Năm nào cũng thế, cứ đến rằm tháng Tám là khắp nơi lại rộn rã tổ chức vui Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Nhiều nơi việc tổ chức đón Trung thu cho các cháu diễn ra hết sức vui tươi, song ở một vài nơi vẫn còn mang nặng tính hình thức và chưa thật sự có ý nghĩa.
Sau đây là mẩu đối thoại giữa hai phụ huynh mà chúng tôi tình cờ nghe được bên ngoài một trường học trên địa bàn TP Hạ Long. “Chán thật, mâm cỗ Trung thu của lớp mình (lớp của con mình thì đúng hơn) đầu tư gần triệu bạc mà chỉ được giải ba. Tại con S làm con thỏ không đẹp như của con G. Rút kinh nghiệm sang năm bọn mình không thuê nó nữa”. Thì ra mấy phụ huynh có con học ở trường nọ đang bàn tán về việc nhà trường tổ chức Trung thu cho các em học sinh có phần thi bày cỗ Trung thu giữa các lớp, và mặc dù các bậc phụ huynh đã chuẩn bị nguyên liệu từ nhà, thuê cả người bày cỗ nhưng vẫn thua lớp khác giờ đang ấm ức. Nghe xong mẩu đối thoại của họ tôi thấy băn khoăn, không biết việc tổ chức thi bày cỗ Trung thu của trường nọ là dành cho ai, phụ huynh hay các em học sinh?
Hoá ra căn bệnh sính thành tích đang lan cả vào trò vui cho con trẻ. Lẽ ra nhà trường và các bậc phụ huynh chỉ cần hướng dẫn các em chuẩn bị vật liệu rồi sau đó để các em tự làm lấy phần thi của mình. Mâm cỗ đẹp hay xấu, sang trọng hay đơn giản không quan trọng bằng đó chính là sản phẩm mà các em bỏ công sức ra thực hiện. Chắc chắn các em sẽ vui hơn, hào hứng hơn vì được làm việc theo ý tưởng của chính mình, được hoà đồng với các bạn hơn là việc đón nhận những mâm cỗ do bố mẹ làm sẵn, còn các em chỉ đóng vai trò phụ hoạ.
Lâu nay chúng ta vẫn có thói quen làm hộ con trẻ những việc mà bản thân chúng có thể tự làm được, chính điều này sẽ dẫn đến các em có thói quen ỷ lại người lớn, lâu dần thành nhút nhát, tự ti. Hãy khuyến khích trẻ tính tự lập và sáng tạo, biết tự có trách nhiệm với công việc được giao hơn là thành những cái máy học làm theo những điều người lớn dạy dỗ. Đó là lời khuyên của một chuyên gia giáo dục Nhật Bản, đất nước có những đứa trẻ mới 9 tuổi đã có ý thức công dân, trách nhiệm đối với đất nước, với cộng đồng khiến cả thế giới kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Bảo An