Từ những đường chạy đất đỏ trong khói lửa chiến tranh đến các đấu trường quốc gia, quốc tế, điền kinh Quảng Ninh đã sản sinh nhiều nhà vô địch, bền bỉ khẳng định thế mạnh ở các nội dung chạy.
Từ cô bé học lớp cờ năng khiếu, đến nữ kỳ thủ góp công vào thành tích của cờ tướng Quảng Ninh, Trịnh Thúy Nga (SN 1998) đã có gần 2 thập kỷ bền bỉ theo đuổi đam mê và gặt hái thành quả nhờ không ngừng nỗ lực vượt lên chính mình.
Vũ Trọng Dũng, sinh năm 1995, là một thanh niên được đào tạo về y khoa nhưng lại chọn ngã rẽ sang dược liệu ở vùng đất Bình Khê. Như một cơ duyên và niềm đam mê, chàng trai trẻ đã phát triển, nhân giống thành công nhiều cây dược liệu quý, vừa giúp ích cho cuộc sống, vừa phát triển kinh tế cho nhiều hộ gia đình.
Không bắt đầu từ những dự án lớn, hay ý tưởng mang tính chiến lược, năm 2024 ông Lê Minh Thứ (ảnh), Chủ nhiệm CLB Du lịch cộng đồng (Hiệp hội Du lịch tỉnh) lại lựa chọn việc tái hiện những giá trị xưa cũ thành các sản phẩm du lịch, như: Khám phá Hòn Gai xưa, Phiên chợ ký ức... và đã có những thành công nhất định.
Từ bục vinh quang của những nhà vô địch rồi tiếp tục gắn bó với thể thao trong vai trò người thầy, lặng lẽ đào tạo nên những nhà vô địch mới. Đó là những HLV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh - những người đang theo trọn đam mê với thể thao Vùng mỏ.
Từ sân bóng đầy bụi than với những nữ công nhân đam mê cùng trái bóng, bóng đá nữ Quảng Ninh đã hình thành, phát triển, vươn mình trở thành một trong những điểm sáng, niềm tự hào của Vùng mỏ.
Mới 17 tuổi nhưng Trương Gia Huy đã vượt qua nhiều tay đấm mạnh để giành HCV hạng 75kg tại Giải vô địch Boxing toàn quốc lần thứ 22 năm 2025 - giải đấu được đánh giá cao nhất của Boxing Việt Nam. Thành công ấy là kết tinh của hành trình khổ luyện bền bỉ, bước lên từ phong trào với ý chí và nghị lực vượt trội.
Cũng là học tập, nhưng ở các lớp ngoại khóa và workshop, trẻ được “chơi mà học”, tìm thấy niềm vui, sự hào hứng và những trải nghiệm mới mẻ. Mỗi giờ học không chỉ gieo vào tâm hồn trẻ "hạt giống" đam mê, tự tin và sáng tạo, mà còn mang đến điều mà mọi phụ huynh đều mong muốn.
Mới 15 tuổi, Vũ Thị Anh Thư đã trở thành nhà vô địch tại Giải Vô địch Pencak Silat trẻ châu Á tại Ấn Độ. Thành tích này không chỉ ghi nhận sự kiên trì theo đuổi đam mê của em mà còn cho thấy một cô bé trưởng thành vượt bậc qua hành trình đầy thử thách.
Trong ký ức bao người, từ thế hệ 8X trở về trước, Trung thu là ánh trăng rằm tròn đầy, tiếng trống lân rộn rã khắp ngõ nhỏ, là niềm háo hức của lũ trẻ bên đèn ông sao lung linh và mâm cỗ đêm rằm giản dị. Giữa nhịp sống hiện đại, khi những món đồ chơi nhựa và bánh công nghiệp lên ngôi, tưởng như đèn giấy, bánh thủ công đã lùi vào dĩ vãng, nhưng không những nét văn hoá của Trung thu truyền thống đó đây đang được duy trì, gìn giữ.
