Theo chân tân binh lên đường nhập ngũ

Tối 22/2 (trước ngày hội giao quân), ngôi nhà nhỏ cấp 4 của tân binh Ngô Trọng Nhân nằm sâu trong ngõ chợ Hoà Bình (phường Hà Trung, TP Hạ Long) vốn yên tĩnh, nay trở nên thật đông vui, náo nhiệt. Đó là bởi tiếng cười nói, lời dặn dò, động viên của những người thân gia đình, bạn bè tân binh Ngô Trọng Nhân đến chia tay trước khi Nhân lên đường nhập ngũ. Nhân là công dân đầu tiên của phường viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2016 này.

Gia đình họ hàng động viên, dặn dò tân binh Ngô Trọng Nhân trước khi lên đường nhập ngũ
Gia đình họ hàng động viên, dặn dò tân binh Ngô Trọng Nhân trước khi lên đường nhập ngũ

Tâm sự với chúng tôi, Nhân cho biết: Bố em cũng từng đi bộ đội, hồi bố còn sống, ông thường kể cho em nghe rất nhiều về cuộc sống của những người chiến sĩ, nhất là những câu chuyện về lòng dũng cảm, đức hy sinh của những người đồng chí, đồng đội khi đối diện với quân thù. Vậy nên, được vào quân đội là niềm mơ ước của em”. 

Sau buổi liên hoan chia tay, mọi người ra về, chỉ còn lại ba mẹ con Nhân trong ngôi nhà nhỏ cùng với những cảm xúc nghẹn ngào. Vừa sắp xếp quân trang, đồ đạc vào ba lô cho con, bà Đinh Thị Ngọc, mẹ của tân binh đôi mắt đỏ hoe sụt sùi: Bố Nhân mất sớm, gia đình chỉ còn ba mẹ con. Hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá giả gì, tôi thì bán rau ngoài chợ, nuôi nấng hai anh em nó ăn học chỉ mong chờ chúng nó có việc làm ổn định. Nhưng khi nhận được thông tin tuyển gọi công dân nhập ngũ, Nhân cũng đã tâm sự với tôi là con rất muốn được vào quân đội. Tôi ủng hộ và động viên cháu viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngày mai cháu lên đường rồi, vẫn biết con trai chỉ đi thời gian ngắn sẽ về nhưng phải xa con tôi cũng buồn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất tự hào khi con mình sống có lý tưởng, biết cống hiến vì Tổ quốc.

Có lẽ đêm ấy là đêm ngắn nhất của ba mẹ con Nhân. 6 giờ sáng ngày 23/2, khi trời vẫn còn nhá nhem tối, gia đình họ hàng đã có mặt tại nhà Nhân để tiễn Nhân lên đường. Vừa vỗ vai, ông Đinh Như Mai, bác của cháu Nhân vừa dặn dò: Mọi công việc trong gia đình, các bác quan tâm, giúp đỡ mẹ và em con. Con cứ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Mong con luôn gắng ý chí, vững niềm tin, quyết tâm, nhiệt thành học tập và rèn luyện. Gia đình luôn tin tưởng vào sự cố gắng của con.

Cùng với Nhân chúng tôi tới sân Cung Văn hóa lao động Việt Nhật- nơi diễn ra Lễ giao quân năm 2016 của TP Hạ Long. Mặc cho mưa càng nặng hạt, tiết trời càng giá rét nhưng hàng nghìn người thân, bạn bè của các thanh niên nhập ngũ đã có mặt tại đây để chia tay, tiễn 270 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Trong không khí nghiêm trang, khẩn trương và hào hùng, các thanh niên nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, dưới lá cờ Tổ quốc phấp phới bay, ai nấy đều háo hức chờ đợi đến giây phút lên đường về đơn vị huấn luyện. Trong bộ quần áo lính, tân binh Lê Minh Hiếu, phường Bãi Cháy phấn khởi nói: Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Là thế hệ trẻ, tôi tự thấy trách nhiệm của mình là phải bảo vệ Tổ quốc. Tôi rất tự hào và hãnh diện khi được khoác trên mình bộ quân phục này để làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc”.

Các tân binh lên xe di chuyển về đơn vị huấn luyện
Các tân binh lên xe di chuyển về đơn vị huấn luyện

Ngay sau tiếng trống mở hội tòng quân, các tân binh lần lượt lên xe di chuyển về đơn vị huấn luyện. Chính tại giây phút này, mọi cảm xúc như đang vỡ òa. Những cái ôm, cái nắm tay thật chặt và cả những giọt nước mắt của người thân như muốn nhắn nhủ các anh hãy vững tin, cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Chiếc xe chở tân binh về đơn vị huấn luyện bắt đầu lăn bánh, nhiều bạn trẻ chỉ kịp nói với theo: Nhớ điện thoại về cho mình nhé!… Qua ô cửa kính, có những đôi mắt thẫn thờ nhìn người thân nhưng cũng không ít tân binh nở nụ cười rạng rỡ như muốn làm yên lòng người thân. Và những cái nắm tay vội vàng chới với trong khoảnh khắc chia tay cũng khiến bản thân chúng tôi không khỏi nghẹn ngào...

Trải qua 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe chở tân binh của TP Hạ Long được huấn luyện tại Tiểu đoàn 11 (Sư đoàn 363- Quân chủng Phòng không Không quân)- TP Hải Phòng đã đến địa điểm tập kết. Các cán bộ Tiểu đoàn và cán bộ điều động huấn luyện đã có mặt tại doanh trại, nhanh chóng thực hiện phân chia quân về các đại đội. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Cao Thanh Đông, Chính trị viên Đại đội 5, Trung đoàn 213, cán bộ huấn luyện chiến sỹ mới đợt này cho biết: Giữa chúng tôi và địa phương đã phối hợp rất chặt chẽ trong các khâu để tuyển chọn cũng như gọi thanh niên nhập ngũ. Đơn vị cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống mô hình học cụ huấn luyện tân binh mới. Thêm nữa, chất lượng quân năm nay hơn hẳn mọi năm, tôi tin chắc với chất lượng quân như thế này công tác huấn luyện sẽ đạt kết quả tốt. 

Cán bộ huấn luyện thuộc Tiểu đoàn 11 hướng dẫn tân binh sắp xếp quân trang
Cán bộ huấn luyện thuộc Tiểu đoàn 11 hướng dẫn tân binh sắp xếp quân trang

Sau khi điểm danh quân số, lấy lí lịch trích ngang, các cán bộ phụ trách huấn luyện tại từng đại hội hướng các tân binh sắp xếp quân trang, chỗ ăn ngủ, ổn định tinh thân của chiến sỹ mới. Nhìn cách chỉ bảo, trò chuyện của các cán bộ, tân binh chúng tôi thấy được trách nhiệm, tình cảm như những người anh lớn đối với em trai của mình.

Chia tay các tân binh ra về, giữa tiết trời mưa xuân lất phất, nhìn nụ cười rạng rỡ, phấn khởi của các tân binh chúng tôi thấy được tinh thần quyết tâm, khí thế của các chàng trai Quảng Ninh đã sẵn sàng cho một mùa huấn luyện mới thành công.

Trúc Linh

Cùng chuyên mục