Rạo rực mùa cưới 2010

Tẩn ngẩn, tần ngần trước mấy hàng áo dài, thái độ dùng dằng của cô vợ sắp cưới Linh Nga khiến cho chàng trai trẻ người Australia không khỏi thắc mắc. “Sao bảo đi vào tiệm áo cưới để chọn đồ mà Linh Nga lại dừng lại ở tiệm áo dài nhỉ?”. Thì ra trong phút bối rối của cô gái Quảng Ninh sắp đi về nhà chồng ở tận nước Úc, có một ý tưởng lóe lên: Trang phục cưới của cô ở Úc sẽ là một tà áo dài Việt Nam.

Rạo rực mùa cưới 2010 ảnh 1

Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất của các đôi uyên ương.


Dừng chân ở tiệm Áo dài La Hằng Silk tại 245 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, cô đã được anh chủ tiệm tên là Bản tư vấn việc lựa chọn vải để may áo dài: “Em nên chọn vải lụa có thêu hoa, những đường nét thêu tay như thế rất đặc trưng cho phong tục cổ truyền của dân tộc mình, sang bên ấy em có thể giới thiệu luôn với các bạn về nghệ thuật thêu hoa trên áo dài của Việt Nam”. Anh chủ tiệm cười tươi đưa cho Nga một mảnh vải lụa đỏ có thêu những khóm sen rực rỡ. Chỉ cần nghĩ tới giây phút ấy là Nga đã thấy thỏa lòng rồi. Xa quên hương nhưng hình ảnh quê hương luôn luôn ở bên cô.

Thoáng mới đây mà đã sắp sang đông rồi. Tiết trời cuối thu trong xanh, heo heo chút nắng, chút gió. Ai mà cưới trong mùa này thì sẽ tha hồ mà trưng diện đồ đẹp. Và cũng vì vậy, không khí đông vui, nhộn nhịp ở các cửa hàng áo cưới cũng đã bắt đầu nóng lên. Từ sáng sớm cho đến chiều, đội ngũ nhân viên của cửa hàng áo cưới Kim Sinh cứ luôn chân luôn tay. Hết trang điểm cho cô dâu này lại làm tóc cho cô dâu kia. Chị Vũ Thu Trang, chủ cửa hàng cho biết: “Năm nay xu hướng trang điểm của các cô dâu vẫn thiên về sự nhẹ nhàng, tự nhiên, và để tạo sự chú ý, thay vì các màu sắc sặc sỡ như trước kia, thợ trang điểm có thể nhấn một chút ở đôi mắt với màu nhũ lấp lánh để làm cho các cô dâu gợi cảm hơn”.
Váy cưới năm nay khá phong phú. Ngoài các kiểu váy dài truyền thống, một số cô dâu còn lựa chọn cho mình kiểu váy cưới ngắn, hoặc kiểu ôm ngang hông và bồng xòe phía dưới.

Rạo rực mùa cưới 2010 ảnh 2

Trước ngày cưới, cặp uyên ương nào cũng chụp ảnh kỉ niệm. Những năm trước thường là album trong phòng chụp, nhưng thời gian gần đây xu hướng chụp ngoài trời đã lên ngôi. Giữa thiên nhiên chan hòa nắng gió, giữa bao la ngút ngàn cây xanh hay giữa những con sóng đuổi nhau vỗ bờ, các đôi uyên ương thi nhau tạo dáng để chụp hình. Trang điểm đẹp, ăn mặc đẹp mà được chụp ảnh giữa một khung cảnh đẹp như vậy thì ý nghĩa biết bao. Tại Quảng Ninh, sau khi đã có rất nhiều đôi uyên ương lựa chọn Tuần Châu, Lựng Xanh, Bãi Cháy làm địa điểm chụp ảnh cưới thì năm nay, địa điểm được yêu thích nhất có lẽ là Vân Đồn. Với những bãi cát tự nhiên trải dài, cảnh đẹp hoang sơ, yên tĩnh sẽ giúp cho các cô dâu, chú rể gần gũi, hòa nhập cùng thiên nhiên hơn.

Rạo rực mùa cưới 2010 ảnh 3

Có  biết bao nhiêu sự chuẩn bị cho ngày cưới, nhưng bận rộn nhất vẫn là những bậc làm cha, làm mẹ hai bên gia đình của cô dâu, chú rể khi phải lo từ việc họ hàng đến việc đặt cỗ bàn mời khách. Giá một mâm cỗ cưới năm nay đã lên đến hơn 1 triệu đồng. Nhưng tiền mừng thì dường như chưa thể tăng lên kịp, và với những gia đình quan hệ rộng rãi, suy nghĩ phải mời cưới thật đông giờ đây đã được điều chỉnh lại. Giá vàng đang lên một cách chóng mặt, và như vậy việc tặng của hồi môn cho các con ở mỗi gia đình cũng phải tính toán kĩ lưỡng hơn. Các đám cưới giờ đây đã có sự điều chỉnh về quy mô, cách thức tổ chức sao cho phù hợp, vừa đảm bảo được sự trang trọng nhưng không quá rườm rà và cầu kì, lãng phí không cần thiết. Bởi điều cốt yếu là hạnh phúc lứa đôi, và việc các đôi bạn trẻ tổ chức cuộc sống ra sao sau đám cưới.

Mùa cưới 2010 đã đến, xin chúc các bạn trẻ sẽ  luôn tay trong tay cho đến khi đầu bạc răng long.

>>Nỗi niềm chú rể mùa xây tổ ấm

>>Cưới theo nếp sống mới: Chưa rõ mô hình và cần phải được nêu gương

>>Tâm sự trong mùa cưới

Cùng chuyên mục