Sinh viên luôn luôn thiếu thời gian. Đó là điều phổ biến hiện nay. Vậy ngoài giờ lên lớp, thời gian của sinh viên được dùng vào những việc gì?
Hiện nay thời gian lên lớp của sinh viên ( bao gồm cả những sinh viên học liên chế và học tín chỉ) không quá nhiều, trung bình thường chỉ chiếm 5 buổi/1 tuần. Còn lại là thời gian rảnh rỗi của sinh viên. Ngoại trừ một số trường như sinh viên trường Sư phạm thì có thời gian lên lớp nhiều hơn. Như vậy ngoài thời gian lên lớp, sinh viên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học.
Nhưng luôn “thiếu” thời gian học
Sinh viên luôn luôn thiếu thời gian. Đó là điều phổ biến hiện nay. Vậy ngoài giờ lên lớp, thời gian của sinh viên được dùng vào những việc gì?
Có nhiều bạn bận rộn vì những buổi gia sư, những ca làm thêm…vì thế khi tan trường về cũng là lúc các bạn hối hả chạy theo công việc của mình. Tâm, sinh viên năm nhất Đại học Thương mại Hà Nội, dù mới lên Hà Nội nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên cô bạn đã đi tìm việc làm thêm ngay từ đầu năm học. Được một người chị giới thiệu, Tâm đã tìm được công việc ở một quán cơm gần Ngã Tư Sở. Nhưng cô bạn này lại trọ ở Cầu Diễn nên việc đi lại cũng khá xa. Tâm học buổi sáng, còn buổi chiều cô bạn đi làm từ 3h chiều đến tận 11h đêm mới được về. “Nhưng về nhà còn phải cơm nước, tắm giặt nên cũng phải 12h đêm mới xong việc” - Tâm nói. Vì thế thời gian dành cho việc học của cô bạn là rất ít, nếu không muốn nói là gần như không có. “Có nhiều đêm đi làm về mệt quá nên chỉ muốn đi ngủ. Không còn đầu óc nào mà học nữa. Nhưng bỏ công việc thì không nỡ vì làm ở đó nếu so với bố mẹ mình ở quê cũng không vất vả lắm, lại đỡ đần bố mẹ được phần nào”, Tâm chia sẻ.
Đó là những bạn đi làm thêm ngoài giờ học. Còn với những bạn không đi làm thêm thời gian cũng rất “eo hẹp”.
Với nhiều bạn thì đó là thời gian chơi game. Những bạn đã chơi game và nghiện game thì hầu như chẳng bao giờ còn biết đến thời gian rảnh rỗi nữa. Cậu bạn trọ cùng phòng tôi ngày trước là một “tín đồ” của game nhập vai “Kiếm thế”. Với cậu. ngoài thời gian lên lớp thì bao nhiêu thời gian còn lại đều dành cho “kiếm thế”. Tối ngày chỉ có ngồi bên màn hình máy tính, đến nỗi khi bạn đến chơi cũng không còn thời gian để tiếp nữa!
Việc tụ tập chơi bời, ăn uống cũng chiếm rất nhiều thời gian của sinh viên. Vì xóm trọ của tôi chỉ có con trai, không có con gái nên cũng buồn. Vì thế mấy đứa trong xóm buổi tối thường tụ tập đánh bài để “giết thời gian”. Tuy chỉ là chơi vui thôi nhưng đêm nào cũng 12h mới tan cuộc. Có đêm đến tận 4h mới đi ngủ. Tối nào cũng vậy nên chẳng còn biết đến việc học là gì nữa.
Với con trai là vậy, nhưng với con gái thì thời gian học cũng chẳng có nhiều. Con gái ít chơi game, ít đánh bài nhưng lại luôn “thường trực” trong những trang xã hội như Facebook, Zing me và có thể say mê với những bộ phim từ sáng đến tối không biết chán. Cô bạn tôi học Đại học Sư phạm Hà Nội là 1 người “nghiện phim” khá nặng, đến tôi cũng không thể ngờ được. Với những bộ phim Hàn Quốc như “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Chiếc giày thủy tinh”, “Chuyện Tình Harvard”… thì cô ấy có thể ngồi xem thâu đêm suốt sáng. Ngoài ra ngủ cũng chiếm khá nhiều thời gian của nhiều bạn.
Hệ quả…
Thời gian học là quan trọng nhất
Theo mình thì với sinh viên, việc học bao giờ cũng là quan trọng nhất và phải được ưu tiên hơn bất cứ một “công việc” nào khác. Vì thời gian ngồi trên giảng đường là thời gian tích lũy kiến thức rất quan trọng cho chúng ta sau này bước ra ngoài đời. Có thể bây giờ nó chưa giúp các bạn làm ra tiền, chưa giúp các bạn thỏa mãn những niềm “đam mê” của mình nhưng nó lại là hành trang không thể thiếu của bất cứ một bạn sinh viên nào khi bước ra đời. Vì thế mình nghĩ dù có đi làm thêm, hay có dành thời gian cho những sở thích của mình thì các bạn cũng nên dành thời gian thỏa đáng cho công việc quan trọng nhất của sinh viên: đó là việc học. Ngày mình lên Hà Nội học mẹ mình đã nói với mình rằng: “Mẹ cho con lên Hà Nội là để học. Mẹ chỉ mong con sẽ học tốt.” Mình nghĩ đây cũng là điều mà bố mẹ và những người thân yêu của các bạn mong đợi nhất ở các bạn đó.