Tâm sự trong mùa cưới

Thêm một mùa cưới nữa lại đến. Cầm tấm thiệp hồng trên tay, những bạn trẻ đang chuẩn bị xây dựng tổ ấm, các bậc phụ huynh, những người mới có gia đình riêng... đều có những cảm xúc, tâm sự khác nhau. Để mỗi đám cưới được tổ chức trang trọng, đúng với thuần phong mỹ tục của dân tộc, thực sự là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm, văn minh, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến của những người "trong cuộc" trước mùa cưới này.

Tâm sự trong mùa cưới ảnh 1

Anh Vũ Đăng Hùng, phường Tuần Châu, TP Hạ Long: Đám cưới là một việc hệ trọng trong đời. Khi quyết định tổ chức đám cưới, chúng tôi phải lên kế hoạch trước đó cả tháng để chuẩn bị cho thật chu đáo. Đầu tháng tới, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Song xem ra, chi phí cho đám cưới khá tốn kém, đặc biệt là với những công nhân như vợ chồng tôi. Chúng tôi đã cùng bàn bạc, tính toán khá chi li, những việc cần làm ngay và những thứ từ từ hãy tính, song những khâu tối thiểu như chụp ảnh, mua nhẫn cưới và đồ đạc sinh hoạt cho cuộc sống mới là không thể thiếu. Vẫn biết là tốn kém đấy, song đám cưới nào mà chẳng cần những thứ ấy. Tuy không có nhiều tiền, chúng tôi vẫn cố vay mượn để tổ chức một đám cưới chu đáo cho bằng bạn bằng bè. Bởi, trong đời chỉ có một lần mà anh!

Tâm sự trong mùa cưới ảnh 2

Chị Lý Thị Hương, cán bộ phụ nữ xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu: Là xã vùng cao với đa số bà con  là người dân tộc Dao sinh sống, trước đây việc tổ chức hiếu, hỉ tại mỗi gia đình trong xã thường kéo dài 4 đến 5 ngày. Thậm chí, trẻ con còn nghỉ học để theo bố mẹ đến tham gia các đám cưới, đám tang đã  gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, công tác. Song, từ khi thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống mới thì việc tổ chức hiếu, hỉ của các gia đình đã được đổi mới. Các đám cưới trong xã đã được tổ chức đơn giản, tiết kiệm song vẫn ý nghĩa. Cán bộ Hội phụ nữ trong xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên phụ nữ tích cực thực hiện nếp sống văn hoá theo quy ước thôn bản, đặc biệt là trong việc cưới, bởi phụ nữ phụ nữ có vai trò quan trọng trong mỗi dịp như vậy.

Tâm sự trong mùa cưới ảnh 3

Chị Bùi Ngọc Lan, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long: Tôi lấy chồng cách đây gần một năm. Đám cưới được tổ chức khá gọn nhẹ song chu đáo. Theo tôi, khi tổ chức cưới hỏi không nhất thiết phải phô trương mà điều quan trọng là sau đám cưới sẽ có một cuộc sống mới thuận lợi, hạnh phúc, đánh dấu một bước ngoặt trong tình yêu. Sau kết hôn, cuộc sống mới của các cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt với nhiều thử thách, với những mối quan hệ mới… Do đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự thích nghi. Để thích nghi được, có lẽ với tôi, chồng là chỗ dựa vững chắc nhất. Anh luôn sẻ chia và động viên tôi cả trong công việc và các mối quan hệ mới. Tôi hài lòng với những niềm vui, hạnh phúc trong vai trò làm vợ, làm con trong gia đình nhỏ của mình.

Tâm sự trong mùa cưới ảnh 4
Anh Hồ Thanh Nhathị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều: Ngày nay, các đám cưới càng ngày càng được tổ chức quy mô hơn. Vẫn biết như vậy là lãng phí, không thiết thực mà lại gây mệt mỏi cho mọi người, song đã thành cái lệ, nên vừa cách đây ít hôm, chúng tôi cũng phải tổ chức cưới theo nếp mà mọi người vẫn làm. Ngay sau ngày cưới, vợ chồng tôi đã nhận được dăm bảy  thiếp mời cưới của bạn bè. Có những đám tổ chức cùng ngày, nên phải chia ra chồng đi đến ăn cỗ ở nhà này, vợ đi dự tiệc ở nhà kia, còn đám nào không đến được thì phải gửi quà mừng. Nếu lễ cưới chỉ liên hoan bánh kẹo thì tiết kiệm và đỡ làm khó cho người được mời. Song có lẽ khó lắm.

