Nghệ sĩ Hương Dung - Người con đất mỏ

Trong làng điện ảnh, nghệ sĩ Hương Dung từng nổi tiếng với nhiều vai diễn xuất sắc. Nhưng không phải ai cũng biết chị vốn là người con đất mỏ,  sinh ra và lớn lên ở TX Hồng Gai (nay là TP Hạ Long).

Mới đây, trong ngôi nhà hướng ra mặt hồ của chị ở Hoàng Cầu (Hà Nội), tôi đã có dịp may được trò chuyện với người nghệ sĩ mà mình yêu thích.

Khác với tính cách sắc sảo nhưng kiêu căng của những vai diễn phản diện mà chị vào vai trong các bộ phim truyền hình, trò chuyện với Hương Dung, tôi thấy chị thật  gần gũi, thân thiện... Chị tâm sự về sự bén duyên của mình với nghệ thuật:

Nghệ sĩ Hương Dung.

Nghệ sĩ Hương Dung.

+ Năm 1978, tôi bắt đầu hoạt động ở Đoàn văn công Quân khu 3, rồi vào  Đoàn kịch Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Đó là nền tảng để tôi bước chân trên con đường nghệ thuật của mình. Khi cơ chế thị trường mở ra, phim của Việt Nam có điều kiện lên sóng nhiều hơn, nhiều bộ phim với những thể loại khác nhau được phát sóng, tôi không chỉ làm diễn viên mà còn đảm nhận cả việc tổ chức sản xuất, đạo diễn, hóa trang... Đặc biệt, tôi mở các lớp đào tạo diễn viên nghiệp dư, có rất nhiều người qua những lớp đào tạo của tôi đã trưởng thành và nổi tiếng như Việt Anh, Diệu Hương... Ở các lớp đào tạo, tôi dạy về mảng tiếng nói là chủ yếu; bởi theo tôi, là một diễn viên thì trước hết phải  nói chuẩn, nói đúng như tính cách nhân vật. Khi đó việc diễn trở nên đơn giản hơn rất nhiều...

- Có thể thấy chị rất đa năng, xông xáo trong nhiều lĩnh vực. Chị có nghĩ là mình quá tham lam không?

+ Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, chính vì thế tôi biết cái giá của đồng tiền mà mình đã đổ mồ hôi, công sức mới có. Thời kỳ bao cấp, điện ảnh không đủ nuôi sống gia đình, tôi đã từng làm thêm rất nhiều công việc, từ bán bún, làm dịch vụ cho gọi điện thoại thuê v.v... để mưu sinh. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không thể bỏ nghề điện ảnh. Điện ảnh là cơ duyên để tôi tiến vào những lĩnh vực khác như quảng cáo, truyền thông v.v... Tôi quan niệm đã không làm thì thôi, nhưng đã làm là phải hiệu quả.

- Công việc rất bận rộn nhưng chị vẫn dành khá nhiều thời gian để về Quảng Ninh hoạt động nghệ thuật, có vẻ như chị vẫn luôn hướng về nơi mình đã sinh ra và lớn lên?

+ Mặc dù ở Hà Nội đã nhiều năm nhưng tôi vẫn luôn nhớ và hướng về nơi đã sinh ra tôi,  nơi có rất nhiều kỷ niệm thơ ấu, gần đây tôi thường xuyên về hoạt động cho các chương trình văn nghệ của tỉnh, vừa làm MC vừa hát, tôi cảm thấy rất vui khi hoạt động nghệ thuật tại quê hương của mình.

- Mấy năm trở lại đây, nghe nói Công ty Cổ phần Thương mại truyền thông Chuông Việt của chị hoạt động rất tốt. Chị đã điều hành Công ty như thế nào?

- Tôi mở Công ty với mong muốn đào tạo nhiều hơn những diễn viên mới, có khả năng diễn xuất nhưng chưa được qua học hành, trường lớp cơ bản. Ngoài ra, còn một lý do nữa là để tiếp tục nuôi bầu nhiệt huyết với công việc nghệ thuật mà tôi theo đuổi bấy lâu. Mục đích chính khi tôi mở Công ty không hẳn chỉ vì lợi ích kinh tế; điều quan trọng  là dồn hết tâm huyết, kinh nghiệm của mình để đào tạo những lứa diễn viên mới, đưa họ đến với nghệ thuật chân chính. Nghỉ hưu từ năm 1994 nhưng tôi  vẫn dành thời gian tham gia với Đoàn thường xuyên. Với tôi, được bận rộn trong công việc mình yêu thích là niềm vui, niềm hạnh phúc...

- Sau thành công với vai diễn bà Dung trong bộ phim "Chạy án", thời gian gần đây khán giả lại tiếp tục được gặp chị trong vai Nguyệt (phim "Chủ tịch tỉnh"), một nhân vật có tính cách hoàn toàn khác, với những diễn biến nội tâm sâu sắc... Chị nghĩ thế nào về vai diễn mới này?

+ Bộ phim "Chủ tịch tỉnh" dài 38 tập, phản ánh cuộc đấu tranh chống tham nhũng tại các tỉnh miền Bắc. Điểm sáng xuyên suốt phim là hình ảnh ông chủ tịch tỉnh hết lòng vì dân, dám làm, dám chịu, dù ông cũng có những sai lầm trong cuộc sống riêng tư và cả trong cách điều hành công việc. Những cuộc đấu trí, cân não giữa những cán bộ có tâm, có tài và những kẻ cơ hội, tranh giành chức quyền được tập trung khắc họa. Tôi được giao đóng vai Nguyệt, một phụ nữ sống chủ yếu ở nước ngoài, mỗi lần về nước lại thấy có bao điều "trái khoáy", tỷ dụ như tại sao một tỉnh nghèo như vậy mà có nhiều sân golf đến thế... Và cô lần tìm rồi nhận ra mặt trái ẩn chứa sau đó...

- Thế còn dự định của chị trong tương lai gần?

+ Hiện tại, tôi đang tham gia đóng bộ phim "Cầu vồng tình yêu" dài 78 tập. Đây là một bộ phim mang tính giải trí nhưng rất hay, có tính giáo dục cao. Tôi vào vai một người phụ nữ có tiền, học làm sang để sánh vai với những gia đình đại gia, học kiểu chơi của nhà giàu: đàn hát, nhảy, tennis... bắt chồng phải đi học tiếng Anh. Thấy người ta mặc kiểu này mình cũng phải mặc như thế, rồi thẩm mỹ, chơi tranh... Nhưng lại rất thương con, con nói gì nghe đấy. Bộ phim đang trong thời gian thu tiếng, chuẩn bị phát sóng, có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Đan Lê, Phan Anh, Diệu Hương, Trọng Trinh... Bên cạnh đó, tôi cũng đang trong giai đoạn hoàn thành seri phim  gồm 5 phần,  mang tên: "Hoa phượng trắng"; mỗi phần là một chủ đề, toàn bộ diễn viên cũng được thay đổi theo từng phần. Nếu thuận lợi thì khoảng đầu tháng 8 bộ phim sẽ lên sóng. Đây là bộ phim nói về tuổi teen, tuổi học trò. Tôi muốn làm những bộ phim về tuổi trẻ để có thể hiểu hơn về tâm lý, cũng như thấy được sức sống, sự trẻ trung, nhiệt huyết của lứa tuổi mới lớn. Tôi luôn muốn thử sức mình trong mọi lĩnh vực. Với tôi, thành công là một hành trình chứ không phải điểm đến...

- Xin cảm ơn chị, chúc chị luôn hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống!

Cùng chuyên mục