Các thế hệ họa sĩ của Làng tranh Yên Hưng từng tự hào nhắc đến huyền thoại về cây bút thần trôi theo dòng sông Hồng rồi mắc lại bên sông Bạch Đằng, đã "phát tích" sinh ra nhiều họa sĩ tài năng cho vùng đất này.
Và hôm nay, lớp học sỹ nhí dường như cũng đang kế tục lớp cha anh mình phát huy truyền thống ấy...
Khác với thế hệ đàn anh là tự học và học theo các lớp tại gia thì các họa sĩ nhí hôm nay có cơ hội được đào tạo đầy đủ và bài bản hơn hẳn. Bởi vì các em được học mỹ thuật trong chương trình phổ thông ngay từ lớp 1, thậm chí, từ bậc học mầm non các em đã được học tô màu theo tranh, vẽ những hình đơn giản… Các em cũng có thuận lợi nữa là được tham gia vào CLB Hội họa trẻ Yên Hưng với nhiều hoạt động hội họa được tổ chức khá thường xuyên. Đáng nói là nòng cốt của CLB hội hoạ này là lớp họa sĩ trẻ đang lên rất giàu triển vọng của Yên Hưng như Hà Quý Phong, Đào Thế Am, Vũ Thị Đậm, Đỗ Thành Duy, Nguyễn Sỹ Chuyên, Trần Văn Hiệp v.v... một số lại là giáo viên mỹ thuật của các trường học trên địa bàn. Bởi thế, các họa sĩ nhí này không chỉ có một sân chơi rộng rãi mà còn được sự theo sát kèm cặp, chỉ bảo ở mỗi bước đi của nghề.
Bên cạnh đó, các em còn nhận được sự quan tâm từ các ban ngành của huyện. Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao cùng với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện thường xuyên mở các lớp năng khiếu hè cho các em, ở khu vực Hà Bắc mở tại thị trấn Quảng Yên và xã Hà An, ở khu vực Hà Nam mở tại Trường Tiểu học Liên Hoà (xã Liên Hoà). Các lớp học này được tổ chức khá quy mô từ buổi đầu khai giảng đến khi kết thúc. Trong quá trình học, các em thường xuyên được tổ chức các buổi "triển lãm" tại trường để trao đổi, học hỏi và rút kinh nghiệm… Các lớp năng khiếu này được duy trì suốt những năm qua, có năm lên tới 40, 50 em/lớp. Không chỉ thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia, phong trào mỹ thuật thiếu nhi cũng được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo các bậc phụ huynh và nhân dân nói chung.
Từ các lớp học này, nhiều họa sĩ nhí đã giành giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như Đặng Thị Minh Thư đã đoạt huy chương bạc tại Liên hoan tranh thanh thiếu nhi quốc tế năm 1998; Đặng Thị Minh Hậu, đoạt giải ba cuộc thi của các nước Asean năm 1997 về vẽ tranh cổ động chống tệ nạn xã hội, ma tuý trong trường học; Đào Mai Quỳnh, đoạt giải nhất và giải khuyến khích cuộc thi chủ đề "Em yêu Vịnh Hạ Long" năm 2002 của tỉnh… Ngoài ra, các cây cọ nhí khác như Phạm Văn Ngọc, Đào Mai Quỳnh, Đặng Minh Hậu đã có tác phẩm treo và đoạt giải tại Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế tại các nước Phần Lan, Hung-ga-ri…
Hôm nay, nếu bạn về Yên Hưng, đi trên con đường làng hai bên có hàng dừa xanh mát trong những ngày hè, thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp các nhóm học sinh cắp bảng vẽ, giá vẽ đi tìm cảnh hay đang say sưa bên giá vẽ. Đó là các em đang đi thực tế ngoài trời. Được vẽ ngoài trời, các em thấy thoải mái hơn nên màu sắc tung tẩy, lại được hoà mình, đắm mình vào thiên nhiên, vào phong cảnh làng quê yên bình, thơ mộng nên bức tranh của các em rất sống động, màu sắc tươi vui…
Đặc biệt, những năm gần đây, các cấp, các ngành, nhất là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhà, luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị để góp phần nâng cao chất lượng ở môn học này. Tiêu biểu như Trường Tiểu học Liên Hoà được đầu tư phòng học chức năng Mỹ thuật để học chính khoá, ngoài ra còn phục vụ lớp năng khiếu mỹ thuật của nhà trường. Qua các lớp đã phát hiện được nhiều nhân tố như: Hoàng Quỳnh Trang, Nguyễn Hoàng Quân, Đào Thị Lý, Lê Ngọc Thuý… Đến xem phòng trưng bày tranh của các em, nhiều người phải ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước các bức vẽ rất linh hoạt, có bố cục chặt chẽ, hoà sắc đẹp… Các em đã sử dụng tương đối thành thạo các chất liệu xé dán giấy, bột màu, sáp màu và màu nước…
Cùng dậy sớm.
Tranh của Nguyễn Thị Nụ (lớp 4)
Tết trồng cây.
Tranh của Đào Thị Lý (lớp 5)
Bến Quán Đăng.
Tranh của Nguyễn Hòa Quân (lớp 5)
Vui trung thu.
Tranh của Trần Văn Hiếu (lớp 5)
Đại dương xanh.
Tranh của Hoàng Minh Triết (lớp 1).
Chân dung cô chủ nhiệm.
Tranh của Lê Ngọc Thúy (lớp 5).