Theo bước chân tình nguyện

Đến xã Tình Húc (Bình Liêu) những ngày này, chúng tôi bắt gặp nhiều áo xanh tình nguyện của sinh viên Trường CĐ Nông - Lâm Đông Bắc lên giúp đỡ bà con xây dựng nhà vệ sinh theo chương trình xây dựng nông thôn mới của Tỉnh Đoàn.

Trò chuyện cùng các bạn, tôi được biết, trong số 20 sinh viên của Trường đến Bình Liêu đợt này có tới 19 bạn vừa học hết năm nhất đã xung phong đi tình nguyện. Những chàng trai, cô gái hàng ngày chỉ biết đến sách vở, bút mực, nay thoăn thoắt bê gạch, nhào vữa, xây, trát như những người thợ thực thụ. Trong tiết trời nắng gắt tháng 7, những giọt mồ hôi ướt đẫm áo xanh, tôi đã cảm nhận đầy đủ nhất tinh thần thanh niên xung kích tình nguyện của các bạn sinh viên, không ngại khó khăn, gian khổ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân.

Theo bước chân tình nguyện ảnh 1
Sinh viên tình nguyện Trường CĐ Nông - Lâm Đông Bắc đang xây nhà vệ sinh cho người dân xã Tình Húc (Bình Liêu).

Thầy giáo Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Đoàn Trường, trưởng đoàn sinh viên tình nguyện (SVTN) ở đây, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ, đoàn đã lựa chọn ra 4 người làm thợ cả, số còn lại làm phụ xây. Ban đầu, các sinh viên còn lóng ngóng, bỡ ngỡ, nhưng rồi như các bạn nói “với tuổi trẻ không có gì là không thể”, chỉ sau nửa buổi, mọi người đều thuần thục công việc. Theo chương trình, đoàn đi tình nguyện 20 ngày. Hôm chúng tôi đến, đã là ngày thứ 10 các bạn ở đây. Đã có nhiều công trình được xây dựng xong; nhiều nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh được di dời, dỡ bỏ… Mặc dù vậy, ai nấy đều mong thời gian kéo dài thêm để có thể giúp đỡ bà con nhiều hơn nữa.

Trong tiết trời nắng gắt tháng 7, những giọt mồ hôi ướt đẫm áo xanh, tôi đã cảm nhận đầy đủ nhất tinh thần thanh niên xung kích tình nguyện của các bạn sinh viên, không ngại khó khăn, gian khổ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân.

Trong đoàn có 8 bạn nữ, nhưng cũng làm mọi công việc như các bạn nam. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh viên năm nhất Khoa Kinh tế, vừa quệt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, vừa nói: “Để tham gia tình nguyện hè đợt này bọn em phải trải qua phần phỏng vấn rất kỹ, nhất là những bạn nữ. Em cũng được thông báo trước là đi tình nguyện vất vả lắm, nhưng vẫn xung phong tình nguyện. Vì thế khi “trúng tuyển” em đã rất vui. Quả thật về đây công việc khá mệt, nhưng cũng bởi chưa quen. Mặc dù vậy, mọi người cùng bảo nhau cố gắng hết mình để có thể giúp đỡ bà con được nhiều nhất. Người dân ở đây còn nghèo, nhưng vẫn dành cho chúng em rất nhiều tình cảm, còn tận tình hướng dẫn chỉ bảo chúng em trong công việc, nên mọi người đều không cảm thấy vất vả. Nếu có dịp được đi tình nguyện, em mong muốn lại được về đây...”.
Công việc một ngày của SVTN ở đây bắt đầu từ 6 giờ 30 phút, kết thúc lúc 17 giờ. Dù ban ngày làm việc vất vả, nhưng tối đến các bạn đều dành thời gian để giao lưu văn hoá văn nghệ với ĐVTN xã; tổ chức hoạt động hè cho các em thiếu nhi...

Theo kế hoạch của Tỉnh Đoàn, trong năm 2011, huyện Bình Liêu sẽ được hỗ trợ xây dựng mới và di chuyển 400 nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi cho bà con đồng bào dân tộc theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Bí thư Huyện Đoàn Bình Liêu khẳng định: Hoạt động tình nguyện của thanh niên, HSSV đã đóng góp tích cực vào thực hiện kế hoạch. Ngay từ những ngày đầu về đây, SVTN đã không quản mưa, nắng giúp đỡ bà con xây nhà vệ sinh, di chuyển chuồng trại, thu hoạch mùa màng... Các bạn trẻ còn tuyên truyền, giúp người dân hiểu hơn về chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đang triển khai.

Cùng chuyên mục