Một lần đi tình nguyện

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2010 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì xã nghèo, hộ nghèo vượt khó” do Tỉnh Đoàn phát động, những ngày cuối tháng 7 vừa qua, chúng tôi có dịp cùng hơn 20 TNTN của Chi đoàn TN Công an, Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ lên Kỳ Thượng.

Chuyến đi đã giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống tình nguyện, tinh thần lao động hăng say, không ngại khó khăn, vất vả của tuổi trẻ vì cuộc sống ấm no của người dân xã nghèo.

Một lần đi tình nguyện ảnh 1
TNTN sửa đường  vào Khe Phương, xã Kỳ Thượng (Hoành Bồ).

Đường lên Kỳ Thượng hiện đã tốt hơn nhiều so với vài năm trước, nhất là đoạn từ Đồng Lâm đi Kỳ Thượng dài 18,6km đang được bê tông hoá, sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đoạn khó đi, chênh vênh ngay bên vực, độ dốc cao, khá nguy hiểm... Chính vì vậy dù chỉ cách thị trấn Trới gần 30km, nhưng phải gần 3 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được Kỳ Thượng, xã nghèo nhất, xa nhất của huyện miền núi Hoành Bồ. Xã hiện có 3 thôn; 7 khe, bản, dân số gần 700 người, 100% là dân tộc Dao; sản xuất chính là nông nghiệp; tỉ lệ hộ nghèo chiếm 9,3%... Ngay khi vừa đến xã, ăn vội bữa cơm, mặc cho cái nắng gay gắt giữa ngày, hơn 20 TNTN đã bắt tay ngay vào công việc. Nhiệm vụ ngày đầu là sửa chữa lại một số đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp từ Khe Lương đi Khe Phương. Đây cũng là tuyến đường đất được các ĐVTN mở cách đây vài năm, nay đã xuống cấp, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân. Mỗi người một việc, người phát cây mở đường, người xúc đất, khiêng đá, san lấp mặt đường… Ai nấy thấm đẫm mồ hôi, nhưng vẫn làm việc không ngừng tay. Nhiều người dân trong thôn đến tham gia cùng thanh niên sửa đường. Chị Bàn Tài Múi, một người dân thôn, cho biết: “Con đường xuống cấp từ lâu, nhưng người dân trong thôn chưa có điều kiện để sửa chữa. Nay có TNTN đến giúp, chúng tôi cảm ơn nhiều lắm...”.

Chị Vũ Thị Tuyết Mai, cán bộ trẻ của Trung tâm Y tế huyện lau nhanh những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, cho biết: “Đây là lần thứ 4 em tham gia hoạt động tình nguyện, nhưng là lần đầu tiên lên Kỳ Thượng. Tuy khá vất vả, nhưng em cảm thấy rất vui, vì được đóng góp một phần công sức giúp đỡ người dân nơi đây”. Tiếng cười, tiếng hát của các bạn TNTN trong suốt buổi làm việc làm cho không khí lao động thêm hăng say... Đến lúc trời nhá nhem tối, công việc sửa chữa đường hoàn thành. Một ít thời gian cho tắm giặt, cơm chiều, các bạn lại bắt tay ngay vào việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi, tặng quà cho các em thiếu nhi trong xã có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Một thành viên trong đoàn tình nguyện tâm sự: “Nhìn các em vui mừng, háo hức được nhận quà, chúng em cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là số quà chưa được nhiều...”.

Một lần đi tình nguyện ảnh 2
TNTN tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Sáng hôm sau, Đội thanh niên tình nguyện chia thành 2 nhóm, một nhóm tiếp tục làm đường, nhóm còn lại là các y, bác sĩ làm công việc khám bệnh, phát thuốc nhân đạo cho người dân trong xã. Mặc dù 7 giờ 30 phút mới đến giờ khám bệnh nhưng từ hơn 6 giờ đã có rất đông bà con đến chờ để được khám. Chị Chìu Tài Múi, vượt quãng đường hơn 10km từ Khe Phương đến, cho biết: “Nghe nói có đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện đến khám bệnh phát thuốc, mấy chị em chúng tôi rủ nhau đi từ sớm. Bây giờ không tin được vào thầy mo như trước đâu à”.

Trung uý Trần Hải Đăng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Hoành Bồ, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện lần này tâm sự: “Chuyến đi này của chúng tôi đến vùng sâu, vùng xa, ngoài những việc làm cụ thể, còn mong muốn thắt chặt mối quan hệ thanh niên miền xuôi, miền ngược; giáo dục lý tưởng sống vì cộng đồng trong thế hệ trẻ. Hy vọng các hoạt động như thế này sẽ được các bạn trẻ tích cực hưởng ứng hơn nữa...

Mặc dù thời gian tình nguyện không nhiều, nhưng buổi chia tay diễn ra khá lưu luyến, nhất là các em nhỏ tiễn chân các anh chị TNTN một đoạn khá xa, như không muốn rời.

Cùng chuyên mục