Trái tim đau đáu nỗi niềm...

Nhà văn, nhà báo Lý Biên Cương đã từ trần ngày 22-3-2010. Để chia sẻ tình cảm tiếc thương cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo bạn đọc yêu quý Lý Biên Cương, QNCT xin gửi tới độc giả những bài viết về ông của một số tác giả từng quen biết và quý mến ông...

Nhà văn Lý Biên Cương.

Nhà văn Lý Biên Cương.

Tôi vào nghề báo thì nhà văn Lý Biên Cương đã nổi danh từ lâu trong hàng ngũ các cây đa, cây đề của làng văn Quảng Ninh. Vốn cũng yêu thích văn chương nên từ trước đó, tôi đã tìm đọc một số truyện ngắn của ông. Sau này, khi được phân công theo dõi mảng văn nghệ, tôi lại có thêm điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với nhà văn. Chỉ có điều, lúc ấy ông đã lui về ẩn cư, sống khá kín đáo, yên tĩnh tại nhà riêng. Sức khoẻ ông không còn tốt nên có việc gì cần gặp, tôi thường đến tận nhà ông. Ông đi lại rất khó khăn, nhấc từng bước một chậm chạp nhưng lần nào tôi đến cũng thấy ông ngồi ở tầng một để chờ. Khi về, ông lại đi tìm một quyển sách mới tặng tôi làm quà. Lạ một điều là dù sức khoẻ ra sao nhưng sức viết của ông vẫn bền bỉ. Cứ đều đặn vài năm ông lại ra một quyển sách, ông gửi xét Giải Văn nghệ Hạ Long lần nào cũng đoạt giải nhất. Năm nay, sắp bước vào mùa giải mới nhưng bệnh tật của ông triền miên quá, lại ngày càng nặng thêm, xấu đi, chẳng lẽ giải lần này lại vắng bóng ông...?

Trò chuyện với ông tôi nhận ra, ông luôn chừng mực và thận trọng khi đánh giá về các bạn văn khác. Ông gần như không chê ai điều gì mà chỉ lấy điều tốt, điều hay ra khen ngợi. Cái gì cần góp ý, ông bảo ông để nói riêng  với tác giả... Tôi để ý thấy ông ít xuất hiện ở những cuộc quá ư ồn ào nhưng lại rất coi trọng các sự kiện giàu ý nghĩa của đời sống văn chương Quảng Ninh. Hội thảo nhân 80 năm ngày sinh, 10 năm ngày mất nhà văn Võ Huy Tâm chẳng hạn, ông đến dự, phát biểu ý kiến ngắn gọn thôi nhưng thể hiện sự am hiểu sâu sắc về cái tầm, về giá trị văn chương gia tài văn học Võ Huy Tâm của một người chịu đọc, đọc nhiều tác phẩm của bạn văn.

Ông ốm nặng, phải nằm liệt giường, văn đàn Quảng Ninh vắng bóng những tác phẩm mới của ông, bạn đọc cũng thấy thiếu vắng lắm một tác giả, một phong cách văn chương rất riêng, không trộn lẫn với ai. Đọc văn ông, tôi cứ có cảm giác mình được sống nhiều hơn, lại giống như đang chiêm ngưỡng một công trình được tạo tác rất tài hoa. Văn ông đẹp quá, thoáng đãng lại mượt mà, sự giàu có về ngôn ngữ văn chương của ông như của trời ban vậy. Có khi, cố công tìm mãi cốt truyện thấy gần như ''không có gì'' thế mà truyện ngắn ông viết vẫn ra, ngòi bút vẫn dồi dào lắm. Sự tinh tế, nhạy cảm của ông, ngôn ngữ văn chương giàu có của ông là thứ không thể bắt chước được. Tôi đã đọc không ít tác phẩm của các cây bút Quảng Ninh nhưng chưa thấy ai có được lối viết đẹp như ông. Sự bề bộn, khẩn trương của nhịp sống công nghiệp Vùng mỏ đi vào văn ông cũng sâu lắng hơn, sự mạnh mẽ, dữ dội trong tình yêu, trong đời sống người vùng biển qua văn ông cũng êm ả, nhuần nhị đi nhiều v.v...

Cả cuộc đời theo đuổi nghiệp văn của mình, ngoài rất nhiều truyện ngắn thì nhà văn Lý Biên Cương chỉ viết 3 tiểu thuyết. Đọc hết cả 3 tiểu thuyết, không hiểu sao, tôi cứ thấy thấp thoáng bóng đáng đời tư ông trong đó(?). Tôi chợt thấy đồng cảm hơn với những nỗi niềm sâu kín của nhà văn. Hình như, tiểu thuyết là nơi ông giãi bày bao nỗi lòng riêng u uẩn, bao tâm trạng mà ông không biết chia sẻ cùng ai, không thể chia sẻ với ai, chỉ biết gửi vào trong tác phẩm?

Nhà văn Lý Biên Cương có một bức ảnh chân dung rất đẹp. Mỗi lần tôi cần ảnh, ông đều bảo tôi lấy hình từ tấm ảnh cũ ấy. Trong ảnh, gương mặt ông ngước lên cao, lộ rõ vầng trán rộng còn đôi mắt nhìn hút lên cao như thể ông muốn thu vào tầm mắt trời đất bao la lại giống như ông đang nghĩ miên man về cõi người mênh mông, vô cùng, vô tận vậy... Càng đọc nhiều văn ông, ngấm hơn những điều suy ngẫm, những triết lý ẩn sâu trong các tác phẩm của ông tôi càng thấy bức ảnh đã bắt đúng cái thần của nhà văn. Có lẽ, ông muốn bạn bè, đồng nghiệp và lớp hậu sinh như chúng tôi luôn thấy hình ảnh đẹp nhất của ông - nhà văn Lý Biên Cương với trái tim đau đáu những nỗi niềm luôn khao khát hướng về cuộc sống(?)

Cùng chuyên mục