng đều được đánh giá là có chất lượng. Vì có nhiều năm sống và công tác ở Vùng mỏ, gắn bó với mảnh đất, con người nơi đây, Mai Văn Phương coi Quảng Ninh như quê hương thứ hai của mình. Năm 2002, anh quyết định chuyển doanh nghiệp ra Uông Bí và rồi chính Uông Bí là mảnh đất đã nuôi dưỡng cho doanh nghiệp của anh ngày một phát triển, ngày một trưởng thành. Sau 5 năm hoạt động, ngày 26-10-2007, anh đã thành lập công ty với tên gọi: Công ty cổ phần Xây dựng Tiên Tiến. Trao đổi với tôi, Giám đốc Mai Văn Phương tâm sự. ''Công ty chúng tôi luôn lấy chữ tín, lấy chất lượng công trình làm hàng đầu. Chúng tôi cố gắng thiết kế cho các cơ quan, gia đình những mẫu nhà đẹp nhất vừa mang tính hiện đại, vừa mang đậm bản sắc dân tộc...”.

Với mục tiêu này, Công ty đã thi công hàng loạt công trình đẹp ở thị xã Uông Bí như: Nhà hàng Mai Trang (phường Quang Trung); Công trình Nhà máy cán thép của Công ty thép Cửu Long - VINASIN (thành phố Hải Phòng); nhà ở của anh Vũ Sơn (xã Phương Đông) v.v... Cứ thế công trình tiếp nối công trình góp phần tạo những “điểm nhấn” cho thị xã Uông Bí. Hay cũng có thể nói: Trong lộ trình lên thành phố, thị xã Uông Bí không thể thiếu những công ty như ''Công ty cổ phần Xây dựng Tiên Tiến”, không thể thiếu những giám đốc tài năng như giám đốc Mai Văn Phương.

Cùng chuyên mục