Tâm sự trong mùa cưới ảnh 5

Nguyễn Thị Kim Y, khu 8, phường Hồng Hải, TP Hạ Long: Bậc làm cha, làm mẹ có lẽ phấn khởi nhất khi con cái lớn khôn, trưởng thành. Với vợ chồng tôi, con cái là tài sản vô giá không có gì đánh đổi được. Đến nay, các con tôi đều đã lập gia đình riêng song tôi không quên được những ngày trước khi chúng tổ chức đám cưới. Cái cảm giác đấy thật khó tả, vừa mừng, vừa lo. Mừng vì con mình đã lớn và trưởng thành, sắp có một gia đình riêng. Song bên cạnh đó là nỗi lo về cách tổ chức đám cưới sao cho đảm bảo chu đáo. Trước mỗi khi gia đình tổ chức cưới xin cho các cháu, ông tổ trưởng dân phố đều sang nhà phổ biến việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới sao cho đơn giản mà vẫn giữ được những nét đẹp của phong tục truyền thống. Song, cả đời các cháu chỉ có một lần cưới hỏi, do vậy vợ chồng tôi để các cháu tự quyết.

Tâm sự trong mùa cưới ảnh 6

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn TN Công  ty CP Quản lý đường sông số 3: Với cương vị là một cán bộ đoàn, tôi thường xuyên được tham gia tổ chức đám cưới cho các bạn đoàn viên trong cơ quan. Các bạn trẻ chuẩn bị làm đám cưới thường được góp ý phải tổ chức sao cho gọn nhẹ, không qúa phô trương song vẫn mang đặc thù truyền thống dân tộc. Thông thường, trong mỗi đám cưới, đoàn viên thanh niên trong cơ quan sẽ giúp làm các công việc như trang trí khánh tiết, góp vui các tiết mục văn nghệ... Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, là món quà tinh thần của Đoàn TN mừng hạnh phúc đôi bạn. Những hoạt động này cũng góp phần làm giảm chi phí phát sinh trong các đám cưới và quan trọng hơn là buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ sẽ vui tươi, ý nghĩa hơn.

Tâm sự trong mùa cưới ảnh 7

Ông Trần Nguyên Hạnh, Bí thư chi bộ khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long: Ngay từ đầu năm, chi bộ chúng tôi thường tổ chức sơ kết hoạt động và bàn kế hoạch thực hiện công tác xây dựng khu phố văn hóa. Trong đó, khu dân cư chúng tôi có những giải pháp, tiêu chí cụ thể để vận động nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống mới, để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa. Ban mặt trận và hội phụ nữ của khu đã đến từng nhà để tuyên tuyền vận động nhân dân tổ chức các hoạt động hiếu, hỉ  sao cho tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Từ đó, người dân trong khu phố đã thực hiện khá nghiêm túc. Những năm gần đây, khu phố 2 luôn được bình chọn là khu phố văn hóa với 100% gia đình văn hóa.

Tâm sự trong mùa cưới ảnh 8
Vi Thị Liều, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên: Thời gian gần đây, người ta nhắc đến nhiều đến việc tổ chức hiếu, hỉ theo nếp sống mới. Song khi đưa vào thực tế, rất ít gia đình thực hiện được theo chủ trương, bởi nhà nào cũng coi đó là việc hệ trọng do vậy phải tổ chức cho bằng người này, người kia. Theo tôi, về bản chất đây chỉ là  hình thức thông báo cho mọi người biết việc vui, buồn của gia đình. Do vậy, khi tổ chức các đám cưới không nhất thiết phải phô trương, gây lãng phí về tiền của cũng như thời gian, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.



>>Rạo rực mùa cưới 2010

>>Cưới theo nếp sống mới: Chưa rõ mô hình và cần phải được nêu gương

>>Nỗi niềm chú rể mùa xây tổ ấm

Cùng chuyên mục