Những năm gần đây, một căn bệnh đang bị “lây lan” trong giới trẻ, ấy là bệnh vô cảm! Còn nhớ cách đây chưa lâu, chuyện một nữ sinh ở Cẩm Phả bị một nhóm bạn gái túm tóc, xé quần áo… được tung lên mạng. Đây là điều rất đáng báo động về mặt đạo đức của lớp trẻ, nhưng càng buồn hơn, khi qua đoạn video clip ấy, người ta còn nghe cả tiếng cổ vũ của những bạn trẻ khác xung quanh, trong đó có cả anh chàng quay phim: “Cởi áo đi, cởi áo đi, xé áo đi…!!!”.
Hiện tượng này có thể là hy hữu, nhưng trong cuộc sống thường ngày, không ít khi chúng ta bắt gặp những thanh, thiếu niên tỏ thái độ dửng dưng khi gặp một người hành khất, thậm chí là khi chứng kiến người bị tai nạn… Thay vì dừng lại giúp đỡ thì họ lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đó chỉ là “những con sâu làm rầu nồi canh”! Đối lập với “mặt tối” ấy là hình ảnh nhiều thanh niên tiêu biểu, tích cực, tình nguyện đi đến các vùng khó khăn để góp sức mình làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Có mặt trên chuyến tàu cao tốc xuất phát từ Vân Đồn cùng đoàn viên, thanh niên tình nguyện ra với huyện đảo Cô Tô trong “Hành trình biển đảo quê hương”, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng với những người trẻ tuổi tràn đầy khát khao và nhiệt huyết như vậy. Trần Thị Hải Yến, cô sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, chia sẻ: “-Với chúng em, được cống hiến công sức, dù là nhỏ bé cho quê hương, đất nước là một niềm vinh dự lớn lao. Bọn em nghĩ, vô cảm với những gì thân thuộc gần gũi với bản thân như gia đình, những người sống xung quanh chúng ta, hay nói rộng hơn, là vô cảm với quê hương đất nước là đã đánh mất đi phần người trong mình. Vì thế, cống hiến và đóng góp hết mình là phương châm sống của những người trẻ như chúng em...”.
Cùng trên chuyến tàu đó còn rất nhiều bạn trẻ đang là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và họ đều có suy nghĩ như Hải Yến. Quãng thời gian 2 ngày ở Cô Tô là quá ngắn ngủi để có thể hiểu, cảm thông và chia sẻ hết với những khó khăn, vất vả mà người dân nơi huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc đang phải đối mặt; nhưng 6 chuyến hành trình trong năm 2011, với những bóng áo xanh của thanh niên tình nguyện đẫm mồ hôi cuốc đất, làm đường; những ân cần chăm sóc cho các em nhỏ là học sinh nghèo nơi đây; hay những phút giây cháy hết mình trong những đêm văn nghệ, lửa trại v.v. tình cảm của các bạn trẻ thực sự đã mang lửa ấm đến với bà con nơi đây.
Nói về những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết cống hiến, giới sinh viên, đặc biệt là sinh viên Quảng Ninh, không còn xa lạ với cái tên Lê Tuấn Anh (Hà Tu, TP Hạ Long). Chàng sinh viên 21 tuổi của Học viện Bưu chính viễn thông hiện đang là thành viên tích cực của Hội sinh viên từ thiện Hà Nội. Trò chuyện với chúng tôi, Tuấn Anh vui vẻ: “- Đối với những sinh viên tràn trề sức lực như bọn em, những chuyến đi tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa, miền biên giới, hải đảo hay những nơi có hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn… như là thứ chất “gây nghiện” vậy. Đã đi một lần, chắc chắn sẽ muốn được đi thêm nhiều lần nữa, muốn tiếp tục xông pha, trải nghiệm và cống hiến thêm thật nhiều. Những sinh viên trẻ trong Hội sinh viên từ thiện Hà Nội chúng em và rất nhiều bạn sinh viên khác đang hoạt động tình nguyện, từ thiện theo tổ chức hay cá nhân chắc chắn đều có cùng chung một suy nghĩ: Khi người ta ở tuổi 20, người ta có thể làm bất cứ việc gì, nhưng sẽ tốt hơn nếu những việc đó có ích cho người khác...”
Minh Hà