Những ngày này, không khí trung thu đã tràn ngập khắp phố phường. Hầu như gia đình nào cũng muốn tổ chức cho con em mình một trung thu vui vẻ, đáng nhớ.
Tuy vậy, có những em nhỏ nhiều năm nay thiếu vắng trung thu, hoặc đón một trung thu thiếu thốn tình cảm của người thân trong gia đình. Vậy là bằng cách này hay cách khác, các tổ chức, đơn vị, trường học, những người có tấm lòng yêu trẻ... đã đứng ra tổ chức trung thu cho trẻ em. Những đêm trung thu trở nên ấm áp hơn, đủ đầy hơn cả về tinh thần và vật chất, mang lại những tiếng cười trọn vẹn hơn cho các em nhỏ.
Học sinh Trung tâm tiếng Anh Apple chuẩn bị cho đêm rằm Trung thu.
Càng gần trung thu, các thành viên Câu lạc bộ Hoa xương rồng (TP Hạ Long) càng bận rộn. Cô Nguyễn Thị Tiến, chủ nhiệm CLB cho biết: "Tất cả là để chuẩn bị tổ chức trung thu cho con em các thành viên của CLB. Tuy tổ chức ban ngày, nhưng chúng tôi sẽ mang đến cho các em một ngày vui đáng nhớ..." CLB Hoa xương rồng là nơi sinh hoạt của các chị em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Con em các chị là những trẻ em bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Có cháu mồ côi cha, có cháu mất mẹ, có cháu mất cả cha lẫn mẹ. Cháu nào còn đủ bố mẹ thì nhà lại nghèo. Do đó, sự thiếu thốn về vật chất, tinh thần là điều không tránh khỏi. CLB đã thành lập cho các em một CLB nhỏ mang tên "Tuổi thần tiên". Vào ngày 19-9 này (tức 12-8 âm lịch), Hoa xương rồng sẽ tổ chức ngày hội vui trung thu cho khoảng 50 em nhỏ. Ngoài những tiết mục văn nghệ, trò chơi, ôn lại sự tích trung thu... các em còn được phá cỗ trung thu. Cùng với đó là trao giải cuộc thi "Ngày hè sáng tạo", dành cho những bài viết hay nhất, những bức tranh đẹp nhất mà các em đã viết, vẽ trong những ngày hè vừa qua. "Năm nào chúng tôi cũng tổ chức trung thu cho các cháu. Nhìn những niềm vui hiện trên gương mặt các cháu, chúng tôi như được nhân đôi niềm vui của các em..." - cô Nguyễn Thị Tiến chia sẻ.
Cũng giống như ở CLB Hoa xương rồng, Trung tâm tiếng anh Apple (Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) những ngày này đang hối hả chuẩn bị trung thu cho các học sinh. Một đêm trung thu có chị Hằng, chú Cuội, có múa rồng múa lân, có bánh nướng bánh dẻo, có bưởi có hồng... đã được chuẩn bị chu đáo. Đúng tối ngày 17-9, các em sẽ tập trung phá cỗ. Điểm đặc biệt ở trung thu của Trung tâm lần này là việc "đổi bánh lấy quà". Nghĩa là Trung tâm chuẩn bị rất nhiều đồ chơi, mặt nạ. Mỗi em học sinh đến tham dự ngày hội trung thu sẽ mang theo một chiếc bánh nướng hoặc bánh dẻo để đổi lấy đồ chơi, mặt nạ của Trung tâm. Sau khi kết thúc chương trình, số bánh đó sẽ được mang đến tặng các bạn nhỏ của Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (phường Hồng Hà). Người nghĩ ra sáng kiến này cũng là Giám đốc Trung tâm tiếng Anh Apple - chị Lê Thuỷ Thiện. Chị nói: "Chúng tôi muốn niềm vui đêm trung thu được chia đều cho tất cả các em nhỏ, đặc biệt là những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Rất vui là các học sinh của Trung tâm đều nhiệt tình hưởng ứng ý tưởng này. Có em còn nói sẽ xin bố mẹ hai cái bánh, hoặc nhiều hơn để có nhiều quà tặng bạn nghèo hơn...". Với gần 150 học sinh và các khách mời, số bánh Trung tâm tiếng Anh Apple có được để tặng bạn có thể không được nhiều nhưng chắc chắn sẽ làm ấm lòng những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm bảo trợ...
Nhiều năm trở lại đây, Trung thu đã trở thành ngày hội thứ hai của trẻ em, sau ngày Tết thiếu nhi 1-6. Điều vui nhất là các em nhỏ ở đâu, chỗ nào cũng được các ban, ngành, đoàn thể, khu phố, tổ dân... tổ chức trung thu cho vui vẻ. Việc trung thu mang tính "xã hội hoá" đã dần trở thành quen thuộc, thậm chí nhiều nơi đã trở thành "truyền thống" đẹp. Và như thế, ngày hội trăng rằm càng lung linh hơn, ấm áp hơn bởi tiếng cười hạnh phúc của các em nhỏ...