Đó là chàng trai Đặng Tiến Nhật vượt dòng lũ giữa đêm tối để cứu người mắc kẹt trong căn nhà ngập nước rất sâu; là đôi bạn thân Hà Văn Hiền và Đào Văn Thành không ngại nguy hiểm lao mình lặn ngụp cứu em nhỏ thoát đuối nước; là cậu học trò Phạm Quốc Hùng chịu thương, chịu khó, quên mình vì bạn... Những tấm gương thanh, thiếu niên dũng cảm đó thật đáng để chúng ta học tập, noi theo.
Cứu người trong mưa lũ
Theo giới thiệu của Bí thư Đoàn phường Mông Dương, TP Cẩm Phả Hoàng Thị Thuỳ, chúng tôi tìm gặp anh Đặng Tiến Nhật (28 tuổi), công chức văn hoá - xã hội phường, Bí thư Chi đoàn khu phố 9, đúng vào thời điểm mà cả phường đang phải căng mình chống chọi với đợt mưa lụt lịch sử. Khoác trên mình bộ áo phao cứu hộ, tay cầm chiếc loa phóng thanh, anh cố nói thật to để át lại tiếng mưa rơi: “Chú ngồi lên xe, tranh thủ ta vừa đi vận động vừa nói chuyện…”.
Anh Nhật kể: Khoảng 20h30’ ngày 26-7, anh nhận được điện thoại thông báo tại tổ 3, khu 9 của phường nước lũ ngập tràn vào nhà dân, có một phụ nữ 50 tuổi bị mắc kẹt trong nhà đang cần cứu giúp ngay. Anh chỉ kịp cầm theo điện thoại và chiếc đèn pin chạy thật nhanh về khu vực đó. Đến nơi, nước đã dâng gần đầu người, ngôi nhà bị bao vây bởi dòng nước xiết. Trong đêm tối, mưa xối xả, anh Nhật đã hô hào được thêm 2 thanh niên gần đó cùng nhanh chóng đưa người phụ nữ bị mắc kẹt đến nơi an toàn. “Để cứu được nạn nhân, 3 chúng tôi phải bơi 20m để vào ngôi nhà đó. Tiếp cận được với nạn nhân, tôi phải trấn an tư tưởng trước để họ bình tĩnh làm theo hướng dẫn, rồi lặn xuống phá cửa nhà đưa nạn nhân ra ngoài. Đưa nạn nhân ra khỏi nhà đã khó, giúp bác ấy vượt qua 20m nước lũ lại càng khó khăn hơn. Chúng tôi chỉ có cách dùng cây sào buộc nối vào với nhau để bác ấy bám vào, lân theo. Cuối cùng, sau gần 30 phút vật lộn với dòng nước lũ chúng tôi đã cứu được bác ấy ra khỏi nơi nguy hiểm” - Anh Nhật kể.
Đôi bạn quên mình vì em nhỏ
Câu chuyện về đôi bạn thân Hà Văn Hiền (17 tuổi) và Đào Văn Thành (20 tuổi), thôn Đông Hà, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, lao mình lặn ngụp dưới biển để cứu em nhỏ thoát đuối nước khiến ai biết cũng phải khâm phục. Nhưng cả Hiền và Thành lại tỏ ra rất khiêm tốn và cho rằng đó là việc làm rất bình thường mà ai chứng kiến sẽ đều hành động như mình. Sự việc xảy ra vào tháng 6-2011. Em Đặng Quốc Cường (9 tuổi) đang tắm ở bãi biển gần thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập, không may bị trượt chân xuống hố nước sâu. Đúng lúc ấy, Hiền và Thành đang ở gần khu vực đó thấy em Cường vùng vẫy rồi chìm nghỉm dưới biển, cả hai vội lao ngay xuống lặn ngụp cứu sống em Cường. Vụ tai nạn xảy ra đến nay đã hơn 4 năm, nhưng khi kể lại Hà Văn Hiền và Đào Văn Thành vẫn nhớ từng chi tiết: “Lúc đó chúng em chỉ kịp nghĩ cố gắng cứu lấy em Cường, cũng không biết là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chúng em cố bơi thật nhanh ra khu vực cách bờ chừng hơn 30m. Vừa bơi đến nơi thì Cường đã chìm nghỉm, trôi theo dòng nước sâu. Bọn em vội lặn xuống, hy vọng sẽ tìm thấy... Lần lặn đầu tiên, chúng em đã sờ được tóc Cường, nhưng do nước chảy xiết nên bị tuột mất. Phải mất 3 hơi lặn chúng em mới mò thấy Cường rồi đưa em lên bờ sơ cứu. Lúc này, toàn thân Cường đã mềm nhũn, tím tái, bất tỉnh, còn chúng em thì tim đập nhanh, người mệt lử. Chúng em nhanh chóng hô hấp sơ cứu cho Cường. Phải mất gần 10 phút Cường mới tỉnh dậy. Giây phút đó chúng em vui mừng gần khóc”.
Được biết Hiền và Thành là đôi bạn thân với nhau từ nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả hai phải thôi học từ rất sớm (Hiền học hết lớp 8, còn Thành học hết lớp 4) để phụ giúp công việc đồng áng và đi biển cùng gia đình. Các em đều mong muốn có cơ hội sẽ đi học nghề, kiếm việc làm ổn định, có thể nuôi được bản thân và hỗ trợ cho bố mẹ lúc về già, ốm đau.
Ghi nhận lòng dũng cảm của hai em, tháng 7-2011, T.Ư Đoàn đã tặng hai em Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.
Gương sáng trên quê hương Bạch Đằng giang
Theo người dân sống ở gần xóm Bên Cồn, khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên kể lại: Vào khoảng 14h30’ ngày 30-5-2014, Phạm Quốc Hùng (15 tuổi) cùng 2 em họ là Phạm Thị Kim Cúc (học sinh Trường Tiểu học Yên Hải) và Phạm Thị Liên (học sinh Trường THCS Yên Hải) rủ nhau ra hồ nuôi cá gần nhà chơi. Không may trong lúc hái sen trong hồ, hai em Liên và Cúc bị trượt ngã xuống vùng nước sâu. Nghe tiếng 2 em kêu cứu, Hùng đã nhảy ngay xuống cứu được em Liên đưa lên bờ, rồi lại tiếp tục nhảy xuống lặn tìm em Cúc. Tuy nhiên, lúc này Cúc đã bị chìm sâu nên Hùng không thể cứu nổi. “Nghe tiếng kêu cứu, em vội chạy đến thì thấy Liên và Cúc đang vùng vẫy ôm lấy nhau. Em vừa bơi xuống hồ thì 2 em đã chìm sâu. Lúc đó, em cũng thấy sợ, nhưng chỉ biết cố gắng để cứu được 2 em… Giờ em vẫn thấy buồn, giá như có thể cứu được cả Cúc nữa…” - Hùng nghẹn ngào tâm sự.
Phạm Quốc Hùng là con út trong một gia đình bố mẹ làm nông nghiệp. Ngoài giờ lên lớp (hiện Hùng là học sinh lớp 9, Trường THCS Yên Hải), về nhà em còn dành thời gian phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Hành động của em xứng đáng được tuyên dương để mọi người noi theo.
Phạm Tăng