Khi chúng tôi đến Nhà văn hoá khu Đồng Bống, phường Vàng Danh (TP Uông Bí) đã thấy khá đông các em học sinh có mặt ở đó.
Anh Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn TN phường, quay sang tôi nói nhỏ: “Đồng Bống là khu xa xôi, khó khăn nhất phường. Số học sinh về sinh hoạt hè của thôn này theo danh sách chỉ có 16 em, độ tuổi từ 8 đến 17. Đây là một trong số những thôn có ít học sinh sinh hoạt hè nhất trong phường...”. Tôi nhìn một lượt và nhẩm đếm số học sinh có mặt: 16/16, chưa kể các em nhỏ hơn chạy nhảy chơi xung quanh. Chà, thật hiếm khi thấy buổi sinh hoạt hè nào mà “quân số” đủ 100% như này.
Phần thi “Tô màu biển báo giao thông” là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết của mình...
Buổi sinh hoạt tối nay, Đoàn TN phường và thôn tổ chức cho các em thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ”. Hoạt động này là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch “đổi mới nội dung sinh hoạt hè”, đồng thời tìm ra những gương mặt xuất sắc tham gia chương trình Rung chuông vàng với chủ đề “Văn hoá giao thông” do Đoàn TN phường tổ chức vào cuối tháng 6 này. Thông qua hoạt động này, các anh chị đoàn viên muốn trang bị cho các em những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tạo cho các em những kỹ năng sinh hoạt nhóm, làm việc tập thể, nâng cao khả năng sáng tạo… Tôi tự hỏi, có lẽ là vì tò mò khi lần đầu tiên khu mình có “cuộc thi” nên các em đến đông đủ chăng? Nhưng sau khi tham dự buổi sinh hoạt của các em, tôi đã hiểu điều gì làm nên một tối sinh hoạt bổ ích, vui vẻ và thu hút các em đến thế.
Không có sân khấu, không có phông bạt, không có đèn hoa như những cuộc thi vẫn diễn ra ở đâu đó nhưng cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ ở thôn Đồng Bống vẫn diễn ra sôi nổi, thậm chí đôi lúc còn có vẻ khá căng thẳng... Cuộc thi có sự tham gia của hai đội, mỗi đội 8 em với 3 phần thi: Chào hỏi, tô màu biển báo giao thông, trả lời câu hỏi. Với sự sáng tạo của mình, các em đã dùng thơ, bài hát, đóng kịch để giới thiệu đội và các thành viên. Trong phần thi tô màu biển báo giao thông, các em đã tận dụng từng giây để tô màu sao cho đúng nhất, đẹp nhất. Bởi theo thể lệ cuộc thi, đội nào chỉ cần tô màu quá ra ngoài khuôn hình một chút thôi cũng sẽ bị trừ điểm. Vì vậy, các đội cố gắng tận dụng ánh sáng đèn và sự khéo léo của mình để tô màu biển báo cho đẹp nhất. Phần thi trả lời câu hỏi cũng tạo không khí tranh đua rất quyết liệt. Đội bốc câu hỏi trả lời sai, đội bạn sẽ được bổ sung. Điểm đội bạn giành được lấy từ chính số điểm của đội trả lời sai trước đó. Có lẽ vì vậy mà phần thi này, hai đội chăm chú nghe đội bạn trả lời để tìm ra điểm sai hòng giành điểm cho đội mình. Từ đầu đến cuối, cuộc thi diễn ra sôi nổi, hào hứng, xem ra chẳng kém các cuộc thi được tổ chức quy mô, bài bản nào...
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã tìm ra những cá nhân hiểu biết, nhanh nhạy tuyển vào cuộc thi Rung chuông vàng cấp phường. Các em học sinh tuy mồ hôi ướt áo nhưng vẫn reo hò vui sướng vì chiến thắng. Em Trương Thị Nhàn, 13 tuổi, bằng giọng khàn khàn vì hò hét cổ vũ từ nãy đến giờ, nói với tôi: “Sinh hoạt hè năm nay hay hơn hẳn các năm khác. Các anh chị tổ chức cho thế này mới thích, chứ cứ hát đi hát lại mấy bài, rồi tập nghi thức Đội không thôi như mọi năm thì chán lắm!”.
Cuộc thi này chỉ là một trong số những sự đổi mới mà Đoàn TN phường Vàng Danh năm nay quyết tâm làm nhằm tạo cho các em một mùa hè thực sự vui, an toàn, bổ ích. Sau cuộc thi này, các em sẽ tiến tới cuộc thi Rung chuông vàng tại phường. Rồi một loạt các hoạt động bổ ích khác cũng đã và đang diễn ra trong hè năm nay, như: Phong trào “32 ngày đêm chúng em làm kế hoạch nhỏ nuôi heo đất”, chương trình “Đấu giá ngược”, rồi tổ chức quét dọn cỏ ở đài liệt sĩ, thi sáng tác và biểu diễn các tác phẩm kịch, văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma tuý, mại dâm và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, cắm trại thanh niên hè 2011 v.v..
Chỉ có hai tháng hè liệu Đoàn phường có tổ chức hết được các chương trình này không và kinh phí, nhân lực cho các hoạt động này thì sao? Trả lời thắc mắc của tôi, anh Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn phường, khẳng định: “Các hoạt động này đã được cân nhắc và lên kế hoạch chi tiết từ trước khi mùa hè diễn ra. Các bạn đoàn viên, thanh niên trong phường phụ trách sinh hoạt hè cho các em cũng đã được tập huấn, bồi dưỡng. Cuối mỗi tuần sinh hoạt, Đoàn TN phường đều họp nhóm để bàn bạc, thảo luận và đưa ra phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động trong tuần tới. Còn về vấn đề kinh phí, chúng tôi huy động “xã hội hoá” bằng nhiều nguồn, như từ ngân sách dành cho hoạt động hè, xin trợ giúp của nhân dân, các bạn đoàn viên thanh niên, một số đơn vị đóng trên địa bàn v.v. Tất cả chỉ với mục đích tạo cho các em một mùa hè vui, an toàn, mới lạ…”.