Với cuộc sống hiện đại, công nghệ phát triển, cuộc sống dường như bị phụ thuộc vào internet một cách quá mức. Muốn mua bán gì, lên mạng tìm kiếm. Không biết nấu món gì, cũng lên mạng tìm cách. Và đến giờ ngay cả tìm vợ, tìm người yêu người ta cũng... lên mạng.
Nắm bắt được nhu cầu của phần đông lớp trẻ, trang Noi.vn (gọi tắt là Nối - thuộc Công ty cổ phần Kỹ thuật số Truyền thông tương tác Inter Media) ra đời với "tuyên ngôn" Giúp bạn tìm một nửa. Mới ra đời được hơn hai năm nhưng đã thu hút số thành viên lên tới hàng chục nghìn người với hàng chục hội Nối, nhóm Nối theo ý thích, lứa tuổi... Đã có gần 50 đôi quen nhau qua Nối rồi yêu và cưới cùng gần 400 cặp đôi đang tìm hiểu. Là một trong những hội hoạt động sôi nổi và nhiệt tình trên Nối, Hội Nối Quảng Ninh cũng đang để lại những dấu ấn khó quên trong lòng cộng đồng mạng nói chung, cộng đồng Nối nói riêng...
Đám cưới của bạn Hoàng Thu Hương và Lê Đức Thắng, là đám cưới thứ hai của hội Nối Quảng Ninh.
Lên mạng tìm... một nửa
Hội Nối Quảng Ninh ra đời tương đối sớm so với các nhóm hội địa phương khác trên Nối. Đến nay đã có gần 2.400 hội viên tham gia ở khắp các địa phương, tập trung đông nhất ở Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Yên Hưng, Móng Cái... Hải Yến - Hội trưởng của Nối Quảng Ninh kể về hành trình đến với Nối của mình: "Trong một lần vô tình, em vào trang noi.vn vào tháng 10-2009. Sau một thời gian tham gia, em thấy đây là một trang kết bạn khá hay và nghiêm túc nên giới thiệu cho bạn bè. Đến khi thấy Quảng Ninh có khá đông thành viên, em đề xuất với các anh chị ở ban quản trị noi.vn xin thành lập hội Nối Quảng Ninh. Tính đến nay, Nối Quảng Ninh cũng đã ra đời được hơn một năm rồi...".
Đến với Nối từ hồi còn sinh viên, đến nay Hải Yến đã là cô giáo của Trường Tiểu học Phương Nam B, TP Uông Bí. Với Yến bây giờ, Nối trở thành một phần cuộc sống của cô. Ở đó, cô được thoải mái kết bạn, trò chuyện, chia sẻ, tâm sự. Các bạn từ trang mạng ảo ở Hải Phòng, Hà Nội, Hạ Long... giờ đã trở thành những bạn thân của Yến. Theo Hải Yến, nhiều bạn trẻ thích làm quen với nhau qua mạng bởi vì dễ cởi mở, tâm sự, xóa bỏ được cảm giác ngượng ngùng ban đầu. Chỉ cần bạn đăng ký thông tin thành viên gia nhập noi.vn, bạn có thể thoải mái sử dụng các diễn đàn, trao đổi ý kiến, theo dõi và làm quen, tâm sự với bất kỳ ai mà bạn muốn.
Tuy tham gia Nối đã lâu nhưng khi hỏi về "nửa kia" của mình, Yến cười thật thà rằng "em chưa tìm được". Rồi cô bảo, có lẽ các hội trưởng đều có điểm chung giống nhau, đó là "ế". Họ đều là những hội trưởng nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động online hoặc offline của hội. Quen biết, gặp gỡ nhiều người, nhưng có lẽ do phải lo nhiều việc cho hội quá nên các nàng, các chàng hội trưởng, hội phó đều quên mất bản thân chăng? Hội phó Nối Quảng Ninh Đặng Đình Dũng là người như vậy. Cũng là một giáo viên dạy hội hoạ ở Trường THPT - THCS - Tiểu học Văn Lang, Dũng tham gia noi.vn đã từ lâu. Ngoài việc ở trường, Dũng nhiệt tình tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu của nhóm Nối Hạ Long. Dũng bảo, cứ mỗi lần tổ chức sinh nhật cho các thành viên, rồi tụ hội hoạt động gì đó là anh bận suốt. Có chương trình phải chuẩn bị đến cả tháng mới xong. Chuẩn bị tốt để khi gặp nhau ai cũng cảm thấy vui vẻ, thế là mãn nguyện rồi. Chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện "nối" với ai nữa. Thôi thì cứ cố gắng, duyên sẽ đến thôi...
Đại diện hội Nối Quảng Ninh trao quà ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Từ tình yêu đến tình người
Các hội trưởng, hội phó thì "thở than" vì vẫn cô đơn. Nhưng trên Nối, hầu như tháng nào cũng có tin vui. Hội Nối ở khắp mọi nơi trên toàn quốc gửi thiệp, gửi ảnh và những tâm sự của cô dâu - chú rể thành đôi nhờ Nối. Thậm chí, "đời F1" của Nối cũng thi nhau chào đời. Nối lúc nào cũng tràn ngập những lời chúc mừng cho những cặp đã thành hôn và những cặp đã thành đôi.
