Cưới xin là việc trọng đại và trong cuộc đời mỗi người ai cũng mong muốn một lần được làm chú rể, cô dâu. Nhưng để chuẩn bị cho cái sự kiện rất thiêng liêng ấy, nhiều cặp uyên ương chưa có điều kiện về kinh tế phải dở khóc, dở cười vào "mùa yêu thương".
Vay tiền cưới vợ
Năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà nhiều người thường nói vui là bắt đầu chuyển sang giai đoạn tính nết hâm hâm nếu không lấy vợ, Đỗ Quang Khánh, trú tại khu 5, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) có người yêu cùng thành phố đã được hơn 3 năm. Cả hai đều thống nhất từ năm thứ 2 yêu nhau rằng khi nào gom đủ tiền sẽ tổ chức đám cưới. Khánh công tác tại một công ty tư nhân trên địa bàn thành phố, lương tháng được hơn 2 triệu đồng nên cũng chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt cá nhân và tiết kiệm được chút ít. Kinh tế gia đình Khánh cũng chẳng khá giả gì. Vì vậy, khi nghe nhà người yêu đề nghị tổ chức ăn hỏi và làm đám cưới, Khánh đã nhiều đêm mất ngủ.
Khánh tâm sự: "Em rất mừng vì mình sắp lập gia đình, nhưng khi nghĩ về "hành trình" để chúng em đến được với nhau thấy thật gian nan. Chỉ riêng ăn hỏi nhà gái nói làm đơn giản 7 mâm (nhà có điều kiện làm 9, 11 mâm), tính sơ sơ nếu tự tay đi mua về trang trí cũng mất khoảng 3 triệu đồng. Còn nếu thuê trọn gói tại một số cửa hàng thì số tiền tối thiểu cũng vào khoảng 4- 5 triệu đồng. Đó là chưa kể phải đi thuê dịch vụ bê mâm cũng tốn ngót 2 triệu đồng".
Để chọn được đôi nhẫn cưới "ưng ý" trong thời buổi giá vàng tăng cao là cả vấn đề đối với các đôi uyên ương.
Cùng tâm trạng với Khánh, Nguyễn Thành Trung (30 tuổi), trú tại khu 6, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) là công nhân tại Khu công nghiệp Cái Lân cũng đang chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời mình. Trung cho biết: "Chỉ còn gần 10 ngày nữa là em tổ chức đám cưới. Hiện tại, ngoài công việc ở công ty, em đang tranh thủ đi mời. Quả thật, em không hình dung được việc đi mời lại gian nan, vất vả đến vậy, rong ruổi suốt mấy ngày mà vẫn chưa đâu vào đâu".
"Em không biết ngày xưa các cụ cưới có vất vả và tốn kém như bây giờ không? Sau lễ ăn hỏi tiêu tốn khoảng 4 triệu đồng, ngày hôm qua hai đứa chúng em đi hỏi chỗ chụp ảnh, thuê trang phục cưới, mua nhẫn. Em tính sơ sơ cũng mất khoảng 10 triệu đồng nữa và theo chủ các cửa hàng đó đã là giá thấp nhất. Rồi còn tiền mua sắm chăn, ga, gối đệm, tủ... cho căn phòng hạnh phúc cũng ngốn cả chục triệu đồng" - Trung tâm sự.
Khi tôi hỏi sao không tổ chức đơn giản thôi, cả Khánh và Trung đều cho biết là hai bên nội, ngoại muốn làm cho "bằng anh, bằng em", bởi cả đời mới có một lần. "Ý các cụ" đã quyết rồi, phải tổ chức sao cho không hổ thẹn với hàng xóm láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp...
Khánh và Trung cho biết thêm: Việc đặt nhà hàng tổ chức đám cưới cũng không đơn giản, phải đặt tiền cọc hàng triệu đồng trước cả tháng trời mới có chỗ vì đang là mùa cưới. Bên cạnh đó, việc thuê, trang trí xe đón dâu, xe đưa đón hai bên nội ngoại, thuê chụp ảnh, quay phim... cũng rất tốn kém.
Và để có được số tiền hàng chục triệu đồng cưới vợ, điều tất yếu là Khánh và Trung đã phải chạy vạy vay chỗ nọ, mượn chỗ kia, thậm chí còn phải đi vay lãi để tổ chức cho mình một đám cưới "bình thường" như hiện nay. Và "kéo cày trả nợ" sau cưới là điều khó tránh khỏi.
Chắc chắn rằng tâm sự của Khánh và Trung cũng là nỗi niềm của không ít bạn trẻ ngày nay. Đã có rất nhiều người chỉ vì không đủ tiền cho "hành trình" cưới vợ đã để tuột mất người mà mình yêu thương vì sức ép của gia đình. Tâm sự với chúng tôi, rất nhiều bạn trẻ mong muốn việc tổ chức cưới càng đơn giản càng tốt, điều quan trọng là hạnh phúc sau này. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là các đôi bạn trẻ không tự quyết được đám cưới cho chính mình, mà chủ yếu phụ thuộc vào gia đình. Trong khi hầu hết các gia đình dù giàu, hay nghèo đều chưa thoát khỏi những lễ nghĩa, tục lệ phức tạp từ xưa để lại.
"Chúng em rất muốn có một đám cưới thật đơn giản, ít tốn kém. Sau khi về sống với nhau không phải lo chuyện trả nợ. Em cũng nghe nói một số nơi tổ chức đám cưới ngọt, tiệc trà, đám cưới tập thể, báo hỉ... nhưng hình như ở TP Hạ Long chưa có và chưa nơi nào đứng ra tổ chức" - Khánh tâm sự.
Việc cưới xin phức tạp, tốn kém là thế, nhưng để sau đám cưới có được một tổ ấm hạnh phúc, các đôi uyên ương còn phải đối mặt với nhiều gánh lo. Nào là tiền thuê nhà (mua nhà), sinh hoạt, rồi sinh con đẻ cái và... trả nợ. Tất cả đều đặt lên vai không ai khác mà là chính những cặp vợ chồng trẻ.
Mùa cưới - mùa hạnh phúc và cả sự lo toan, trăn trở.
Nhà nước ta luôn khuyến khích việc cưới không tổ chức ăn uống phô trương, lãng phí, vụ lợi. Có thể tổ chức bằng hình thức tiệc ngọt, báo hỷ... hoặc bữa cơm thân mật trong phạm vi nội tộc và bạn bè thân thích, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình, đặc biệt không thương mại hoá lễ cưới và khuyến khích cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội đứng ra tổ chức lễ cưới. Thế nhưng, trên thực tế rất ít nơi, gia đình làm được điều đó và trong thời buổi cơ chế thị trường như hiện nay, để có một đám cưới văn minh theo nếp sống mới, các đôi uyên ương thực sự ấm sau mùa xây tổ, không còn phải lo chuyện "kéo cày trả nợ" như tâm sự của Khánh và Trung thì xem ra chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
>>Cưới theo nếp sống mới: Chưa rõ mô hình và cần phải được nêu gương
>>Tâm sự trong mùa cưới