Từ cơ duyên đến với bắn súng chỉ như trò chơi tuổi học trò, Nguyễn Thị Thảo (SN1998, phường Hà Lầm) đã biến niềm đam mê thành ý chí rèn luyện bền bỉ và khẳng định tài năng.
Không chỉ cho gió mát dịu, những chiếc quạt Nhật xưa, cũ đã trở thành cánh cửa nối quá khứ và hiện tại, là nơi người săn tìm gửi gắm đam mê, tìm tòi và cả hoài niệm với sự kỳ công lớn.
Một trưa hè khi đang học lớp 1, Phạm Hữu Minh lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, dõi theo những nước cờ của bố. Không ai ngờ, những phút quan sát thầm lặng ấy lại là mở đầu hành trình bền bỉ và thành công với cờ tướng của Minh.
Kiên định, bền bỉ và không ngừng nỗ lực, đó là những gì người ta nhắc đến khi nói về Phạm Ngọc Ánh (SN 2005, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) - nữ VĐV Taekwondo trẻ tài năng của Quảng Ninh. Sau gần chục năm khổ luyện, Ánh đang từng bước khẳng định tên tuổi ở các đấu trường lớn bằng những thành tích ấn tượng và tinh thần vượt khó đầy cảm hứng.
Không ai nghĩ một cô bé “còi cọc” ở vùng quê lúa Hà Nam – người từng bị loại khỏi đội tuyển vì… thiếu chiều cao – lại có thể trở thành linh hồn nơi tuyến giữa của bóng đá nữ Việt Nam. Nhưng Dương Thị Vân, hay “Vân Kante” như người hâm mộ trìu mến gọi, chính là hiện thân của điều kỳ diệu mang tên nghị lực.
Có phần hiền lành, ít nói nhưng Nguyễn Quang Thành (SN 2008) lại là võ sĩ Pencak Silat mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát trên sàn đấu. Xuất sắc giành HCV tại Giải Vô địch Pencak Silat trẻ Thế giới 2024 ở Dubai, Thành đã góp phần làm rạng danh thể thao Vùng mỏ.
Trong danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2024, Nguyễn Ngọc Phương Ngân, học sinh lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hạ Long, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với thành tích xuất sắc trong học tập, đặc biệt là môn Lịch sử. Đằng sau những tấm huy chương, giải thưởng danh giá là câu chuyện về một nữ sinh có niềm đam mê mãnh liệt với lịch sử và phương pháp học tập đầy khoa học, sáng tạo.
Dù chỉ mới bước vào tập luyện Pencak Silat chừng 2 năm, Mai Thị Tường Vy đã nhanh chóng thích nghi, tiến bộ rõ rệt và bất ngờ giành tấm HCV ngay trong lần đầu tiên tham dự Giải Vô địch Pencak Silat trẻ Quốc gia 2024 - đấu trường danh giá và khắc nghiệt nhất dành cho các VĐV trẻ. Tường Vy được kỳ vọng sẽ tiến bộ, tiếp bước thành tựu những VĐV trẻ làm được cho Silat Quảng Ninh.
Đứng trước ngã ba cuộc đời, nhiều người trẻ đang phải đối diện với câu hỏi lớn: "Mình thực sự đam mê điều gì? Mình muốn làm gì trong cuộc đời này?". Tìm ra đam mê và sở thích không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó chính là chìa khóa để mỗi chúng ta tìm thấy ý nghĩa, sự hạnh phúc và động lực trong công việc, học tập và cuộc sống hàng ngày. Hành trình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chính những thử thách đó lại giúp chúng ta trưởng thành và hiểu rõ hơn về bản thân.
Những ngày cuối năm như bận rộn hơn với Lê Thành Trung (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) khi được gọi vào Đội tuyển trẻ quốc gia dự Giải Vô địch Pencak Silat trẻ thế giới tại Dubai (UEA). Thành Trung là VĐV trẻ, giàu triển vọng đã giành được nhiều thành tích cao sau một thời gian ngắn luyện tập Pencak Silat.