Nối Quảng Ninh ra đời mới hơn một năm nhưng cũng đã có tới ba đôi đi đến đích và bảy, tám đôi nối khác. Mọi người thường hay nhắc đến tình yêu nhờ Nối của Nông Thị Thu Hằng và Lê Văn Dũng. Hằng vốn sinh ra ở Cao Bằng, đi học ở Thái Nguyên và đi làm ở Hà Nội. Cô tham gia hội Nối thời trang. Trong một lần cùng hội đi tham quan Yên Tử, cả nhóm cô có dịp gặp hội Nối Quảng Ninh - trong đó có chàng trai đất mỏ Lê Văn Dũng. Hằng bảo, ban đầu chẳng có cảm tình gì với Dũng vì anh nói nhiều, mà cô thì chẳng thích người nói nhiều chút nào. Thế rồi có lẽ "ghét của nào trời trao của ấy", Hằng và Dũng đến với nhau lúc nào không hay. Tháng 3 năm ngoái, Hằng bỏ mọi công việc ở Hà Nội để về làm dâu đất Đông Triều. Giờ đây, cả hai rất hạnh phúc và đang dự định đón "em bé nối". Một đôi nối khác cũng đang đầy dự định tương lai, đó là cặp đôi thaonguyenxanh-K87 và babycupid (tên trên Nối). Họ tên thật là Hoàng Văn Khải đang sống và làm việc tại TP Uông Bí và Trần Thị Thu Hường, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội. Hường tham gia Nối được một thời gian và gặp Khải trong một buổi offline của hội Nối Quảng Ninh. Sau những lần gặp mặt, nói chuyện, rồi nhắn tin, gửi thư... hai người đã công bố với cộng đồng Nối rằng, họ đã thành đôi. Nhìn vẻ hạnh phúc của hai người, ai cũng tin tưởng rằng một đám cưới nữa của Nối sẽ diễn ra trong thời gian không xa nữa...
Không chỉ là nơi tìm bạn bè, chia sẻ, giao lưu, kết nối theo sở thích, địa phương... các nhóm hội nối còn cùng nhau chung tay giúp sức cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Ngoài nhóm Nối từ thiện của Noi.vn, các hội Nối ở các địa phương đều có hoạt động từ thiện, giúp đỡ mọi người. Gia đình em Đặng Văn Tới ở phường Hà Phong (TP Hạ Long) đã rớt nước mắt khi hai lần nhận được số tiền từ các thành viên của Nối Quảng Ninh và Nối 7X trao tặng. Tới bị tai nạn năm 14 tuổi khiến em mất đến 80% sức khoẻ, trải qua hơn mười lần phẫu thuật mà em vẫn chưa thể đi lại như mọi người. Trong lúc gia đình kiệt quệ vì không còn kinh phí, số tiền gần hai mươi triệu đồng từ cộng đồng Nối gửi tới như góp thêm sức mạnh cho em và gia đình vượt qua khó khăn. Ngoài em Tới, hội Nối Quảng Ninh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện - nhân đạo như tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Đông Xá (Vân Đồn) nhân dịp năm học mới; thăm và tặng quà thương binh có con là nạn nhân chất độc da cam ở phường Bạch Đằng (TP Hạ Long); tổ chức đi thăm, tri ân các liệt sĩ nhân ngày 27-7; tổ chức quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão lũ... Tất cả những hoạt động này đều được các bạn thông báo, tổ chức thông qua các diễn đàn trên Noi.vn. Có thể nói, những gì trên mạng ảo đã bước ra cuộc sống đời thường, từ con người đến công việc.
Làm quen qua mạng giờ đây đã trở nên khá phổ biến. Đâu đó vẫn có những thông tin về những vụ làm quen qua mạng rồi lợi dụng nhau, lừa tiền thậm chí cả lừa tình. Để tránh tình trạng này, Nối đã thắt chặt việc quản lý thành viên bằng nhiều cách như kiểm soát thông tin cá nhân, đảm bảo xác thực bằng những buổi offline hay bằng các thành viên khác. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những giải pháp tình thế để hạn chế những người xấu, những toan tính xấu mà thôi. Còn để tìm được tình bạn tốt, để có những mối quan hệ đẹp, cách tốt nhất là mỗi thành viên phải tỉnh táo, phải biết tự bảo vệ mình. Như Đặng Đình Dũng, Hội phó hội Nối Quảng Ninh đã nói, làm quen qua mạng chỉ là khởi điểm ban đầu. Nếu bạn muốn những mối quan hệ đó trở thành quan hệ đời thật, không gì hơn là hãy thường xuyên gặp gỡ, tham gia các hoạt động tập thể offline... để có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về nhau trước khi tiến tới quan hệ sâu sắc hơn. Có như thế, những mối quan hệ từ mạng ảo mới trở thành bạn thật, tình cảm thật...