Biết tin thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đỗ quán quân khối C của Học viện ANND từ lâu nhưng đến ngày Vân Anh nhập trường, tôi mới gặp được em. Vân Anh đạt 3 điểm 9 tròn trịa, một "điểm thi quá đẹp" - theo như lời một cán bộ Phòng Đào tạo của Học viện ANND.
Vân Anh cùng bố mẹ vừa xuống căng tin trường sắm những vật dụng thiết yếu chuẩn bị cho cuộc sống tự lập xa nhà của em. Vân Anh bảo tôi, đêm qua em hồi hộp không ngủ được, từ bé chưa sống xa bố mẹ ngày nào, giờ thì phải tự xoay xở mọi việc.
Nhưng có một điều khiến Vân Anh buồn hơn cả là em phải xa chị gái của mình. Chị gái của Vân Anh là một cô gái thiệt thòi, chị mới ra đời vài tháng thì bị bại não. Đến nay, chị đã 20 tuổi, nhưng trí não chỉ phát triển như một em bé vài tháng tuổi. Từ nhỏ, Vân Anh đã là người bạn tri kỷ của chị, thay mẹ chăm sóc chị từng ly từng tí. Hôm nay lên nhập trường, Vân Anh ngồi trò chuyện với chị rất lâu, dặn chị phải "ngoan", nghe lời mẹ, ăn cơm đúng bữa. Vân Anh thấy chị ngồi lặng im, mắt thẫn thờ, không hiếu động như mọi ngày, có lẽ chị cũng cảm nhận được sự xa cách, trống trải khi em đi học đại học.
Là học sinh chuyên văn của Trường THPT chuyên Hạ Long, Vân Anh nổi tiếng là học trò chăm chỉ, chuyên cần và có năng khiếu văn chương thực sự. Vân Anh có 11 năm liền là học sinh giỏi, từng nhiều lần đạt danh hiệu học sinh giỏi Văn của tỉnh. Quãng đường từ nhà em đến trường khá xa, xấp xỉ 10 cây số, nhưng ngày nào em cũng cần mẫn đạp xe đến trường, hầu như không bao giờ đi muộn, bỏ học. Về nhà thì em bận bịu cơm nước, chăm sóc chị, thường khi xong việc trở về bàn học thì cũng muộn, em lại miệt mài làm bài tập về nhà.
Để trau dồi kiến thức văn chương, Vân Anh đọc nhiều sách, nhiều tác phẩm văn học. Em còn học thuộc lòng rất nhiều bài thơ, đoạn văn mà em tâm đắc để lấy vốn mỗi khi viết văn. Em còn là một cô gái có tâm hồn, sống nội tâm. Vân Anh bảo tôi, sở dĩ em đạt được kết quả thi đại học cao như vậy vì em đã miệt mài ôn luyện một thời gian dài, dù sách vở em không có nhiều, cũng chỉ học thêm ở trường với các bạn. Bí quyết điểm cao ở tân sinh viên thủ khoa này chỉ duy nhất là sự nhẫn nại, chuyên cần.
Nguyễn Thị Vân Anh (thứ 3 từ trái sang) cùng bố mẹ và các tân sinh viên.
Câu chuyện của chúng tôi hào hứng hẳn lên khi tôi hỏi vì sao Vân Anh lại chọn Học viện ANND, chọn làm sĩ quan an ninh mà không phải là một nghề gì khác nhẹ nhàng và hợp với "dân chuyên văn" hơn? Vân Anh khoe ngay: "Em muốn giống bố em!". Thì ra bố em là Trung tá Nguyễn Văn Cảnh, Đội trưởng Đội Trung tâm thông tin tội phạm, Phòng Hồ sơ của Công an tỉnh Quảng Ninh. Vân Anh biết rằng, công việc của bố tuy không trực tiếp chiến đấu với tội phạm, nhưng cũng đầy vất vả, đòi hỏi cả sự sáng tạo, say mê.
Hằng ngày, nhiệm vụ của bố em là đưa thông tin đối tượng vào cơ sở dữ liệu, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin, đồng đội cần thông tin gì, bố em có thể giúp ngay, bố còn chủ động cung cấp thông tin cho đồng đội. Trong ký ức của Vân Anh in sâu kỷ niệm về bố. Đó là lần bố em là tác giả chính của cuốn sách "Những sự kiện lịch sử của lực lượng hồ sơ Công an tỉnh Quảng Ninh" dày 300 trang. Cuốn sách này được xuất bản nội bộ và được đánh giá cao. Hôm bố mang phần thưởng viết sách về, cả nhà em tưng bừng như ngày hội.
Cũng giống như hôm cả nhà nhận được tin Vân Anh đỗ thủ khoa khối C vào trường đại học danh tiếng này. Đêm đó, bố mẹ cùng Vân Anh, chị gái và cậu em trai học lớp 5 ríu ran trò chuyện. Đó là phần thưởng lớn nhất dành cho Vân Anh sau 12 năm miệt mài đèn sách, là hạnh phúc vô bờ mà Vân Anh mang đến cho người thân của mình. Quá tự hào về học trò của mình, cô giáo chủ nhiệm của Vân Anh đã mua tặng em một chiếc ví, cùng với lời chúc em sớm thành đạt, thực hiện được nhiều ước mơ, hoài bão.
Vân Anh tiễn tôi xuống khu tầng 1 của ký túc xá. Cả sân ký túc xá vẫn đang nhộn nhịp tiếng cười nói của sinh viên mới nhập trường. Em bảo rằng, bây giờ em chưa thể nói được gì nhiều, điểm thủ khoa chỉ là một cơ hội để mình đánh giá bản thân, trong khi phía trước là một chặng đường dài, đòi hỏi em phải không ngừng nỗ lực bền bỉ.
Vân Anh tự tin cho tôi hay, hành trang em mang lên trường là một tinh thần học tập tốt nhất và tình thương yêu của bố mẹ. Hiện em chỉ có hai ước mơ, trở thành sinh viên giỏi và sớm chữa được bệnh cho chị gái. Còn tôi thì tin rằng, một cô gái sống tâm hồn và nghị lực như Vân Anh, em sẽ thực hiện được những ước mơ bình dị đó