Sinh ra ở vùng than, trưởng thành từ các hoạt động âm nhạc phong trào, ngành than và những người thợ mỏ đã đi vào các ca khúc của Lê Đăng Vệ trẻ trung, tràn đầy sức sống. Lớn lên đã cảm nhận hơi thở mặn mòi của biển cả thấm đẫm trong máu thịt của mình nên các ca khúc về biển của anh cũng ra đời tự nhiên như thế, đẫm chất trữ tình, đẫm một tình yêu tự nhiên và tha thiết với biển Hạ Long.
Lê Đăng Vệ tự nhận mình có may mắn khi khởi nghiệp từ môi trường Bưu điện tỉnh nơi mà phong trào văn nghệ phát triển rất mạnh. Một số ca khúc về ngành của anh đến nay vẫn được vang lên ở các kỳ hội diễn của tỉnh và toàn quốc, như Bài ca người lái xe thư. Lại nhớ, ngay từ sáng tác đầu tay Hát với người đưa thư, ca khúc đã không chỉ được hát ở hội diễn ngành mà còn được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Càng phục hơn nữa khi mà chúng ta biết, anh sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, chỉ vì say mê, Lê Đăng Vệ đã mò mẫm tự học nhạc lý và chơi thạo các nhạc cụ như đàn accordeon, ghi ta, kèn. Cũng từ năng khiếu âm nhạc này, anh đã được tham gia các lớp bồi dưỡng sáng tác âm nhạc của Quảng Ninh do Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức, tạo tiền đề cho sự trưởng thành của anh sau này.
Song song với sáng tác, anh cũng nhanh nhạy để bắt đầu việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Và sau này, khi mạnh dạn chuyển hẳn ra ngoài, không chỉ việc kinh doanh mà hoạt động sáng tác của anh cũng có bước phát triển mạnh mẽ hơn. Công ty Tổ chức và biểu diễn nghệ thuật Hạ Long do anh và NSND Quang Thọ đồng sáng lập có thể xem là công ty tư nhân đầu tiên của Quảng Ninh làm về nghệ thuật. Nhưng có thể nói, tình yêu cuối cùng đọng lại trong anh chính là âm nhạc. Có sự mẫn cảm của người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, lại rất gần phong trào, nên trong khi một số người viết ca khúc thường cố phô diễn kỹ thuật thì ca khúc của Lê Đăng Vệ giản dị hơn, hướng nhiều vào người nghe, gần với lớp trẻ, nên dễ được tiếp nhận hơn.
Anh cho hay, anh đã viết rất nhiều ca khúc nhưng cũng quên không ít, có khi thấy người ta hát lên thì mới nhận ra ca khúc của mình. Viết nhiều nhưng nói về quá trình sáng tác của mình, Lê Đăng Vệ đánh giá các ca khúc của anh chỉ chín chắn trong khoảng chục năm trở lại đây. Đó là kết quả quá trình tích luỹ lâu dài, cả về vốn sống cũng như chuyên môn. Tình yêu biển và than cháy nồng nàn trong những ca khúc Lê Đăng Vệ, đây vừa là chủ đề ưu thế trong các ca khúc của anh lại cũng ghi dấu những thành công được người yêu âm nhạc chú ý nhất. Về than có thể kể đến Bài ca Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Vinh quang Than Việt Nam, Tình yêu biển và than, Quảng Ninh quê mình, Gửi người một khúc ca than v.v... Anh cũng giống như nhiều nhạc sỹ Quảng Ninh ươm mầm sáng tạo từ các hoạt động phong trào. Từ các ca khúc viết theo đơn đặt hàng, anh đến gần hơn với người công nhân để rồi bật ra những tứ mới, giai điệu mới hoàn toàn do cảm xúc làm chủ. Tình yêu biển và than là một ca khúc thành công như thế!
Viết về biển, anh tâm sự, biển Hạ Long rất đẹp nhưng các ca khúc viết về chủ đề này cũng rất nhiều rồi, để có một ca khúc mới hơn, lại được người nghe chấp nhận là không dễ. Bởi vậy, với Hạ Long - một tình yêu và gần đây nhất là Đêm trăng Hạ Long được khán giả đón nhận xem ra cũng là sự ưu ái của Hạ Long với Lê Đăng Vệ rồi chăng(?) Với nhịp điệu trẻ trung, lời ca tinh tế, ca khúc hát lên khiến ngay cả những người con quê biển Hạ Long cũng xôn xao, rung động...
Tôi nghe các ca khúc của anh và hiểu rằng âm nhạc của anh đến được với người nghe nhanh hơn có lẽ một phần bởi anh cố gắng đặt cái tôi của mình vào mọi người. Anh cũng biết ghìm cảm xúc xuống, khi viết xong ca khúc, dẫu tâm đắc đấy nhưng vẫn lặng lẽ cất đi, khi cảm xúc đã đằm lại mà đọc “vẫn thấy cứ trôi đi” thì cũng dám mạnh dạn tự loại đi. Anh hiểu rằng, ca khúc ra đời có sống được hay không mới là quan trọng, cũng như sự đánh giá của công chúng là khách quan nhất và không gì có thể ép buộc họ được. Từ đây, anh đã chọn lọc ra 15 ca khúc để sắp tới ra Album Quảng Ninh quê mình như sự đánh giá một quãng đường dài gắn bó với âm nhạc của Lê Đăng Vệ. Dẫu vậy nhưng tôi nghĩ rằng, đang vào độ chín trong sáng tác, chắc chắn anh sẽ còn viết tiếp nhiều ca khúc mới nữa để cống hiến cho người yêu âm nhạc nó chung và người yêu các ca khúc Lê Đăng Vệ nói riêng...